Công nhân, người lao động Bắc Ninh vui cùng sân chơi “Giờ thứ 9”

Những màn trình diễn tài năng đặc sắc, không khí sôi nổi hào hứng và cả những phút giây suy tư lắng đọng... vừa được các công nhân, người lao động Công ty TNHH Điện tử Foster Bắc Ninh (Từ Sơn, Bắc Ninh) mang đến mùa mới của chương trình gameshow “Giờ thứ 9” do VTV3 (Đài Truyền hình Việt Nam) sản xuất.
Tập thể người lao động Foster Bắc Ninh hứng khởi tại sân chơi "Giờ thứ 9" năm 2024.
Tập thể người lao động Foster Bắc Ninh hứng khởi tại sân chơi "Giờ thứ 9" năm 2024.

Ngày 17/4, hơn 140 đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Điện tử Foster Bắc Ninh đã đại diện tập thể cán bộ, người lao động Công đoàn các Khu công nghiệp Bắc Ninh tham gia ghi hình cho sân chơi truyền hình "Giờ thứ 9" năm 2024. “Giờ thứ 9” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, nhằm giới thiệu hình ảnh người công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa, năng động, sáng tạo, tự lực, tự cường, nhiều ước mơ, khát vọng, làm việc giỏi, có lối sống đẹp.

Năm nay, sân chơi truyền hình dành cho công nhân, người lao động trên mọi miền đất nước trở lại với diện mạo mới mẻ, hứa hẹn mang đến người chơi cùng khán giả nhiều kiến thức bổ ích về chế độ, chính sách lao động và những trò chơi vui tươi mang đậm tính gắn kết.

Các nghệ sĩ, MC giàu kinh nghiệm và được khán giả mến mộ đồng hành cùng người chơi.

Các nghệ sĩ, MC giàu kinh nghiệm và được khán giả mến mộ đồng hành cùng người chơi.

Chương trình được chia thành 3 phần: Phần 1 – Khởi hành rực rỡ, Phần 2 – Chuyến xe cảm xúc và Phần 3 – Về đích rinh quà. Ba giám khảo trong buổi ghi hình đầu tiên là Nghệ sĩ ưu tú Chí Trung, ca sĩ Lều Phương Anh và bà Bùi Thị Thỏa – đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Trong phần mở đầu Khởi hành rực rỡ, hai đội chơi “Âm thanh cuộc sống” và “Vượt mong đợi” đã cống hiến cho người xem những tiết mục nghệ thuật dàn dựng công phu là “Mời anh về Tây Bắc” và “Gặp nhau giữa rừng mơ”. Các chàng trai, cô gái thường ngày gắn bó với bộ đồng phục và không gian nhà máy tại Foster Bắc Ninh đã cùng nhau hát, múa, đồng diễn phối hợp nhịp nhàng, đẹp mắt, khiến các giám khảo ngạc nhiên và phải rất cân nhắc mới lựa chọn được đội nhỉnh hơn.

Công nhân, người lao động thể hiện tài năng nghệ thuật.

Công nhân, người lao động thể hiện tài năng nghệ thuật.

Đến với phần thi thứ hai “Chuyến xe cảm xúc”, để giành danh hiệu “Người truyền cảm hứng”, anh Lê Xuân Trung và chị Nguyễn Thị Huệ đã đại diện hai đội chơi chia sẻ những kỷ niệm, cảm xúc, nỗ lực trong quá trình làm việc thực tế. Câu chuyện cuộc đời của họ cũng phần nào phản ánh hoàn cảnh, tâm tư, phẩm chất và khát vọng của các đoàn viên, người lao động tại các Khu công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh nói riêng và trên cả nước nói chung. Qua đó, không chỉ đoàn viên, thanh niên của Công ty Foster Bắc Ninh mà cả khán giả truyền hình cũng có dịp hiểu hơn về đời sống lao động sản xuất, văn hóa doanh nghiệp...

Những người lao động có thâm niên và thành tích của đơn vị lan tỏa năng lượng tích cực tới chương trình.

Những người lao động có thâm niên và thành tích của đơn vị lan tỏa năng lượng tích cực tới chương trình.

Xen kẽ giữa chương trình là thử thách thú vị với phần thưởng hấp dẫn dành cho các khán giả tại trường quay, mang tên “Trạm dừng vui nhộn”. 6 người chơi được lựa chọn ngẫu nhiên đã tham gia một trò chơi tương tác hài hước liên quan đến kỹ năng nghề nghiệp, mang lại những tiếng cười sảng khoái cho tất cả mọi người.

Khán giả nhiệt tình cổ vũ các đội chơi.

Khán giả nhiệt tình cổ vũ các đội chơi.

Và ở phần cuối “Về đích rinh quà”, trí tuệ và bản lĩnh cùng sự khéo léo của các thành viên hai đội chơi tiếp tục được phát huy qua các câu hỏi, tình huống về Luật lao động, các chế độ, chính sách dành cho người lao động.

Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp Bắc Ninh Trần Văn Hiệu chia sẻ: “Mặc dù thời gian chuẩn bị khá ngắn, sự thể hiện của các đoàn viên Công đoàn Foster, của người lao động Bắc Ninh rất tuyệt vời. Chúng tôi ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các bạn, xứng đáng là những người đại diện Bắc Ninh tham gia sân chơi của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Chương trình rất ý nghĩa bởi sau những giờ làm việc tập trung, căng thẳng, anh chị em có điều kiện tham gia để vừa giải trí, vừa tìm hiểu kiến thức pháp luật cơ bản, nâng cao đời sống tinh thần đồng thời lan tỏa tới người xem”.

Ông Trần Văn Hiệu đại diện lãnh đạo địa phương động viên, ủng hộ các đoàn viên Công đoàn.

Ông Trần Văn Hiệu đại diện lãnh đạo địa phương động viên, ủng hộ các đoàn viên Công đoàn.

Được khởi động trong không khí hướng tới Tháng Công nhân (tháng 5/2024), buổi ghi hình kết thúc tốt đẹp với kết quả xứng đáng dành cho toàn thể công nhân, người lao động tham gia. Dự kiến, số đầu tiên của “Giờ thứ 9” năm 2024 sẽ lên sóng ngày 28/4.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.