Huyền thoại Mijain Lopez

Đoàn thể thao Cuba vừa giành HCV đầu tiên tại Olympic Paris 2023. Chủ nhân của chiến thắng là đô vật huyền thoại Mijain Lopez (trong ảnh), người vừa thiết lập kỷ lục mới.
0:00 / 0:00
0:00
Huyền thoại Mijain Lopez

Không phải Michael Phelps (bơi lội), Carl Lewis (điền kinh), hay bất kỳ huyền thoại nào khác, mà Mijain Lopez mới là độc nhất vô nhị trong lịch sử Olympic. Ở tuổi 41, anh vừa giành HCV thứ 5, trong cùng một nội dung cá nhân tại 5 kỳ Olympic liên tiếp: môn vật Greco-Roman hạng 130 kg.

Trong 2 thập kỷ, không ai đánh bại được Lopez. Anh ra mắt Olympic ở Bắc Kinh 2008 và giành được HCV. Thành tích này tiếp nối tại London 2012, Rio 2016 và Tokyo 2020 (thi đấu năm 2021). Anh trở thành “Hercules của Thế vận hội”. Ở quê nhà, mọi người gọi anh là “El Nino” (đứa trẻ) vì nụ cười rất thân thiện. Một số người khác gọi anh là “El Terrible” (kẻ đáng sợ), liên quan đến chiến tích bất bại.

Trong trận chung kết hạng 130 kg, Lopez dễ dàng thắng đối thủ Yasmani Acosta 6-0. Điều thú vị, Acosta từng là đô vật của đoàn Cuba, bạn thân với Lopez và cũng xem anh như một người thầy, thần tượng để phấn đấu. Nhưng chính sức mạnh của Lopez là nguyên nhân khiến Acosta chuyển quốc tịch Chile. Bởi vì, mỗi đoàn chỉ có 1 vận động viên đại diện cho mỗi hạng cân.

Ở lại Cuba, Acosta không có cơ hội dự Olympic. Paris 2024 trở thành sự kiện đầu tiên mà anh được góp mặt, khi đã 36 tuổi. Acosta mơ gặp thần tượng của mình trong trận chung kết và giành HCV. Chỉ một nửa giấc mơ thành hiện thực, khi anh vẫn như một võ sinh tập sự trước Lopez, người vốn có tới 4 đĩa đệm thoát vị trong cơ thể sẽ tròn 42 tuổi vào ít ngày nữa (20/8).

Acosta cũng không buồn quá lâu sau chiếc HCB lịch sử cho Chile. Lopez nghỉ hưu và giờ đây tương lai mở ra cho Acosta. HCV ở Los Angeles 2028 đang chờ anh chinh phục.