Trang chủ SÁNG TÁC NGÀY MAI PHẢI KHÁC NHỮNG MÙA XUÂN ĐẦU TIÊN GÓC NHÌN THỜI NAY ĐI QUA MÙA BÃO
Tranh: LÊ ANH VÂN

Cái tên con hổ

Con hổ có tên gọi thật phong phú! Phổ biến nhất và có thể được xem như một mẫu gốc-hổ-lại có nguồn gốc từ tiếng Hán. Chữ “hổ” (虎) được chiết tự là sự mô phỏng hình dáng của chính con hổ đang ngồi. Một nét sổ và một nét ngang, bên trên là hai cái tai của nó, ở giữa là đầu và mồm (miệng) đang há to. Phía dưới là hai cái chân (đùi) trước, bên trái một nét phẩy là cái thân và cái đuôi.

Nhà thơ Quang Dũng chụp cùng con gái Bùi Phương Hạ (ngoài cùng bên phải) tại Lâm Đồng năm 1983
NHỮNG MÙA XUÂN ĐẦU TIÊN

" Ai lên Tây Tiến mùa xuân ấy "

Cha thường cho tôi theo, tuổi thơ của tôi đầy ắp những chuyến đi đây đó, lúc lên rừng lên núi, lúc xuống biển rồi về các vùng nông thôn làng nghề, ở cùng gia đình những người nông dân làm ruộng, chài lưới… Lúc đó tôi luôn tin rằng tất cả những gia đình ấy đều là người thân của cha tôi!

Những “Đại sứ tiếng Việt”
NHỮNG MÙA XUÂN ĐẦU TIÊN

Những “Đại sứ tiếng Việt”

Một lần, trong trại hè “Vui cùng tiếng Việt” tổ chức tại Warsaw (Ba Lan), tôi thấy một cậu bé khoảng 7-8 tuổi đứng thập thò ở cửa, miệng mấp máy hát theo bài hát các bạn đang được học. Đến gần hỏi thì cậu ấp úng nói mấy câu bằng tiếng Ba Lan: “Cháu cũng là người Việt Nam!”. Nghe câu nói ấy, cho dù vang lên bằng tiếng Ba Lan, tôi vẫn thấy rung động. Nó giống như một tiếng chuông trong trẻo ngân sâu xa trong lòng, từ tiềm thức của một đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở nước người.

NHỮNG MÙA XUÂN ĐẦU TIÊN

Văn nhân quốc tế hướng về Việt Nam

Đã có một năm 2021 mà nhiều nhà thơ, biên tập viên, nhà xuất bản nước ngoài chủ động kết nối với phía Việt Nam để trao đổi, xuất bản tác phẩm. Việc giao lưu trực tiếp càng bị hạn chế thì nhu cầu giao lưu bằng tác phẩm, bằng các tọa đàm trực tuyến càng tăng lên. Điều đáng ngạc nhiên, là nhiều bạn văn quốc tế cũng khao khát được giới thiệu tác phẩm của mình tới độc giả Việt Nam.

Thành viên nhóm Lyubov cùng người bản địa chuẩn bị suất ăn tặng người vô gia cư.
NHỮNG MÙA XUÂN ĐẦU TIÊN

Tấm lòng người trẻ Việt trên đất Nga

Thêm một năm đại dịch Covid-19 diễn biến khó lường, thêm một năm thanh niên, sinh viên Việt Nam tại LB Nga chứng tỏ tinh thần sẵn sàng xông pha, hỗ trợ đồng bào vượt qua gian khó. Cùng với kêu gọi hướng về Tổ quốc, người trẻ cũng trao yêu thương đến người dân nghèo sở tại. Hình ảnh con người Việt Nam tốt bụng đã lan tỏa mạnh mẽ đến bạn bè quốc tế.

Diễn viên Mạnh Trường đóng vai Bác Hồ trong phim “Thầu Chín ở Xiêm”.
NHỮNG MÙA XUÂN ĐẦU TIÊN

Gìn giữ ký ức về Bác Hồ trên đất Thailand

Năm 2002, được sự đồng ý và tạo điều kiện của chính quyền tỉnh Udon Thani, cộng đồng người Việt ở Thailand đã đóng góp tiền của, công sức, khởi công xây dựng Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Noọng Ổn, nơi Bác Hồ đã từng sinh sống và hoạt động cách mạng trong những năm 1928-1929.

Ông Hùng phát biểu ý kiến tại một buổi ủng hộ kiều bào nghèo tại Lào
NHỮNG MÙA XUÂN ĐẦU TIÊN

Điều ước của ông “Hùng thép”

Nhạy bén, thành đạt trong kinh doanh nhưng hăng hái, nhiệt tình, sôi nổi, mộc mạc và hết lòng vì các hoạt động xã hội, đặc biệt là những hoạt động hỗ trợ kiều bào nghèo vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19 và tấm lòng hướng về quê hương, đất nước chính là những phẩm chất đáng ghi nhận của doanh nhân kiều bào Phạm Văn Hùng.

Ông Châu Văn Chi (trái) tiếp nhận quà tặng kiều bào và người dân Campuchia của TP Hồ Chí Minh.
NHỮNG MÙA XUÂN ĐẦU TIÊN

Hết lòng vì bà con gốc Việt

Ông Châu Văn Chi, Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tại Vương quốc Campuchia đã có gần 40 năm gắn bó với công tác hỗ trợ bà con gốc Việt trên địa bàn. Khi đại dịch Covid-19 bùng phát, cùng với Ban Chấp hành Hội, ông đã nỗ lực liên hệ với nhà chức trách để đồng bào xa quê hương được tiêm vaccine phòng dịch.

Bà Lydia Samarbakhsh phát biểu ý kiến tại buổi lễ.
NHỮNG MÙA XUÂN ĐẦU TIÊN

Dấu ấn về Bác ở thành phố Marseille

Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh (lấy tên là Nguyễn Văn Ba) lần đầu đặt chân đến Pháp, chính quyền thành phố Marseille, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Đảng Cộng sản Pháp, Tòa soạn báo La Marseillaise cùng bà con Việt kiều đã long trọng tổ chức công bố tấm biển tưởng niệm về Người.