Mùa xuân ấm áp nơi phên giậu Tổ quốc

Giữa núi rừng biên giới Nghệ An, mùa xuân đến không chỉ theo sắc đào, sắc mận mà còn theo bước chân những người lính biên phòng. Bằng những phần quà Tết, bữa cơm sum vầy và sự sẻ chia chân thành, các anh đã mang mùa xuân ấm áp về với từng bản làng vùng cao.

Đồn Biên phòng Tri Lễ phối hợp trao tặng quà cho đồng bào.
Đồn Biên phòng Tri Lễ phối hợp trao tặng quà cho đồng bào.

Nghĩa tình giữa đại ngàn biên giới

Những ngày cuối năm, khi sương núi còn bảng lảng trên các triền rừng biên giới Nghệ An, mùa xuân dường như đến sớm hơn với đồng bào các bản làng vùng cao. Không chỉ bởi sắc đào, sắc mận bắt đầu hé nở ven nương, mà còn bởi những chuyến xe nghĩa tình của Bộ đội Biên phòng và các nhà hảo tâm vượt núi cao, rừng sâu, mang theo hơi ấm của Đảng, Nhà nước, Quân đội đến với nhân dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Với Bộ đội Biên phòng Nghệ An, Tết đến, Xuân về không chỉ là thời điểm tăng cường sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, mà còn là dịp để chăm lo đời sống nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.

anh-3.jpg
Tổ chức "phiên chợ 0 đồng" cho bà con.

Ngày 30/1, tại bản Yên Hòa, xã Mỹ Lý, Đồn Biên phòng Mỹ Lý phối hợp nhóm thiện nguyện Đô Lương tổ chức trao quà Tết cho 95 hộ dân trên địa bàn. Mỗi suất quà gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm thiết yếu, tổng trị giá hơn 95 triệu đồng. Dù giá trị vật chất không lớn, nhưng những phần quà được trao đúng thời điểm, kịp thời động viên các gia đình vừa trải qua một năm nhiều khó khăn do thiên tai, thiếu đất sản xuất, sinh kế chưa ổn định.

Để quà đến tay bà con trước thềm năm mới, cán bộ, chiến sĩ phải gùi quà vượt dốc cao, men theo những lối mòn trơn trượt giữa núi rừng, khi sương chiều đã bắt đầu buông xuống. Thậm chí có nơi do ảnh hưởng của mưa lũ, giao thông bị chia cắt, Đồn Biên phòng đã dùng thuyền vận chuyển hàng đến cho người dân.

anh-1-1.jpg
Do ảnh hưởng của mưa lũ, giao thông bị chia cắt, Đồn Biên phòng Mỹ Lý đã dùng thuyền vận chuyển hàng đến cho người dân.

Cùng ngày, tại bản Piêng Lâng, Đồn Biên phòng Hạnh Dịch phối hợp Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Quế Phong tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản”. Không gian bản làng trở nên rộn ràng hơn với những tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc do chính nhân dân và cán bộ, chiến sĩ cùng biểu diễn.

Bên cạnh 75 suất quà Tết được trao tận tay các hộ gia đình, chương trình còn tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 200 lượt người dân, giúp bà con vùng cao được chăm sóc sức khỏe ngay tại địa phương, không phải vượt hàng chục kilômét đường rừng xuống trung tâm xã.

anh-5-1.jpg
Khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho đồng bào.

Tại xã Tam Quang, chương trình “Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản” được triển khai trong nhiều ngày với sự chung tay của Đồn Biên phòng Tam Quang, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các nhóm thiện nguyện và các nhà hảo tâm. Điểm nhấn của chương trình là lễ khánh thành, bàn giao căn nhà tình nghĩa trị giá 190 triệu đồng cho gia đình bà Vi Thị Thưởng, giúp gia đình có nơi ở kiên cố, ổn định trước thềm năm mới.

Cùng với đó là các hoạt động trao quà cho học sinh mô hình “Đồng hành cùng ký túc xá vùng biên”, tổ chức “Phiên chợ 0 đồng” và trao 320 suất quà Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo, với tổng trị giá gần 575 triệu đồng.

Ở bản Tẳng Phăn, xã Na Ngoi, chương trình “Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản” được tổ chức giản dị nhưng ấm cúng. Đồn Biên phòng Na Ngoi phối hợp chính quyền địa phương trao 110 suất quà Tết; tổ chức “Phiên chợ 0 đồng” với hơn 2.000 bộ quần áo để bà con tự tay lựa chọn. Trong bữa cơm Tết sum vầy, bộ đội và Nhân dân cùng chung mâm, chia sẻ câu chuyện một năm cũ, xen lẫn những điệu múa, trò chơi dân gian mang đậm sắc màu bản làng, làm ấm lòng cả những người lính lần đầu đón Tết xa quê.

