Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Hòa nhạc mùa xuân”

Theo thông tin từ Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh (HBSO), lúc 20 giờ ngày 21/2, Nhà hát sẽ tổ chức chương trình "Hòa nhạc mùa xuân". Chương trình sẽ thể hiện những tác phẩm và trích đoạn âm nhạc kinh điển mang giai điệu tươi vui của mùa xuân.  
Nghệ sĩ Ưu tú Tăng Thành Nam sẽ tham gia chương trình Hòa nhạc mùa xuân.
Nghệ sĩ Ưu tú Tăng Thành Nam sẽ tham gia chương trình Hòa nhạc mùa xuân.

Mở đầu đêm nhạc chính là âm hưởng valse sôi nổi, đầy mê hoặc của bản Overture trích trong vở operetta The Gypsy Baron - một tác phẩm gắn liền với tên tuổi của J.Strauss.

Tiếp nối sẽ là tác phẩm Villanelle mang phong cách lãng mạn của Eva Dell’Accqua với những đoạn cadanza cao trào và tác phẩm Glitter and be gay được trích trong vở operetta Candide của Leonard Bernstein sẽ được thể hiện sắc nét bởi Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Khánh Ngọc.

Đan xen những xúc cảm phức tạp, đau buồn chính là tác phẩm Core’ngrato của Salvatore Cardillo và Mattinata của Ruggero Leoncavallo. Hai tác phẩm sẽ được thể hiện bởi giọng nam cao Phạm Trang. Hàng loạt các tác phẩm quen thuộc như: Non ti scodar di me, Mamma, Torna A Surriento và O Sole Mio với giai điệu tràn ngập tình yêu và hy vọng sẽ khép lại Phần 1.

Zigeunerweisen (Gypsy Airs) op.20, tác phẩm cho violin và dàn nhạc được viết vào năm 1878 bởi nhà soạn nhạc người Tây Ban Nha - Pablo de Sarasate được trình tấu bởi Nghệ sĩ Ưu tú Tăng Thành Nam sẽ mở đầu cho Phần 2. Kết thúc đêm nhạc sẽ là Carmen Suite No. 1 & No. 2 - một tổ khúc nổi tiếng Georges Bizet.

Nghệ sĩ Phạm Trang tham gia chương trình.

Nghệ sĩ Phạm Trang tham gia chương trình.

Hòa nhạc mùa xuân có sự tham gia của các nghệ sĩ gồm: Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Khánh Ngọc, Nghệ sĩ Ưu tú Tăng Thành Nam, Phạm Trang, Đào Mác, Phan Hồng Dịu, Nguyễn Thu Hường, Phan Hữu Trung Kiệt, Võ Nguyễn Thành Tâm cùng Hợp xướng và Dàn nhạc Giao hưởng HBSO. Đêm nhạc được dàn dựng và chỉ huy bởi nhạc trưởng Trần Nhật Minh.

Có thể bạn quan tâm

UAV của CT UAV đáp tự động không dừng trên tàu thủy đang chạy tốc độ cao.

34 năm tự lực tự cường và khát vọng công nghệ chuyên sâu của CT Group

CT Group vừa kỷ niệm 34 năm ngày thành lập và công bố nhiều thành tựu mới trong lĩnh vực khoa học công nghệ, nhanh chóng trở thành một tập đoàn Deep Tech (công nghệ chuyên sâu) top đầu của khối ASEAN với 15 công ty công nghệ trong đó có tám công ty đang dẫn đầu một số ngành công nghệ chiến lược.

Phối cảnh Trung tâm hành chính mới của Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài 1: Những nỗ lực không ngừng nghỉ

Việc tháo gỡ nhiều dự án đình trệ kéo dài, cùng với nỗ lực khởi công hàng loạt công trình trọng điểm cho thấy quyết tâm chính trị cao của Thành phố Hồ Chí Minh để khơi thông các nguồn lực, tăng tốc phát triển, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030.

Cầu truyền hình đặc biệt "Rạng rỡ tên Người" lan tỏa niềm tự hào Thành phố mang tên Bác.

Cầu truyền hình đặc biệt "Rạng rỡ tên Người" lan tỏa niềm tự hào Thành phố mang tên Bác

Cầu truyền hình nghệ thuật-chính luận "Rạng rỡ tên Người", nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026) đã diễn ra tối 2/7. Ngoài việc khắc họa chặng đường lịch sử, phát triển, chương trình còn lan tỏa niềm tự hào về Thành phố mang tên Bác

Thành phố Hồ Chí Minh tự hào với diện mạo mới

Thành phố Hồ Chí Minh tự hào với diện mạo mới

Ngày 2/7/2026, tròn nửa thế kỷ kể từ ngày chính thức mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh đã đi qua hành trình phát triển đầy dấu ấn, từ một đô thị vừa bước ra khỏi chiến tranh trở thành đầu tàu kinh tế, trung tâm đổi mới sáng tạo và cửa ngõ hội nhập lớn nhất cả nước với diện mạo mới có thể sánh ngang tầm khu vực. 

50 năm mở đường cho khát vọng Thành phố Hồ Chí Minh

50 năm mở đường cho khát vọng Thành phố Hồ Chí Minh

Cách đây nửa thế kỷ, Thành phố Hồ Chí Minh được nhiều người nhớ đến bắt đầu từ những con đường chật hẹp, những chuyến phà nối đôi bờ, những khu dân cư chen chúc bên kênh rạch và mạng lưới giao thông chưa thể theo kịp tốc độ phát triển của một đô thị đang lớn lên từng ngày.