Nền tảng cho khát vọng lớn
Trải dài hơn 6km, biển Ninh Chử hiện ra với làn nước xanh trong, bãi cát thoải mịn như dải lụa. Không ồn ào, xô bồ, nơi đây mang đến cảm giác thư thái hiếm có. Du khách có thể thả mình trong làn nước mát, dạo bước dưới nắng vàng, hay thử sức với những trò chơi biển đầy phóng khoáng như lướt ván diều, mô-tô nước. Ninh Chử không chỉ là nơi để nghỉ dưỡng, mà còn là không gian để con người tìm lại sự cân bằng.
Cách đó không xa, Đầm Nại mở ra một thế giới khác, trầm lắng và thi vị. Trên diện tích hơn 1.200ha, mặt nước phẳng lặng như gương, phản chiếu bầu trời đổi sắc theo từng khoảnh khắc trong ngày. Bình minh lên, ánh sáng nhuộm hồng mặt đầm; chiều xuống, hoàng hôn phủ lên những cánh quạt gió xa xa, tạo nên bức tranh vừa hiện đại, vừa hoang sơ.
Ven đầm, chợ Nại hơn trăm năm tuổi vẫn giữ nhịp sống mộc mạc, nơi du khách có thể chạm vào hơi thở đời thường của cư dân miền biển.
Ở một góc khác, núi Đá Chồng sừng sững với những khối đá xếp chồng kỳ thú.
Trên đỉnh núi, chùa Trùng Sơn Cổ Tự và Thiền viện Trúc Lâm Viên Ngộ mở ra không gian tĩnh tại, nơi tiếng chuông chùa hòa vào gió biển. Từ đây, toàn cảnh Ninh Chử thu vào tầm mắt, một bức tranh giao hòa giữa biển, đầm và núi.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Ninh Chử Đặng Quốc Thịnh cho biết, không chỉ có thiên nhiên, vùng đất này còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa lâu đời qua các di tích như đình Dư Khánh, đình Văn Sơn, hay những lễ hội dân gian đậm chất biển như đua thuyền, hát lăng, hò bá trạo… Tất cả tạo nên một nền tảng giàu bản sắc cho phát triển du lịch bền vững.
Chuyển động mới từ những chiến lược
Không dừng lại ở lợi thế sẵn có, Ninh Chử đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Những tuyến phố dịch vụ, phố đi bộ ven biển, chợ đêm dần hình thành, thổi thêm sức sống cho không gian du lịch. Hệ thống lưu trú phát triển nhanh với hàng chục cơ sở, trong đó có những khu nghỉ dưỡng tiêu chuẩn cao cấp đang hoàn thiện.
Chỉ trong quý I/2026, 44 cơ sở lưu trú với hơn 1.000 phòng phục vụ du lịch, địa phương đã đón gần 300.000 lượt khách, con số cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của vùng đất này. Nhưng điều đáng chú ý hơn là cách Ninh Chử lựa chọn con đường phát triển: không chạy theo số lượng, mà hướng đến chất lượng và trải nghiệm.
Từ những mẻ cá tươi rói ở đầm, người dân chế biến thành đặc sản như chả cá, nước mắm; từ những vườn nho, vườn táo ven biển, hình thành các sản phẩm du lịch nông nghiệp đặc trưng. Du khách đến đây không chỉ để ngắm cảnh, mà còn để “sống cùng” đời sống địa phương.
Song hành với đó là nỗ lực chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường, tạo nên không gian “sáng-xanh-sạch-đẹp”. Những công trình hạ tầng như tuyến đường bờ kè Đầm Nại, tuyến chắn sóng khu bãi bồi… đang dần hoàn thiện, mở ra không gian phát triển mới.
Hướng tới đô thị du lịch biển tầm quốc gia
Bước ngoặt quan trọng đến khi ngày 4/3/2026, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch Khu du lịch quốc gia Ninh Chử đến năm 2045. Theo đó, khu vực bãi biển Bình Sơn-Ninh Chử được xác định là trung tâm du lịch trọng điểm, phát triển theo mô hình đa trung tâm gắn kết hệ sinh thái biển, rừng và đô thị.
Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên, quy hoạch nêu trên không chỉ mở ra cơ hội thu hút đầu tư quy mô lớn, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn về quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững. Chính quyền địa phương đang chủ động liên kết với các doanh nghiệp, hiệp hội du lịch, đẩy mạnh quảng bá, kết nối tour tuyến, từng bước đưa Ninh Chử vào bản đồ du lịch quốc gia.
Trong tầm nhìn dài hạn, Ninh Chử không chỉ là một bãi biển đẹp, mà sẽ trở thành đô thị du lịch-thương mại ven biển hiện đại, nơi hội tụ của nghỉ dưỡng, sinh thái, văn hóa và cộng đồng.
Giữa nhịp chuyển mình của du lịch Việt Nam, Ninh Chử đang viết nên câu chuyện riêng, đó là một hành trình đi lên từ vẻ đẹp nguyên sơ, bằng sự kiên định với con đường phát triển bền vững. Và mỗi buổi chiều, khi hoàng hôn buông xuống trên biển Ninh Chử, người ta có thể cảm nhận rõ hơn bao giờ hết: vùng đất này đang dần trở thành một điểm đến không thể thiếu trên bản đồ du lịch quốc gia.