Hát bội, bù nhìn và thiết kế thời trang
Chọn gam mầu nóng chủ đạo cùng những họa tiết bắt mắt, tạo ấn tượng mạnh với mặt nạ đa sắc, lông trĩ…, BST “Bi ai” của thí sinh Nguyễn Thành Danh khiến người xem trầm trồ. Lấy cảm hứng từ các đào hát trong nghệ thuật Hát bội, “Bi ai” mang đến góc nhìn đầy hoài niệm, thổn thức về thân phận của những người nghệ sĩ gắn liền loại hình nghệ thuật đang dần phai nhạt trong giới trẻ hiện nay. Là người trẻ nhìn về quá khứ hoàng kim nghệ thuật truyền thống của dân tộc, người thiết kế đã khéo léo kể với khán giả câu chuyện giàu cảm xúc của những thế hệ nghệ sĩ đam mê với nghiệp diễn xướng. Dẫu có những nốt trầm nhưng nhìn tổng thể cách phối mầu của ba trang phục trong BST vẫn toát lên vẻ rực rỡ, sống động của niềm tin rằng loại hình nghệ thuật giàu truyền thống này sẽ tiếp tục được gìn giữ, lưu truyền. “Tôi luôn bị ấn tượng bởi mầu sắc rực rỡ đầy ám ảnh của chiếc mặt nạ Hát bội, nơi mà muôn mặt trung, nịnh, sang, hèn, minh chánh, gian tà… đều được thể hiện trong BST nhưng vẫn mang phong cách hiện đại với nhiều điểm nhấn”, thí sinh Nguyễn Thành Danh cho hay.
Trong khi đó, BST “Giấc mơ tôi” của thí sinh Nguyễn Văn Cường khiến nhiều người thích thú khi khắc họa rõ nét vẻ đẹp của quê hương với ruộng lúa, bờ đê lên từng tác phẩm với cách tạo hình, phối mầu độc đáo, mãn nhãn. “Bù nhìn” của thí sinh Trần Tường Thiện lại là góc sáng tạo khác thể hiện sự độc đáo, pha chút nổi loạn của người trẻ trong lĩnh vực thiết kế thời trang. Lấy cảm hứng từ hình ảnh bù nhìn, thí sinh này muốn thể hiện muôn mặt biến hóa của con người, trang phục, vẻ ngoài và cuộc sống. Đây cũng là khao khát muốn thể hiện cái tôi, sự đổi mới không ngừng của người trẻ để chinh phục thế giới nghệ thuật.
Những thiết kế đậm chất văn hóa
Hội đủ sự phá cách trong tạo hình và ý tưởng, BST “Katubo” đã giúp thí sinh Đặng Thái Sơn lên ngôi vị cao nhất trong cuộc thi. Lấy cảm hứng từ mũ giáp Katubo của chiến binh Samurai (Nhật Bản), BST cuốn hút người xem bằng những đường cắt và phối hợp chất liệu khéo léo tạo nên nguồn năng lực mạnh mẽ cho nhân vật của mình. Mũ giáp Katubo được làm bằng cách gắn các tấm kim loại với nhau, mang thiết kế rất cầu kỳ với các mối ghép tán đinh theo hình rặng núi. Sự đầu tư về hình ảnh, chất liệu, phong cách biểu diễn và tinh thần tích cực truyền tải đến người xem, cộng đồng là điều khiến “Katubo” tạo được ấn tượng với Ban Giám khảo cuộc thi.
Là câu chuyện đẹp khác về hội họa, BST “Madala” của thí sinh Võ Hoàng Long mang một làn gió mới đầy cuốn hút. “Nghệ thuật vẽ tranh Mandala - nghệ thuật thuộc về sự giác ngộ chính là thông điệp mà tôi muốn truyền tải qua BST này. Nét cổ điển, sang trọng, mạnh mẽ, táo bạo nhưng không kém phần nữ tính là điều mà nhiều phụ nữ cá tính muốn hướng tới”, Võ Hoàng Long lý giải. Trong khi đó, “Đồi gió hú” của Đặng Thị Trà My khiến người xem không thể rời mắt vì sự độc đáo trong cách tạo hình nhân vật, cách chọn chất liệu và mầu sắc đầy nổi loạn với những chiếc mặt nạ kết từ hạt cườm đen óng ánh khiến gương mặt người mẫu trở nên cuốn hút hơn trên nền đỏ kiêu sa.
Chính thức khởi động từ cuối tháng 3, HUTECH Designer 2019 đã thu hút hơn 700 bản vẽ dự thi. Trong đó, bảng A gồm 534 bản vẽ đến từ sinh viên các trường ĐH, CĐ trên cả nước; bảng B có gần 200 bản vẽ của học sinh đến từ các trường THPT trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố lân cận. Với lăng kính của nhà thiết kế trẻ, các thí sinh đã thể hiện rõ được sở thích nghệ thuật cũng như cách sống, cách nghĩ của mình cho hiện tại, tương lai. Những câu chuyện văn hóa mà họ chọn không quá xa vời với chúng ta để khi nhìn vào từng BST, ai cũng có thể thấy hình ảnh, cá tính của mình đâu đó quanh đây. Sự sáng tạo, am hiểu đa lĩnh vực từ nghệ thuật, tư duy hiện đại và khát khao hòa nhập đã giúp nhiều thí sinh tự tin thể hiện góc nhìn văn hóa đầy chất riêng của mình trong cuộc thi thú vị này.