“Gã khổng lồ” thức giấc

Với 4 trận toàn thắng và 13 bàn ghi vào lưới các đối thủ, Barca đang khởi đầu mùa giải mới của La Liga thật sự ấn tượng. Trong tay tân HLV Hansi Flick, có vẻ “Gã khổng lồ” xứ Catalunya đã bắt đầu chuyển mình thức giấc.
Tân HLV Hansi Flick giúp Barca có khởi đầu như mơ ở La Liga mùa giải mới.
Tân HLV Hansi Flick giúp Barca có khởi đầu như mơ ở La Liga mùa giải mới.

Một bữa tiệc bàn thắng được bày biện ở Camp Nou, trong ngày Barca dội vào lưới Real Valladolid đến 7 bàn không gỡ. “Show diễn” đỉnh cao đó chứng kiến hat-trick đầu tiên của Raphinha, sự sắc bén của Lewandowski và màn tỏa sáng của Lamine Yamal. Nhưng trên hết, điều khiến fan Barca vui nhất là cách chơi khoáng đạt. Đã lâu, hình ảnh một Blaugrana hùng mạnh với khí thế áp đảo không thể ngăn cản, mới được tái hiện.

Có Flick, Barca đang chuyển mình rõ rệt. Dù vẫn ưa thích lối lên bóng trực diện, với nhiều pha chọc khe khai thác khoảng trống theo chiều sâu như thời Xavi, nhưng đội chủ sân Camp Nou thực hiện hiệu quả hơn nhiều nhờ kết cấu đội hình chặt chẽ, gắn kết. Nói cách khác, Flick đã khắc phục được điểm yếu trong cách chơi của người tiền nhiệm là cự ly các tuyến không đủ tốt, dẫn đến việc đường tấn công bị “vội”, dễ bị bẻ gãy do lực lượng dâng lên chưa đủ.

Tân HLV Hansi Flick còn xứng đáng nhận nhiều lời tán dương hơn nữa, nếu biết rằng, ông bước vào mùa giải mới bằng một đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột: Gavi, Fati, De Jong, Araujo và Christensen. Trong khi đó, Barca chỉ được bổ sung duy nhất một chữ ký đáng chú ý là Dani Olmo (từ RB Leipzig, 55 triệu euro). Vậy mà Flick vẫn đưa đến cho Barca khởi đầu “như mơ” và cách chơi đầy thuyết phục.

“Các cầu thủ hiểu rằng, họ cần phải chơi với 100% khả năng ngay từ phút đầu tiên, với áp lực và cường độ cao. Thật tuyệt khi thấy toàn đội vẫn giữ nhiệt huyết sau 7 bàn thắng. Tinh thần này sẽ khiến người hâm mộ tự hào. Chúng tôi ở đây để cống hiến hết mình”, những lời Hansi Flick trả lời phỏng vấn sau trận đấu cũng là tiếng lòng của CĐV Barca. Họ đã mong chờ rất lâu để lại được xem một tập thể máu lửa, đầy sức sống như vậy.

Hưng phấn sau những chiến thắng, nhưng chiến lược gia người Đức hiểu rằng, phía trước, còn muôn vàn gian khó. Tình hình tài chính bết bát luôn là “bóng ma” đeo đẳng họ những năm qua. Xuất phát từ hàng loạt chính sách sai lầm thời Joseph Bartomeu, hệ lụy của Covid-19, cộng thêm khoản lớn phải vay để xây sửa Camp Nou và vận hành CLB, hiện Barca đã nợ hơn 3 tỷ euro. Trong khi đó, La Liga ngày càng áp mạnh quy định về trần lương, khiến Blaugrana không thể ký hợp đồng với những ngôi sao lớn, đồng thời phải thanh lý các cầu thủ “ngốn” quỹ lương.

Barca đã làm đủ cách, gồm cả việc tạo đòn bẩy tài chính từ chính sách “bán tương lai” (bán 10% bản quyền truyền hình trong 25 năm tới, bán nhiều ngôi sao trẻ của lò La Masia), nhưng tình hình chưa được cải thiện nhiều. Để bớt “gánh nợ”, họ bắt buộc phải nỗ lực gấp bội để giành thêm nhiều danh hiệu. Hy vọng này đã bắt đầu le lói, sau chuỗi trận “chào sân” ấn tượng của thầy trò HLV Hansi Flick.