Thêm động lực để phấn đấu

Trong số 9 sinh viên được nhận học bổng Trần Văn Khê vừa qua, Nguyễn Đức Thiện (sinh viên chuyên ngành sáo trúc, Khoa Nhạc cụ truyền thống, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam) để lại ấn tượng với nhiều người. Anh bị mất thị lực hoàn toàn nhưng đã nỗ lực để có thể thổi được sáo trúc, đánh phách, kéo nhị, chơi piano và organ. Thời Nay đã có cuộc trò chuyện cùng anh về hành trình vượt khó này.
Nguyễn Đức Thiện (phải) trong một chương trình biểu diễn.
Nguyễn Đức Thiện (phải) trong một chương trình biểu diễn.

Phóng viên (PV): Biết tin mình được nhận học bổng mang tên Giáo sư Trần Văn Khê, cảm xúc của anh thế nào?

Nguyễn Đức Thiện: Việc được các thầy, cô cùng các chuyên gia trong hội đồng quỹ tin tưởng xét chọn khiến tôi rất vui và hạnh phúc. Học bổng chắc chắn sẽ tiếp thêm động lực để tôi cố gắng, nỗ lực hơn nữa trong quãng đường học tập sắp tới cũng như gìn giữ, bảo tồn và phát triển âm nhạc dân tộc trong tương lai. Đối với người mất thị lực hoàn toàn như tôi thì việc nhận được học bổng ý nghĩa này còn gieo niềm hy vọng, sự tự hào trong gia đình về một Nguyễn Đức Thiện có thể làm được những việc có ích cho xã hội.

PV: Nhiều người tò mò không biết làm thế nào anh đã đến với bộ môn sáo trúc?

Nguyễn Đức Thiện: Nghe mẹ kể thì tôi bị sinh non và điều bất hạnh nhất là không có đôi mắt sáng như những trẻ sơ sinh khác, vì thế lớn lên tôi chỉ lủi thủi một mình và không được đến trường. Là giáo viên dạy nhạc, mẹ tôi hiểu âm nhạc có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống, nhất là với người khiếm thị nên đã mua cho tôi cây đàn organ. Đến năm tôi lên 7 tuổi, tôi được bố mẹ gửi lên học ở Trường phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội). Tình cờ trong một lần đi ở sân trường, tôi nghe thấy tiếng sáo rất hay nên đã lần theo. Thì ra đó là tiếng sáo của thầy Trần Bình Minh đang dạy cho nhóm học sinh khiếm thị của trường. Thấy sáo là nhạc cụ nhỏ gọn, dễ mua, dễ cầm đi bất cứ đâu nên tôi đã xin vào học lớp của thầy.

Bản thân thầy Minh cũng là người khiếm thị nên giữa hai thầy trò có sự đồng cảm, sẻ chia. Mỗi buổi học một thầy, một trò cứ thế diễn ra trong suốt thời gian dài. Khi tôi học hết lớp 9, thầy đã khuyên tôi thi vào Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam để có thể học sáo một cách chuyên nghiệp, bài bản. Tôi nghe lời và thi đỗ vào hệ trung cấp. Thời gian đó, tôi học sáo vào các ngày từ thứ hai đến thứ sáu, còn cuối tuần tôi vẫn phải học văn hóa ở Trung tâm Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Nguyễn Văn Tố (Hà Nội). Và cứ thế, hiện nay tôi chuẩn bị bước vào năm thứ ba đại học.

Với việc học, do không nhìn thấy bản tổng phổ nên tôi phải nhờ thầy thổi bằng sáo, sau đó nhờ các bạn đánh bản nhạc trên piano rồi nghe lại cho đến khi thuộc lòng. Nói chung so với các bạn, tôi không thể tiếp thu trọn vẹn kiến thức mà thầy truyền đạt nên tôi chỉ còn biết cố gắng và cố gắng mà thôi.

PV: Ngoài thời gian học tập trên lớp, được biết anh còn tham gia rất nhiều hoạt động xã hội?

Nguyễn Đức Thiện: Dưới sự dẫn dắt của thầy Trần Bình Minh, những sinh viên khiếm thị tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đã thành lập ban nhạc Nắng Mới chơi đủ các nhạc cụ từ dân tộc cho đến nhạc cụ phương Tây với ước mơ người khiếm thị có thể sống bằng âm nhạc. Hiện nay, ban nhạc biểu diễn ba buổi tối cuối tuần tại phố đi bộ Hồ Gươm cũng như biểu diễn trong những sự kiện do Hội Người mù Việt Nam, Hội Người mù thành phố Hà Nội tổ chức. Chúng tôi đã vinh dự được đại diện cho Việt Nam tham dự Festival âm nhạc dân tộc dành cho người khiếm thị tại Thailand (năm 2018).

Với mong muốn có thể giúp đỡ cho những người yếu thế trong xã hội, đặc biệt là những người khuyết tật, thầy Trần Bình Minh đã cùng chúng tôi lập ra mái ấm Đông Đô. Sau bảy năm đi vào hoạt động, mái ấm đã là địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh tìm đến khi có nhu cầu cần tư vấn về học âm nhạc và một số lĩnh vực khác như tiếng Anh, tin học, kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng định hướng di chuyển… Hiện nay, tôi đang giữ cương vị Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ hát xẩm Tâm Việt, câu lạc bộ đàn, hát xẩm đầu tiên của người khiếm thị tại Việt Nam. Dù mới thành lập nhưng câu lạc bộ chúng tôi đã đoạt 1 giải A, 1 giải C, 1 giải khuyến khích tại Liên hoan Hát xẩm mở rộng năm 2022 tại Ninh Bình.

PV: Xin cảm ơn về cuộc trò chuyện và chúc anh gặp nhiều may mắn!