Tấm lòng người trẻ Việt trên đất Nga

Thêm một năm đại dịch Covid-19 diễn biến khó lường, thêm một năm thanh niên, sinh viên Việt Nam tại LB Nga chứng tỏ tinh thần sẵn sàng xông pha, hỗ trợ đồng bào vượt qua gian khó. Cùng với kêu gọi hướng về Tổ quốc, người trẻ cũng trao yêu thương đến người dân nghèo sở tại. Hình ảnh con người Việt Nam tốt bụng đã lan tỏa mạnh mẽ đến bạn bè quốc tế.

Thành viên nhóm Lyubov cùng người bản địa chuẩn bị suất ăn tặng người vô gia cư.
Thành viên nhóm Lyubov cùng người bản địa chuẩn bị suất ăn tặng người vô gia cư.

Trong những chuyến xe cấp cứu bệnh nhân Covid-19, ngoài người nhà bệnh nhân, còn có Lê Duy Hào. Chàng sinh viên Đại học Y tại thành phố Voronezh vừa trao đổi với bác sĩ, vừa phiên dịch, động viên F0. Trải qua những ngày đầu còn ngần ngại, Hào giờ đã “lì lợm” hơn. “Cứ ngồi vào trong đó rồi mình cũng thành quen. Chắc do em cũng từng mắc Covid-19 rồi”, Hào kể.

Cũng như tại nhiều thành phố khác, ở Voronezh có một nhóm sinh viên như Hào. Họ ngủ không tắt chuông điện thoại để không nhỡ cuộc gọi từ gia đình người Việt trong đêm. Cộng đồng quanh năm chỉ buôn bán ở chợ, không tránh khỏi những lúng túng khi đối mặt Covid-19. Hào tâm niệm: “Đại dịch nguy hiểm, con người ngại tiếp xúc. Họ đã gọi mình là họ không còn lựa chọn khác. Mình không giúp thì họ bấu víu vào đâu”. Đó là “cớ” để Hào tiếp tục hỗ trợ những người khác, qua đó tiếp thêm sức mạnh cho phong trào sinh viên Việt Nam trên toàn nước Nga tương trợ cộng đồng, hỗ trợ gọi cấp cứu, tư vấn uống thuốc, thăm khám… Những người trẻ cùng nhau tạo nên một điểm sáng trong cuộc chiến chống dịch hai năm qua.

Ở tâm dịch Moscow, tình hình căng thẳng hơn, song có những tấm lòng quyết gác sang một bên những lo lắng để dành tâm trí hướng về quê hương. Một ngày tuyết phủ trắng Thủ đô Moscow, Vân Anh-cô sinh viên nhỏ nhắn của Đại học Kinh tế Plekhanov cùng những người bạn trong dự án “Vượt lũ mang sách về” họp vội trong ga tàu điện ngầm. Từ đây, họ kéo vali cỡ lớn đến từng nhà để xin sách cũ từ các nhà hảo tâm, rồi sắp xếp, rao bán, đấu giá. Tiền thu được, họ góp quỹ ủng hộ đồng bào miền trung Việt Nam, giúp các em nhỏ còn thiếu sách đến trường. Một số cuốn được dự án trao tặng các thư viện và trường đại học Nga. Cùng lúc, họ vừa muốn nối dài vòng tay tri thức, vừa hy vọng mang hình ảnh Việt Nam qua những trang sách đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

“Cuộc sống sinh viên không dư dả song mình có sức trẻ, có thể làm được nhiều việc cho quê hương, dù nhỏ bé”. Đó là điều thôi thúc Vân Anh hoàn thành lần lượt từng dự án này đến kế hoạch khác. Khi Việt Nam đối mặt làn sóng Covid-19 nguy hiểm, cô gái sinh năm 1999 tìm nhiều cách ủng hộ quỹ chống dịch tại quê nhà. Ở Nga, cô và đông đảo sinh viên dạy học miễn phí cho trẻ em, san sẻ khó khăn với cộng đồng người Việt. Với phương châm “thiện nguyện không xin”, điểm nhấn trong năm nay phải kể đến chuỗi sự kiện nhằm quyên góp cho Quỹ Vaccine phòng, chống Covid-19 ở Việt Nam. Với một tuần bán đồ ăn cùng đêm nhạc bán vé, nhóm “Vòng tay Việt Nam” mà Vân Anh quản lý đã thu được 60 triệu đồng để gửi về nước.

Sáng kiến đêm nhạc gây quỹ của “Vòng tay Việt Nam” được nhóm tình nguyện “Lyubov” (Tình thương) của hơn 40 sinh viên Việt Nam tại Moscow ủng hộ. Khác ở chỗ, “Lyubov” muốn tổ chức sự kiện tương tự để gây quỹ cho những dự án giúp đỡ người Nga còn khó khăn. Phạm Quang Lương, sinh viên Đại học Dầu khí quốc gia Gubkin, đồng sáng lập nhóm bày tỏ hy vọng “Lyubov” lan tỏa thật nhiều những điều tốt đẹp đến mọi người chung quanh. Đây cũng là cách để các bạn trẻ Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn đến nước Nga, nơi đã giúp họ lớn lên và trưởng thành.

Trong những ngày đầu mới thành lập, hằng tuần, “Lyubov” tham gia cùng những tổ chức từ thiện lớn ở Nga trao suất ăn miễn phí tặng người vô gia cư, hay kêu gọi ủng hộ quần áo cho các cửa hàng 0 đồng dành cho người nghèo. Hình ảnh những chàng trai, cô gái nhỏ bé trao từng suất ăn, tách trà tặng những mảnh đời bất hạnh ở Moscow khiến nhiều người cảm động, nhiều lần cúi đầu nói chân thành cảm ơn. Những nghĩa cử đẹp của người trẻ được người Nga đón nhận, qua đó đưa hình ảnh con người Việt Nam tốt bụng đến với đông đảo bạn bè quốc tế.