Chelsea và “cơn nghiện shopping”

Mùa hè thứ 3 liên tiếp kể từ khi ông chủ Todd Boehly nắm quyền sở hữu đội bóng, Chelsea lại mua sắm vung tay. Tổng cộng, khoảng 1,3 tỷ euro đã được đội chủ sân Stamford Bridge ném vào thị trường chuyển nhượng và họ vẫn chưa có ý định chấm dứt “cơn nghiện shopping”.
Kiernan Dewsbury-Hall là cái tên đáng chú ý được CLB Chelsea mua về trước mùa giải 2024-2025.
Kiernan Dewsbury-Hall là cái tên đáng chú ý được CLB Chelsea mua về trước mùa giải 2024-2025.

Ngay cả khi sự chú ý của giới mộ điệu bị cuốn theo EURO, Copa America, rồi sau đó là Olympic Paris 2024, Chelsea vẫn biết cách để cả thế giới phải nhắc đến mình. Những ngày qua, họ “phủ xanh” thị trường chuyển nhượng mùa hè bóng đá châu Âu bằng những thông tin “chốt đơn” dồn dập: Tiền đạo Samu Omorodion (Atletico Madrid, khoảng 40 triệu euro); tiền vệ Pedro Neto (Wolves, khoảng 60 triệu euro) và thủ môn Mike Penders (Genk, khoảng 20 triệu euro). Trong đó, Penders được cho CLB cũ mượn lại và sẽ gia nhập Chelsea sau 1 năm nữa.

Trước đó, trong ít tháng hè, The Blues đã đưa về tới 8 cái tên khác, nổi bật có Kiernan Dewsbury-Hall (Leicester City, 35,4 triệu euro); Filip Jorgensen (Villarreal, 24,5 triệu euro); Omari Kellyman (Aston Villa, 22,5 triệu euro); Aaron Anselmino (Boca Junior, 16,5 triệu euro, cũng cho Boca mượn lại 1 năm).

Người hâm mộ sẽ cảm giác “hoa mắt, chóng mặt” khi lần tìm số thương vụ chuyển nhượng của Chelsea dưới thời Todd Boehly. Hơn 2 năm qua, chỉ tính riêng những bản hợp đồng “mua đứt” có phí, The Blues đã đưa về tổng cộng… 36 cái tên mới. Đây có lẽ là con số khủng khiếp chưa từng có với một CLB châu Âu. Đáng nói, trong số này, những chữ ký cỡ 30-40 triệu euro nhiều không đếm xuể và trở nên “làng nhàng”, khi đã có đỉnh là những quả bom tấn như Enzo Fernandez (121 triệu euro) hay Moises Caicedo (116 triệu euro).

Tổng cộng, đội I của Chelsea hiện có chừng… 50 người, con số gấp đôi các CLB khác, chẳng hạn Man City (26 người). Với lực lượng siêu đông đảo này, một CĐV vui tính cho rằng The Blues nên tổ chức 3 đội để đá giải nội bộ; hoặc mùa này, Chelsea nên chơi 4-5 giải, mỗi giải một đội hình. Người khác thì cho rằng xe bus chở cầu thủ của họ phải “cơi nới” lên… 5 tầng mới đủ chỗ.

Tất nhiên, Chelsea phải bán bớt những người không phù hợp. Nhưng kể cả khi để Conor Gallagher (đến Atletico), Ian Maatsen (đến Villa) hay Lewis Hall (đến Newcastle) ra đi, lực lượng của họ vẫn quá đông. Nếu không tin, hãy nhìn vào danh sách thủ môn tại Stamford Bridge với... 7 người, chưa kể Penders.

Người ta vẫn bảo “đừng dạy người giàu cách tiêu tiền”, nhưng với Chelsea, thật khó hiểu cách vận hành của họ. Hàng tỷ euro đã đổ vào thị trường, nhưng không mang về thành tích. Mùa 2022-2023, họ xếp thứ 12, còn mùa vừa rồi đứng thứ 6 Premier League, kết quả chỉ đủ để giành suất dự Europa Conference League (vì Man United được dự Europa League do vô địch FA Cup).

Pochettino đã bị sa thải, giờ “thuyền trưởng” mới của Chelsea là Enzo Maresca. CV của chiến lược gia người Italia chẳng mấy ấn tượng: 1 năm trợ lý cho Pep, đã dẫn dắt Parma và đưa Leicester thăng hạng. Vừa cập bến một ông lớn như Chelsea và đã đối mặt “khủng hoảng thừa”, Maresca liệu có đưa đến chiến thắng?