Lan tỏa giá trị mỹ thuật Đà Nẵng trong triển lãm “Nắng tháng 4”

Triển lãm mỹ thuật “Nắng tháng 4” chính thức khai mạc chiều 16/4 tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng. Sự kiện được tổ chức nhân chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), cũng như ghi nhận những đóng góp tích cực của các họa sĩ, nhà điêu khắc cho lĩnh vực mỹ thuật Đà Nẵng trong năm qua.
Tác phẩm Cội nguồn hạnh phúc của họa sĩ, nhà điêu khắc Đinh Gia Thắng trưng bày tại triển lãm "Nắng tháng 4". (Ảnh: ANH ĐÀO)
Tác phẩm Cội nguồn hạnh phúc của họa sĩ, nhà điêu khắc Đinh Gia Thắng trưng bày tại triển lãm "Nắng tháng 4". (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đây là triển lãm mỹ thuật đầu tiên do Hội Mỹ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức với một phần kinh phí được xã hội hóa thông qua tài trợ của tổ chức, cá nhân ngoài nhà nước đó là Hiệp hội Quảng cáo Đà Nẵng và Nhà sưu tập Lê Quang Khải.

Triển lãm này là cơ hội tuyệt vời để công chúng yêu nghệ thuật khám phá những tác phẩm mới, đa dạng và phong phú về nội dung, chất liệu và kỹ thuật sáng tác của các họa sĩ, nhà điêu khắc là hội viên và cộng tác viên của Hội Mỹ thuật thành phố Đà Nẵng.

Khai mạc triển lãm mỹ thuật "Nắng tháng 4" tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng chiều ngày 16/4. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Khai mạc triển lãm mỹ thuật "Nắng tháng 4" tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng chiều ngày 16/4. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Họa sĩ Thân Trọng Dũng, Chủ tịch Hội Mỹ thuật thành phố Đà Nẵng, cho biết: Mỹ thuật Đà Nẵng lúc khởi nghiệp cho đến thời điểm này đã và đang phát triển ngày càng lớn mạnh. Qua đó, nhiều thế hệ họa sĩ đã trưởng thành ở nhiều trường phái nghệ thuật như Hiện thực, Ấn tượng, Siêu thực, Trừu tượng…

Mỗi họa sĩ ít nhiều đạt được thành công nhất định trong dòng chảy của nhiều xu hướng nghệ thuật hội nhập, nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp từ thực tế cuộc sống và văn hóa, truyền thống dân tộc.

Nhiều du khách nước ngoài tham quan, thưởng lãm tranh tại triển lãm "Nắng tháng 4". (Ảnh: ANH ĐÀO)

Nhiều du khách nước ngoài tham quan, thưởng lãm tranh tại triển lãm "Nắng tháng 4". (Ảnh: ANH ĐÀO)

Triển lãm mỹ thuật “Nắng tháng Tư” là sự kiện tôn vinh sự sáng tạo nghệ thuật, mở đầu chuỗi các sự kiện do Hội Mỹ thuật thành phố tổ chức trong năm 2024. Chủ đề triển lãm ca ngợi tình yêu quê hương, phản ánh trung thực con người và khí hậu đặc trưng của miền trung đầy gió và nắng, trên nền những chất liệu phong phú đa dạng.

"Từ nay đến năm 2030, Hội Mỹ thuật thành phố Đà Nẵng tiếp tục tổ chức, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện nhằm duy trì sức sống cho hoạt động mỹ thuật của thành phố và có tầm nhìn dài hạn để thúc đẩy không gian sáng tạo của các họa sĩ, nhà điêu khắc", ông Thân Trọng Dũng cho biết.

Không gian trưng bày các tác phẩm mỹ thuật tại triển lãm "Nắng tháng 4" thu hút đông đảo người xem. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Không gian trưng bày các tác phẩm mỹ thuật tại triển lãm "Nắng tháng 4" thu hút đông đảo người xem. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Triển lãm "Nắng tháng 4" với 43 tác phẩm của 37 tác giả, với những góc nhìn, cảm nhận về hình ảnh quê hương, đất nước, con người, cảnh sắc thiên nhiên… được thể hiện bằng nhiều chất liệu, mầu sắc, tạo hình khác nhau, mang lại nhiều cảm nhận riêng biệt dành cho người thưởng lãm.

Ban tổ chức trao giải trẻ đồng hạng của năm 20244 cho bốn họa sĩ trẻ là Lê Ngân Thủy, Nguyễn Tiến Việt, Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Thị Đào vì đã có nhiều đóng góp cho mỹ thuật thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Ban tổ chức trao giải trẻ đồng hạng của năm 20244 cho bốn họa sĩ trẻ là Lê Ngân Thủy, Nguyễn Tiến Việt, Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Thị Đào vì đã có nhiều đóng góp cho mỹ thuật thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Tại triển lãm này, Hội Mỹ thuật thành phố Đà Nẵng trao 4 giải đồng hạng cho 4 họa sĩ trẻ (dưới 40 tuổi) có nhiều thành tích đóng góp cho phong trào hoạt động của Hội Mỹ thuật thành phố.

Thời gian triển lãm diễn ra đến ngày 16/5.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.