Vượt lên chính mình

Hôm nay (25/7), một ngày trước lễ khai mạc Olympic Paris 2024, Đỗ Thị Ánh Nguyệt (trong ảnh), sẽ mở màn cho Đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) với nội dung cung 1 dây cá nhân nữ, sau đó đến Lê Quốc Phong. Các vận động viên (VĐV) Việt Nam cho biết, họ luôn cố gắng vượt qua chính mình.
0:00 / 0:00
0:00
Vượt lên chính mình

Thể thao Việt Nam đã quen với thành công trong khu vực Đông Nam Á. Kỷ lục 136 Huy chương vàng (HCV) ở SEA Games 2023 phản ánh điều này. Nhưng đó chỉ là trong phạm vi khu vực, với nhiều nội dung không thuộc hệ thống thi đấu Olympic. Khi bước ra đấu trường quốc tế, tâm lý của các VĐV thường bị ảnh hưởng vì áp lực.

Tại Asiad 2022 (diễn ra năm 2023 vì ảnh hưởng dịch Covid-19), TTVN chỉ đứng hạng 21 toàn đoàn và thứ 6 ở khu vực Đông Nam Á, với 3 HCV. Con số này chỉ bằng một phần ba so với Thailand, khi những năm qua nước này tập trung vào nội dung Olympic nhiều hơn là đại hội thể thao khu vực.

Ở Olympic Paris 2024, rất khó để tái hiện kỳ tích vàng của Hoàng Xuân Vinh, với chiến thắng môn bắn súng tại Rio de Janeiro (Brazil). Tuy nhiên trước khi thi đấu, ai cũng có quyền mơ mộng. Chính giấc mơ cũng tạo thêm động lực và khát khao chiến thắng. Ở Tokyo mùa hè 2021, Ánh Nguyệt là sự tiếc nuối khi dừng bước từ vòng 1/32. Nguyệt dẫn 2-0, rồi 4-2 trước Ren Hayakawa của chủ nhà Nhật Bản nhưng rồi để gỡ hòa 5-5 và thua trong loạt tie-break.

Hành trình Tokyo giúp Nguyệt trưởng thành hơn, thêm tự tin cho Paris 2024. Đó cũng là bài học cho Nguyễn Thị Thật, Huy Hoàng, Mỹ Tiên, Nhi Yến, Trịnh Văn Vinh, Nguyễn Thị Hương, Phạm Thị Huệ, Thùy Linh, Đức Phát, Kim Ánh, Hà Thị Linh, Quốc Phong, Hoàng Thị Tình, nhất là Trịnh Thu Vinh và Lê Thị Mộng Tuyền, những niềm hy vọng môn bắn súng.