Tiếng Việt – Dòng sông chảy mãi, gắn kết muôn phương

Hơn 100 kiều bào từ khắp nơi trên thế giới đã trở về và tham dự chương trình Gala Tiếng Việt thân thương với chủ đề “Dòng sông chảy mãi, gắn kết muôn phương” và Lễ trao giải Cuộc thi “Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài” năm 2025 diễn ra tối 26/8, tại Hà Nội.

Các đại biểu tham dự chương trình chụp ảnh kỷ niệm.
Các đại biểu tham dự chương trình chụp ảnh kỷ niệm.

Chương trình do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) và Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phối hợp tổ chức chương trình Gala Tiếng Việt thân thương với chủ đề “Dòng sông chảy mãi, gắn kết muôn phương” và Lễ trao giải Cuộc thi “Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài” năm 2025.

Chương trình thu hút sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành, hơn 100 kiều bào từ nhiều châu lục và gần 80 thầy giáo, cô giáo kiều bào đang tham gia khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Phát biểu khai mạc chương trình, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh, năm nay đánh dấu lần thứ ba Gala Tiếng Việt thân thương được tổ chức; là hoạt động trong khuôn khổ Đề án “Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023-2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2022. Chương trình đã mang lại cho kiều bào khắp nơi trên thế giới một sự kiện nghệ thuật đặc sắc, tôn vinh vẻ đẹp của tiếng Việt; đồng thời tri ân những tổ chức, cá nhân đã và đang góp phần và lan tỏa tình yêu tiếng Việt ngày càng rộng khắp, trở thành sự kiện được bà con mong chờ.

Chia sẻ về chủ đề “Dòng sông chảy mãi, gắn kết muôn phương”, ông Nguyễn Trung Kiên cho biết, tiếng Việt cũng giống như dòng sông, gắn với mỗi người Việt Nam; khởi nguồn từ lời ru của cha mẹ, ông bà, từ những câu ca dao, tục ngữ thân thuộc rồi thấm dần vào tâm hồn qua những lời thơ, câu hát, bài học lịch sử, không ngừng bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước; cùng những người con Việt Nam lan tỏa đi khắp muôn phương trên thế giới. Và dù dòng sông có đi ra biển lớn vẫn mang vị ngọt quê nhà, cũng như tiếng Việt, dù vang lên ở bất cứ nơi đâu cũng giữ trọn hồn cốt dân tộc. Người Việt ở khắp năm châu, dẫu đi muôn nơi vẫn hướng về Tổ quốc - như cá hồi trở về dòng sông gốc rễ - để tiếp nối sự sống và trao truyền nguồn cội.

nguyen-trung-kien.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên phát biểu tại chương trình.

Nhắc đến đoạn khép lại bài thơ “Nhớ con sông quê hương” của nhà thơ Tế Hanh, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài mong rằng, kiều bào sẽ luôn giữ trong tim mình một tình yêu đất nước thiêng liêng, giữ gìn và trân trọng tiếng Việt như giữ gìn mạch nguồn của tâm hồn mình, để dòng sông tiếng Việt ấy sẽ mãi chảy qua những thế hệ người Việt trên toàn thế giới, nuôi dưỡng tâm hồn, kết nối trái tim và cùng nhau lan tỏa yêu thương.

Tại chương trình, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên và Giáo sư-Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã trao Chứng nhận tặng 6 thí sinh xuất sắc đạt danh hiệu “Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài” năm 2025.

su-gia-tieng-viet.jpg
Ban tổ chức trao chứng nhận tặng 6 thí sinh xuất sắc đạt danh hiệu “Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài” năm 2025.

Đó là cô Nguyễn Thị Thanh Hương, kiều bào tại Lào, Hiệu trưởng trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du; cô Lê Thương, kiều bào Nhật Bản, là Hiệu trưởng trường Việt ngữ Cây Tre, Giám đốc Trung tâm Việt Nam học tại Nhật Bản và là Chủ tịch Tổng hội Người Việt Nam tại vùng Kansai; chị Hoàng Thị Hồng Hà, kiều bào tại Pháp, Chủ tịch Hội Tinh hoa Việt Nam, là thành viên phụ trách mảng phát triển văn hóa Việt Nam của Hội Khoa học và chuyên gia toàn cầu AVSE; chị Nguyễn Thị Thu Hương, giáo viên môn học tiếng Việt - ngôn ngữ cội nguồn tại trường Barnim Gymnasium (Berlin, Đức) và là Trưởng nhóm Dự án Khuyến đọc tiếng Việt tại Berlin; anh Nguyễn Duy Anh, Hiệu trưởng trường Nhật ngữ GAG, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản; sứ giả tiếng Việt nhỏ tuổi nhất của năm 2025 là em Lê Nguyễn Lưu An, hiện đang sinh sống và học tập tại Malaysia –là "trợ giảng" và hỗ trợ các hoạt động ngoại khóa của Câu lạc bộ Tiếng Việt tại Malaysia.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.