Giữ vững biên cương, mang xuân về bản

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động trao quà, chăm lo đời sống, tại xã Tri Lễ, ngày 31/1, Đồn Biên phòng Tri Lễ phối hợp Bệnh viện Đa khoa tây bắc Nghệ An, các tổ chức thiện nguyện và chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Xuân Biên cương, ấm tình dân bản”. Các y, bác sĩ đã khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí; trao tặng 198 suất quà cho nhân dân các bản Nạ, Na Hốc, với tổng trị giá gần 400 triệu đồng. Ngày 1/2, chương trình tiếp tục được triển khai tại bản Phà Khốm, với tổng trị giá hơn 170 triệu đồng.

anh-6.jpg
Đồn Biên phòng Tam Quang trao quà cho gia đình bà Vi Thị Thương.

Tại Đồn Biên phòng Thông Thụ, 120 suất quà Tết được trao cho các hộ dân; các em học sinh trong các chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng” và học sinh nghèo vượt khó được nhận quà, chăn ấm, tiếp thêm động lực vươn lên trong học tập. Đơn vị đồng thời gặp mặt, tặng quà cho các bí thư chi bộ, trưởng bản, người có uy tín trên địa bàn, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân nơi biên giới.

Song song các hoạt động chăm lo Tết cho nhân dân, Bộ đội Biên phòng Nghệ An quán triệt nghiêm các chỉ thị, quy định về sẵn sàng chiến đấu; chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn địa bàn dịp Tết. Công tác đối ngoại biên phòng được triển khai linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân hai bên biên giới thăm thân, chúc Tết theo đúng quy định.

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Cẩm, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Nghệ An, dịp Tết Nguyên đán năm nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp các ban, ngành của tỉnh tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản” cấp tỉnh tại xã Sơn Lâm, với nhiều hoạt động thiết thực như khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, gói bánh chưng, giao lưu văn hóa, thể thao, trao quà Tết, hỗ trợ sinh kế và tổ chức “Gian hàng Tết 0 đồng”.

Không chỉ mang ý nghĩa chăm lo đời sống trước mắt, các hoạt động trong chương trình còn góp phần lâu dài vào việc củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Ở những địa bàn biên giới xa xôi, nơi điều kiện đi lại còn nhiều trở ngại, sự hiện diện thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trong đời sống hằng ngày của nhân dân đã trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng.

Từ hỗ trợ sinh kế, chăm sóc sức khỏe, đồng hành cùng học sinh vùng cao đến những bữa cơm Tết sum vầy quân-dân, hình ảnh người lính quân hàm xanh không chỉ gắn với nhiệm vụ bảo vệ đường biên, mốc giới, mà còn hiện hữu như những người thân trong mỗi bản làng.

Từ cơ quan Bộ Chỉ huy đến các đồn, trạm nơi tuyến đầu, không khí đón Xuân được tổ chức gọn gàng, đầm ấm, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị. Với tổng kinh phí hơn 8 tỷ đồng, Chương trình “Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản” trên toàn tuyến biên giới Nghệ An tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội, đồng thời làm sáng rõ hình ảnh Bộ đội Biên phòng Nghệ An - những người lính quân hàm xanh bền bỉ giữ biên cương, âm thầm mang mùa xuân ấm áp đến với đồng bào nơi phên giậu Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Khu tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và đồng đội. (Ảnh: H.M)

Khởi công Khu tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và đồng đội tại Quảng Trị

Ngày 12/9, tại thôn Nam Long, xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Trị phối hợp Đoàn Thanh niên Chính phủ, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Ái Tử khởi công xây dựng công trình “Khu tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và đồng đội: Mãi mãi tuổi hai mươi”.

Vẫn đang có cảnh hai học sinh học chung một quyển sách trong nhiều phòng học ở Huế. (Ảnh: DQT)

Từ việc tạm dừng thực hiện chủ trương cho mượn sách giáo khoa ở Huế: Bài học rút ra là gì?

Huế chủ trương cho học sinh mượn sách giáo khoa từ năm học 2026-2027, nhưng sau gần 2 tuần học vẫn còn nhu cầu 52.824 bộ, tương ứng khoảng 21% học sinh chưa có sách. Thành phố đã lùi thời gian thực hiện, dừng gói mua sắm khoảng 12,3 tỷ đồng, với lý do tránh nguy cơ lãng phí vì sách giáo khoa có thể tiếp tục được điều chỉnh.

