Trao yêu thương đến người nghèo
Từ khi có “Tủ suất ăn 0 đồng”, cứ đến sáng thứ ba hằng tuần, bếp ăn nhân ái của Chi hội Phụ nữ số 1 (phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) lại đỏ lửa. Từ sáng sớm, không ai bảo ai, hơn 10 chị em cùng nhau quây quần trong căn bếp nhỏ chuẩn bị thức ăn. Các chị chia nhau mỗi người một việc, thoăn thoắt sơ chế thực phẩm, nấu những món ngon dinh dưỡng.
Chị Nguyễn Thị Huệ, Chi hội trưởng Phụ nữ số 1, chia sẻ: “Chị em trong chi hội mỗi người một công việc, hoàn cảnh khác nhau nhưng có chung tấm lòng yêu thương, mong muốn san sẻ với người nghèo khó. Chính vì vậy mà “Tủ suất ăn 0 đồng” ra đời”. Để có những suất ăn chất lượng gửi tặng đến mọi người, từ sáng sớm, các chị phân công nhau đi chợ, chọn mua thực phẩm tươi ngon. Mỗi đợt, chi hội nấu và phát khoảng 50 suất ăn cho người lao động nghèo, công nhân và học sinh. Thực đơn được thay đổi theo tuần, đa dạng món gồm bún, mì Quảng, súp, bánh mì, bánh bao… Theo chị Huệ, “Tủ suất ăn 0 đồng” được đặt tại nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư - nơi người dân thường xuyên qua lại. Đây cũng là tuyến đường dẫn đến khu công nghiệp có đông công nhân lao động ngoại tỉnh, giúp những suất ăn đến đúng người cần.
Tương tự, “Buổi trưa nhân ái” là tên chương trình tặng bữa trưa miễn phí cho người lao động thu nhập thấp do phường Bình Hiên (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) thực hiện. Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Bình Hiên Phạm Đình Nguyên Kha cho biết, đây là hoạt động nằm trong kế hoạch phối hợp giữa mặt trận và các ngành, đoàn thể của phường trong năm 2022. Theo đó, vào các dịp chào mừng ngày lễ lớn của thành phố và đất nước, phường Bình Hiên sẽ tổ chức nấu và phát tặng khoảng 150 suất ăn cho người bán hàng rong, xe ôm, vé số, góp phần san sẻ yêu thương với người lao động thu nhập thấp.
Trong khi đó, tại quán cơm Yên Vui Thanh Khê (thuộc Dự án trợ giúp suất ăn giá rẻ của Quỹ Từ thiện Bông Sen), để người lao động nghèo cảm thấy thoải mái khi ăn cơm, quán chọn bán cơm trợ giá, chỉ 1.000 đồng/suất cơm chay và 2.000 đồng/suất cơm mặn vào mỗi trưa từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần. Dù giá mỗi suất ăn vỏn vẹn 1.000 - 2.000 đồng nhưng luôn đầy đủ cơm, canh, món mặn, món tráng miệng. Mỗi người không giới hạn ăn bao nhiêu, chỉ cần ăn no là được. Hoạt động từ tháng 7/2019 đến nay, quán cơm Yên Vui đã giúp hàng trăm nghìn lượt khách có những bữa trưa chất lượng với giá rất đỗi bình dân. Chưa hết, sau mỗi bữa ăn, người lao động có thể ngồi lại nghỉ ngơi, chợp mắt buổi trưa để có sức khỏe tiếp tục mưu sinh.
Tủ bánh cho bệnh nhân chạy thận
Suốt 12 năm nay, đều đặn ba lần/tuần, ông Dương QS (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) vượt hơn 50 km từ nhà ra Bệnh viện Đà Nẵng để chạy thận nhân tạo. Gặp ông S sau ca chạy thận kéo dài bốn giờ đồng hồ, vẻ mặt ông mệt mỏi, kém sắc thấy rõ vì hết năng lượng. Được điều dưỡng chỉ nơi đặt “Tủ bánh yêu thương”, ông S. ăn liền hai cái bánh và uống hộp sữa lấy sức trước khi chạy xe máy về lại quê. “Từ khi có tủ bánh này, tôi không còn mang bụng đói chạy xe về quê nữa. Tủ bánh này rất giá trị và ý nghĩa với bệnh nhân thận như tôi”, ông S bộc bạch.
Theo tìm hiểu, tại Khoa Thận nhân tạo (Bệnh viện Đà Nẵng) hiện có hàng chục bệnh nhân đến chạy thận nhân tạo. Lịch chạy thận phổ biến của người bệnh là ba lần/tuần. Mỗi ca chạy thận kéo dài từ 4-5 giờ đồng hồ và thường kết thúc vào các khung giờ 12 giờ trưa, 16 giờ chiều và 20 giờ tối. Đây là thời điểm các hàng quán ăn thường hết món hoặc đóng cửa nên người bệnh khó tìm được chỗ ăn uống. Bằng sự thấu hiểu và đồng cảm với bệnh nhân chạy thận, Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Đà Nẵng), Khoa Thận nhân tạo và các nhà hảo tâm cùng nhau lắp đặt “Tủ bánh yêu thương” tại đây để phục vụ người bệnh. Tủ bánh luôn đầy ắp, đa dạng các loại bánh ngọt và sữa tươi giúp bệnh nhân nạp thêm năng lượng sau những giờ chạy thận mệt nhọc, tiết kiệm một phần chi phí trong quá trình điều trị.