Chương trình “Xuân gắn kết-Tết yêu thương” do Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng, Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Chữ thập đỏ phối hợp các tình nguyện viên thực hiện.
Từ đầu giờ chiều, khuôn viên Trung tâm vang lên tiếng cười nói rộn rã của hơn 50 tình nguyện viên, thành viên các câu lạc bộ thiện nguyện, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm. Tất cả cùng nhau bắt tay vào trang trí Tết, mang mùa xuân đến gần hơn với các em nhỏ kém may mắn.
Bức tường đơn sơ dần được khoác lên sắc đỏ rực rỡ với các tiểu cảnh Tết cổ truyền như quạt giấy, câu đối, hoa đào, cây mai. Trên bàn, mâm ngũ quả, bánh chưng, bánh kẹo mứt… cũng được bày biện đầy đủ, đẹp mắt gợi lên không khí Tết sum vầy quen thuộc của mỗi gia đình Việt.
Sau khi hoàn tất việc trang trí, các em nhỏ tại Trung tâm được khoác lên mình những bộ áo dài rực rỡ vừa được trao tặng. Từng ánh mắt, nụ cười ngây thơ rạng rỡ khi các em cùng các cô, anh chị tình nguyện viên chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của ngày xuân.
Gắn bó với Trung tâm nhiều năm qua, cô bảo mẫu Nguyễn Thị Hồng Công vừa giúp các con mặc áo mới, vừa tranh thủ thoa chút son để hòa mình vào không khí rộn ràng, vui tươi.
Cầm trên tay tấm ảnh in lấy liền do tình nguyện viên trao tặng, cô Công chia sẻ: “Bao năm nay, mẹ con ở Trung tâm vẫn đón Tết cùng nhau. Nhưng năm đặc biệt hơn, khi có nhiều tình nguyện viên đến tổ chức tất niên, mang đến không khí ấm áp. Các con được vui chơi, nhận được nhiều tình cảm yêu thương, còn chúng tôi cũng thấy lòng mình vui theo”.
Về chiều, mâm cơm tất niên được chuẩn bị chu đáo với những món ăn truyền thống không thể thiếu trong ngày Tết của người Quảng như: bánh chưng, dưa kiệu, chả bò, thịt heo bánh tráng, mỳ Quảng…
Bà Isha Vela cùng 2 con đến tham gia trang trí Tết và trải nghiệm các hoạt động tất niên. Isha Vela cho hay: "Bản thân là 1 người mẹ nên tôi hiểu các trẻ ở đây đều cần được tương tác, nói chuyện và chơi đùa. Hôm nay, các con tôi cũng được trải nghiệm nhiều hoạt động đậm Tết Việt, chúng tôi rất vui. Sắp tới, chúng tôi sẽ là tình nguyện viên thường xuyên ghé đến Trung tâm để chơi đùa cùng các con".
Trong không gian quây quần ấm cúng, mọi người cùng nhau lì xì cho các em nhỏ, gửi gắm những lời chúc tốt đẹp về sức khỏe, niềm vui và tương lai hạnh phúc. Hiện nay, Trung tâm đang nuôi dưỡng 16 em nhỏ, chủ yếu là trẻ dưới 5 tuổi và trẻ khuyết tật, với sự chăm sóc của 14 cán bộ, nhân viên và bảo mẫu.
Nguồn kinh phí nuôi dưỡng trẻ chủ yếu dựa vào sự chung tay hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân hảo tâm, với chi phí mỗi năm hơn 1 tỷ đồng. Gần 30 năm qua, Trung tâm đã nuôi dưỡng gần 550 trẻ em, đã có gần 500 trẻ được tìm kiếm mái ấm gia đình thay thế.
Thời gian qua, Trung tâm thường xuyên đón nhận sự tham gia của các tình nguyện viên trong nước và quốc tế. Mỗi chủ nhật hằng tuần, nhiều tình nguyện viên quốc tế đến vui chơi, học tập cùng các bé; các nhóm tình nguyện viên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng luân phiên hỗ trợ dạy học, sinh hoạt kỹ năng cho trẻ.
Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Nguyễn Tiến Lâm cho biết: Chúng tôi muốn các con được đón nhận tình yêu thương, để ngôi nhà này sẽ là mái ấm, bởi các con vào đây rồi sẽ không bao giờ bị bỏ rơi nữa. Đây cũng là sự tri ân sâu sắc của Trung tâm gửi đến tình nguyện viên, nhà hảo tâm thời gian qua đã có nhiều quan tâm đến các em nhỏ, cùng Trung tâm nỗ lực hơn trong chăm sóc, nuôi dạy các con.
Những lời chúc xuân, tiếng cười giòn tan vang lên khắp góc sân Trung tâm không chỉ mang đậm ý nghĩa truyền thống mà còn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, thắp sáng niềm hy vọng về một năm mới bình an, hạnh phúc cho các em nhỏ.