Trang chủ Trung du và miền núi Bắc Bộ Đồng bằng sông Hồng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng bằng sông Cửu Long

Tây Nguyên hấp dẫn du khách quốc tế

Giữa thập niên 90, cựu trung tá đặc công Nguyễn Đức Phúc ở Đà Lạt, người có những năm tháng chiến đấu dưới sự che chở của núi rừng Tây Nguyên bỗng nảy ra ý tưởng thiết kế một tour du lịch kết hợp nhiều yếu tố liên quan đến rừng và văn hóa rừng. Khách của ông đến từ nhiều châu lục.

Du khách nước ngoài trải nghiệm quy trình sản xuất cà phê của người Cơ Ho.
Du khách nước ngoài trải nghiệm quy trình sản xuất cà phê của người Cơ Ho.

Từ núi Voi, nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Cơ Ho và là một căn cứ kháng chiến cũ ở Lâm Đồng, ông Phúc dẫn du khách đến với những địa danh một thời là chiến khu; đưa họ thăm những buôn làng dân tộc thiểu số, những di tích, thắng cảnh. Ông cũng làm những chiếc chòi lá trên ngọn cây cổ thụ cho khách nghỉ ngơi; tổ chức những đêm dân nhạc, dân vũ để họ thưởng lãm. Khách cũng được thưởng thức ẩm thực truyền thống của người bản địa. Với chương trình “một đêm trong rừng vắng”, những du khách nước ngoài mê thiên nhiên được tận hưởng hơi thở của rừng, với tiếng suối róc rách, tiếng côn trùng rỉ rả, tiếng thú đi hoang. Rồi thời đó, trên những thớt voi xuyên rừng già, người cựu binh vốn rành rừng núi, đã dẫn khách vượt qua những khúc sông, những triền núi, khám phá vẻ đẹp hùng vĩ Tây Nguyên…

Cách làm du lịch của ông Phúc là sự thể nghiệm thành công bước đầu. Thời gian về sau, khách du lịch quốc tế đến với vùng đất đại ngàn nhiều hơn và trên khắp các tỉnh Tây Nguyên đều phát triển nhiều loại hình du lịch để thỏa mãn nhu cầu của họ. Sức hút của du khách quốc tế khi đến với cao nguyên là thiên nhiên với những dòng sông, những thác nước, những cánh rừng, những đỉnh núi; là con người với những dân tộc bản địa giàu có hệ thống trầm tích, lịch sử, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Tây Nguyên còn hút hồn họ bởi dáng nét không gian miền thượng với những đô thị, buôn làng sơn cước với sắc màu khác biệt.

Trải nghiệm vùng đất Tây Nguyên, khách từ phương xa đến rất ấn tượng với những nụ cười thân thiện, mộc mạc, chân tình của người dân thiểu số địa phương. Họ được thụ hưởng những điều rất đỗi bình thường nhưng hết sức thú vị. Du khách nước ngoài ngạc nhiên khi được thăm những nghĩa địa hoang phế với những bức tượng nhà mồ trầm mặc. Họ cùng những người phụ nữ trong các buôn làng gùi những quả bầu khô đi lấy nước giọt vào cuối ngày. Họ sà bên khung dệt thổ cẩm hay trầm trồ thích thú trước những sản phẩm đan lát bằng tay.

Ở vùng cao nguyên Đắk Lắk, Gia Lai, chúng tôi đã gặp những đoàn khách Đức, Pháp, Thụy Sỹ cùng trải nghiệm không gian văn hóa cồng chiêng, họ bất ngờ với những thanh âm tự nhiên mộc mạc được các nghệ nhân biểu diễn từ các nhạc cụ làm bằng tre nứa. Họ không ngại ngần khi hòa vào vòng xoang cùng trai gái địa phương, cùng thưởng thức rượu cần và các món ăn truyền thống tại các buôn làng Ba Na, Ê Đê, Cơ Ho, Gia Rai. Họ tham gia những buổi thánh lễ trong những thánh đường có kiến trúc độc đáo cùng những người đồng đạo ở miền sơn cước. Ở vùng cao nguyên Lang Bian, chúng tôi đã gặp những du khách người Mỹ cùng đi hái cà-phê với bà con Cơ Ho và họ tham gia vào quy trình sản xuất cà-phê đặc sản Arabica. Họ cũng trầm trồ nhìn những con sâu nhả kén dệt nên tơ lụa. Và cuối chiều, nhiều thanh niên ngoại quốc cùng nhảy ào tắm suối, nô đùa cùng những đứa trẻ thiểu số địa phương…

Trầm tích, di sản, dòng chảy văn hóa và những gì hiện hữu trong đời sống của cư dân bản địa Tây Nguyên ngày càng thu hút du khách quốc tế. Đó là một tiềm năng vô tận mà ngành du lịch đang cố gắng khai thác và phát huy hiệu quả.