60 công nhân nghi ngộ độc thực phẩm đang được theo dõi tại bệnh viện. (Ảnh: CTV)

Nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Scavi Huế, 60 người đang điều trị

Đến 17 giờ ngày 11/9, có 60 người đang được điều trị tại Trung tâm Y tế Phong Điền và Bệnh viện Trung ương Huế-cơ sở 2 với các triệu chứng sốt, đau bụng, nôn, đi ngoài phân lỏng. Sở Y tế thành phố Huế cho biết, các trường hợp này được chẩn đoán ban đầu là viêm dạ dày, ruột cấp, nghi ngộ độc thực phẩm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa (bên trái) trao bảng tượng trưng 30 tỷ đồng nâng cấp Nhà trưng bày hiện vật lịch sử Đoàn 559-Bộ đội Trường Sơn cho lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HG)

Khánh Hòa hỗ trợ Quảng Trị 30 tỷ đồng nâng cấp Nhà trưng bày hiện vật lịch sử Đoàn 559-Bộ đội Trường Sơn

Ngày 11/9, tại trụ sở Tỉnh ủy Quảng Trị, đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa do Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Xuân Trường làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. Dịp này, tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ Quảng Trị 30 tỷ đồng nâng cấp Nhà trưng bày hiện vật lịch sử Đoàn 559-Bộ đội Trường Sơn. 

Các đại biểu tặng cây cho học sinh. (Ảnh: ANH TÚ)

Trao tặng cây xanh và sân chơi "Xanh hóa học đường" năm 2026

Chiều 10/9, tại Trường tiểu học số 2 Trung Hóa (xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị), Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp Công ty Ô-tô Toyota Việt Nam phát động chương trình “Toyota Chung tay xanh hóa học đường” và “Hành trình thứ hai của những chiếc lốp” năm 2026.

Tình cảnh thiếu sách giáo khoa trong một nhà sách ở Huế. (Ảnh: DQT)

Để học sinh Huế có đủ sách giáo khoa

Sau hơn một tuần năm học mới, khoảng 21% học sinh Huế chưa có sách giáo khoa bản in. Trong khi các cấp, ngành đang tập trung tháo gỡ nguồn cung, phụ huynh có thể chủ động sử dụng sách điện tử, mượn hoặc photocopy để học sinh có tài liệu theo bài, giảm áp lực tìm mua từng cuốn còn thiếu.

Khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Quỳ Hợp, Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Nghệ An dự báo thiếu hụt vật liệu xây dựng

Từ năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, công trình phòng, chống thiên tai và hạ tầng khu công nghiệp… đã khiến nhu cầu sử dụng đá, cát xây dựng và đất san lấp gia tăng đột biến, vượt khả năng cung ứng cục bộ.

Dự án thành phần 1-đường ven biển thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 đang vướng mặt bằng tại xã Sen Ngư. (Ảnh: HG)

Xử lý dứt điểm các “điểm nghẽn” về mặt bằng dự án đường ven biển Quảng Trị

Đường ven biển là trục phát triển chiến lược của tỉnh Quảng Trị, trong đó dự án thành phần 1-đường ven biển thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 đang giai đoạn nước rút để hoàn thành trong năm nay. Vì thế, các “điểm nghẽn” về giải phóng mặt bằng cần được xử lý dứt điểm để bàn giao phần mặt bằng còn lại cho dự án. 

"Nghĩa Collection xanh - từ phế liệu đến thương hiệu số” của chị Lê Thị Thuận Lộc tận dụng vải vụn, vỏ dừa, gỗ phụ phẩm để làm sản phẩm tái chế. (Ảnh: DQT)

Từ ý tưởng đến hàng hóa

Từ 60 hồ sơ, 15 dự án vào chung kết Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp-Hành trình chuyển đổi số” năm 2026 tại Huế. Các dự án khai thác nguyên liệu sẵn có, nghề truyền thống, văn hóa bản địa và những vật liệu tưởng như bỏ đi để tạo sản phẩm mới, hướng đến thị trường.

Cánh đồng muối tại phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa.

[Ảnh] Vị mặn của nắng, gió: Nhịp sống hối hả trên những cánh đồng muối nam Khánh Hòa

Vùng đất phía nam tỉnh Khánh Hòa được mệnh danh là "chảo lửa" của miền trung với đặc trưng thừa nắng, thiếu mưa, sở hữu những cánh đồng muối lớn và đẹp bậc nhất cả nước. Những ruộng muối rải dài tít tắp không chỉ mang nét nên thơ đã trở thành thương hiệu mà còn ẩn chứa là nỗi nhọc nhằn, là những giọt mồ hôi của diêm dân. 

Tổ cộng đồng bảo vệ rừng thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng sử dụng ứng dụng Smart trên điện thoại để tuần tra rừng.

Ứng dụng công nghệ trong bảo vệ rừng

Tại Quảng Trị, việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang từng bước được triển khai trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, từ hoạt động tuần tra tại cơ sở đến giám sát trên diện rộng. Nhờ đó, những năm qua, toàn bộ diện tích rừng giao khoán cho cộng đồng ở đây được bảo vệ nghiêm ngặt.

Khu kinh tế Vũng Áng đã thu hút hơn 25.600 lao động đến làm việc tại đây.

Mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Thay vì phải vào nam, ra bắc, hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm; những năm gần đây, hàng chục nghìn người dân ở Hà Tĩnh đã được đào tạo nghề, tìm được việc làm ổn định tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên chính quê hương. Từ đó, người dân vững tin xây dựng gia đình, cuộc sống mới ngay tại quê nhà.