Cái duyên với nghề
Nói về nghề làm tranh giấy xoắn (quilling paper), chị Láng cho biết, bản thân từ nhỏ mắc phải căn bệnh xương khớp, cơ thể nhỏ nên không thể lao động, làm việc như người bình thường. Năm 2014, chị tìm hiểu về dòng sản phẩm thủ công quilling paper, nhận thấy cách làm phù hợp với sức khỏe bản thân nên quyết tâm học nghề.
Như một cái duyên và sẵn có năng khiếu về phối trộn mầu sắc, trong 5 tháng học và thực hành làm theo mẫu, chị Láng đã nắm đủ các kỹ năng, bố cục, cách tạo nội dung cho tranh. Bước ngoặt đến vào năm 2018, khi chị mạnh dạn dành tiền mua nguyên vật liệu giấy mầu cắt sẵn, các dụng cụ làm sản phẩm. Tận dụng lại căn phòng nhỏ của gia đình, một gian sản xuất tranh giấy xoắn đã ra đời. “Thời điểm đó, dòng sản phẩm tranh này còn mới nên chưa ai biết đến. Cuối cùng thì sản phẩm đầu tiên đã được khách hàng tìm đến mua khi họ thấy tôi giới thiệu trên trang Facebook cá nhân. Sản phẩm nhỏ đó là động lực rất lớn để bản thân tôi có niềm tin với nghề”, chị Láng bày tỏ.
Mỗi bức tranh được lồng trong khung kính là câu chuyện quê hương, hình ảnh làng quê, chim chóc… được chị Láng khéo léo kể bằng mũi kéo, chiếc kim móc giấy. Khiếu thẩm mỹ của cô gái nhỏ này được chứng minh trong việc chuyển sắc độ mầu cho từng sản phẩm. Như đóa hoa sen được mềm mại hơn từ sắc hồng đậm sang hồng nhạt và cuối cùng là nền trắng tinh khiết. Hay hình ảnh đôi chim trên cành cây mang dáng vẻ tươi vui, tất cả là từ việc trộn mầu hợp lý, uyển chuyển của chị Láng.
Dòng tranh xoắn khổ hình vuông 30 cm là sản phẩm chủ yếu của Láng. Ngoài ra, những mẫu thiệp mừng năm mới, giáng sinh hay tranh khổ lớn vẫn được chị nhận làm theo yêu cầu của khách hàng. “Mẫu lớn cần thời gian trong một tuần để hoàn thiện chi tiết sản phẩm. Công đoạn xoắn giấy sợi là bước cần sự tập trung, kiên nhẫn để bức tranh khi hoàn thành mang lại nét nhẹ nhàng, mềm mại”, chị Láng nói.
Lạc quan nhìn về phía trước
Niềm vui lại tiếp tục đến với chị Láng khi chị mang sản phẩm tranh giấy xoắn tham gia và đoạt Giải nhất trong cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp” năm 2023 với chủ đề “Phát triển kinh tế gắn với nâng cao khả năng thương mại cho các sản phẩm địa phương” do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hòa Vang tổ chức. “Tôi không dám tin những bức tranh giấy nhỏ bé của mình đã được Ban giám khảo cuộc thi công nhận cao như vậy”, chị Láng xúc động nói.
Hành trình khởi nghiệp bằng tranh giấy xoắn của chị Láng là vậy. Đi từ những mảnh ghép nhỏ nhất để cho ra đời kết quả các sản phẩm được nhiều người yêu thích. Được biết, từ năm 2018 đến nay, ngoài việc tự làm tranh ở nhà, chị còn tham gia hỗ trợ, dạy lại nghề làm tranh cho các bạn trẻ khiếm khuyết tại quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) và TP Hội An (Quảng Nam). Ba nhóm học viên làm tranh với nhiều hoàn cảnh khó khăn trong vận động, nhận diện mầu sắc, tuy vậy, chị đồng cảm và tận tụy cầm tay hướng dẫn các em từng bước uốn giấy.
Sắc mầu như một niềm tin, tạo ra niềm hứng khởi cho các em khiếm khuyết. Thời điểm nhu cầu khách hàng các tỉnh lân cận đặt tranh số lượng nhiều, chị Láng chuyển một phần đơn hàng đến lớp học để các học viên cùng làm. “Cho các em cùng tham gia làm sản phẩm để các bạn có thêm động lực lao động. Rất may mắn, tranh giấy của tôi cũng đã có cơ hội xuất ngoại sang nước ngoài. Một gia đình Việt kiều đã mang bức tranh theo về. Câu chuyện đó tôi đã kể để các em học viên hiểu một sản phẩm nếu ta dành hết công sức làm ra sẽ luôn được xã hội công nhận”, chị Láng cho biết.
Ý chí vươn lên vượt qua khó khăn của cô gái Hồ Thị Láng đã có quả ngọt. Quan điểm “không việc gì có thể khiến mình từ bỏ” chính là nguồn động lực giúp chị bền bỉ theo đuổi đam mê nghệ thuật. Chặng đường 5 năm đi cùng tranh quilling paper là bước đà quan trọng mở ra “bức tranh tương lai của Láng” đa mầu sắc, nhiều cung bậc như những sản phẩm chị đã làm ra.