Trong ngôi nhà bình yên ở làng Phan, xã Hưng Nguyên Nam (Nghệ An), cụ Hồ Xuân Biểu, cử tri 97 tuổi, vẫn chậm rãi theo dõi các thông tin về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Dẫu tuổi đã cao, bước chân không còn nhanh nhẹn như trước, nhưng mỗi khi nhắc đến ngày bầu cử, ánh mắt cụ vẫn ánh lên niềm vui và sự háo hức quen thuộc của một người đã nhiều lần trực tiếp cầm lá phiếu trên tay, gửi gắm niềm tin vào những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Sinh năm 1929, cuộc đời cụ Hồ Xuân Biểu gắn liền với nhiều bước ngoặt lịch sử của đất nước. Trong ký ức gần một thế kỷ ấy, dấu mốc mà cụ nhớ rõ nhất là mùa bầu cử đầu tiên của nước Việt Nam độc lập năm 1946.
Khi đó, cụ mới 17 tuổi, chưa đủ tuổi để tham gia bỏ phiếu. Nhưng không khí của ngày hội lớn năm ấy đã in sâu trong tâm trí chàng trai trẻ ở làng Phan.
Cụ chậm rãi nhớ lại: “Sáng sớm hôm đó, bà con trong làng ai cũng mặc quần áo chỉnh tề, rủ nhau đến điểm bầu cử. Không khí vừa trang nghiêm vừa rộn ràng, ai cũng vui và tự hào khi lần đầu tiên được tự tay lựa chọn người đại diện cho mình”.
Chàng trai 17 tuổi năm ấy chỉ đứng bên ngoài điểm bỏ phiếu, lặng lẽ dõi theo dòng người trong làng thực hiện quyền công dân. Hình ảnh giản dị ấy đã in đậm trong ký ức của cụ suốt nhiều năm sau.
Có lẽ từ khoảnh khắc ấy, trong suy nghĩ của cụ Hồ Xuân Biểu, lá phiếu của người dân luôn mang ý nghĩa đặc biệt - không chỉ là quyền công dân, mà còn là biểu hiện sinh động của quyền làm chủ của nhân dân đối với vận mệnh đất nước.
Những ngày này, khi các hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hưng Nguyên Nam nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức tại các nhà văn hóa xóm, cụ Biểu vẫn cố gắng thu xếp thời gian đến dự.
Ngồi giữa hội trường đông đủ bà con lối xóm, cụ chăm chú lắng nghe từng chương trình hành động của các ứng cử viên. Dáng người gầy theo năm tháng, nhưng ánh mắt vẫn tinh anh, cụ không chỉ lắng nghe mà còn mạnh dạn phát biểu ý kiến.
Cụ chia sẻ rằng, điều người dân mong muốn nhất là những đại biểu được bầu phải thật sự gần dân, hiểu dân, lắng nghe tiếng nói của nhân dân và nỗ lực góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
“Bầu cử là quyền của người dân. Mỗi lá phiếu cần được cân nhắc cẩn thận để chọn ra những người có tâm, có trách nhiệm với nhân dân, thật sự lo cho dân, gần dân, hiểu dân”, cụ Biểu nói trong sự tán đồng của nhiều cử tri có mặt tại hội nghị.
Trong gia đình, cụ luôn nhắc nhở con cháu về trách nhiệm công dân trong mỗi kỳ bầu cử. Mỗi khi đến ngày bỏ phiếu, cụ thường dặn mọi người tham gia đầy đủ và suy nghĩ thận trọng trước khi lựa chọn người xứng đáng.
Không chỉ là một cử tri trách nhiệm, cụ còn tích cực tham gia các hoạt động của khu dân cư. Bà con làng Phan đã quen với hình ảnh người cử tri cao tuổi chậm rãi có mặt trong các cuộc họp thôn, ngày hội đoàn kết hay những buổi sinh hoạt cộng đồng.
Trong ký ức của người cử tri cao tuổi ấy còn có một kỷ niệm đáng nhớ khi được gặp và bắt tay đồng chí Tô Lâm trong chuyến công tác về địa phương khi ông còn giữ cương vị Bộ trưởng Công an. Khi ấy, cụ xúc động chia sẻ niềm tự hào khi ở tuổi cao vẫn còn đủ sức khỏe để tham gia các kỳ bầu cử.
Suốt nhiều năm qua, dù sức khỏe có lúc giảm sút, cụ Hồ Xuân Biểu vẫn luôn cố gắng tự mình đến điểm bỏ phiếu trong mỗi kỳ bầu cử.
Với cụ, việc trực tiếp cầm lá phiếu và bỏ vào hòm phiếu là niềm tự hào giản dị nhưng thiêng liêng của người công dân.
Giữa nhịp sống đang đổi thay từng ngày của quê hương, hình ảnh người cử tri 97 tuổi vẫn đều đặn theo dõi các hoạt động bầu cử, chăm chú lắng nghe chương trình hành động của các ứng cử viên và gửi gắm niềm tin qua từng lá phiếu đã trở thành một hình ảnh đẹp, đầy ý nghĩa.
Bởi, với cụ Hồ Xuân Biểu, cũng như với nhiều người dân nơi đây, mỗi lá phiếu không chỉ là một lựa chọn, mà còn là niềm tin và kỳ vọng vào sự phát triển tốt đẹp hơn của quê hương, đất nước.