Chung kết pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023, đội Pháp giành chức vô địch

Tối 8/7, với màn trình diễn xuất sắc mang chủ đề “Thắp sáng tình yêu”, đội pháo hoa đến từ Pháp đã thuyết phục Ban giám khảo và khán giả để xứng đáng giành ngôi quán quân Đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng-DIFF 2023 với chủ đề “Thế giới không khoảng cách” .
Trao cúp Vô địch cho đội pháo hoa Pháp và giải Nhì cho đội Italia.
Trao cúp Vô địch cho đội pháo hoa Pháp và giải Nhì cho đội Italia.

Tham dự đêm chung kết, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, cùng hàng vạn người dân và du khách.

Phát biểu mở màn đêm chung kết, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nói: “Sau đêm nay, Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2023 sẽ khép lại, nhưng ước mơ và khát vọng của thành phố sẽ vẫn tiếp tục được nuôi dưỡng và lan tỏa. Chúng tôi sẽ không ngừng cố gắng, nỗ lực để mỗi người dân đều được hưởng hạnh phúc, thành phố phát triển thịnh vượng, an toàn và một môi trường sống hòa hợp, bền vững với thiên nhiên.”

Từ các tiết mục trình diễn nghệ thuật trên sân khấu đến các màn pháo hoa, đêm chung kết DIFF 2023 chắn chắn sẽ chinh phục hoàn toàn những khán giả khó tính nhất. Đội Pháp và Italia đã dồn hết tâm huyết để đem đến một chương kết đẹp đến hoàn mỹ cho DIFF 2023. Bầu trời đêm Đà Nẵng bùng nổ trong đại tiệc của ánh sáng và âm nhạc, những màn trình diễn pháo hoa đẹp như vẽ tranh đã thực sự kết nối con người trong một “thế giới không khoảng cách”.

Đội Italia thi đấu trước đã mang đến màn trình diễn mang tên “Sức mạnh của nghệ thuật”, một lần nữa thắp sáng niềm cảm hứng người nghệ sĩ trên bầu trời Đà Nẵng, tạo ra sự kết nối với mọi người từ khắp nơi trên thế giới, khích lệ mọi người vượt qua những nỗi đau từ dịch bệnh Covid-19.

Màn trình diễn của đội Italia:

Giống như bản piano River Flow In You mà đội Italia đã chọn, cả khán đài đã cùng nhau đắm chìm theo “dòng chảy” của sông Hàn, khi các bông pháo khổng lồ bật tung theo giai điệu rock sôi động của bài hát Gossip, bản EDM Wake Me Up được biến tấu, mang âm hưởng đồng quê, vừa lãng mạn, nhẹ nhàng, vừa không thể thiếu nét cổ điển, hùng tráng đậm chất Italia qua bản nhạc phim kinh điển của mọi thời đại “Thiện-Ác-Tà”. Đồng thời, đội Italia cũng chọn bài hát “Việt Nam trong tôi” để thể hiện niềm yêu quý đối với đất nước, con người Việt Nam cũng như Đà Nẵng.

Ông Damiano Baraldo, Đội trưởng đội Italia chia sẻ: Nghệ thuật đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ con người, truyền cảm hứng và giúp con người đối mặt với những thời khắc khó khăn chưa từng có. Chúng tôi mong muốn đưa nghệ thuật đến với lễ hội pháo hoa, cũng như tăng cường kết nối, rút ngắn khoảng cách giữa con người với nhau thông qua màn trình diễn lần này.

Đội Pháp mang đến đêm chung kết màn trình diễn “Thắp sáng tình yêu”, với những màn pháo hoa mãn nhãn trên nền nhạc khi lãng mạn, khi ồn ào, sôi động, trẻ trung.

Khán giả không ngừng lắc lư theo điệu nhạc khi lắng nghe giai điệu Dynamite của BTS hay Stupid Love của Lady Gaga, để rồi sau đó lại đắm mình trong những cảm xúc ngọt ngào với tình ca La vie en rose được remix lại và Non, je ne regrette rien hùng tráng, cùng ca khúc “Bay” do ca sĩ Thu Minh lồng vào màn trình diễn.

Ông Edouard Gregoire, Đội trưởng đội pháo Pháp cho hay: Để thắp sáng thế giới không khoảng cách, chúng tôi đã lựa chọn nói về tình yêu. Tình yêu tồn tại dưới những dạng thức khác nhau. Một người có thể yêu văn chương hay nghệ thuật như yêu những người khác vậy. Không có tình yêu, chúng ta không là gì cả.

Với những màn trình diễn hoàn toàn thuyết phục khán giả và Ban giám khảo, đội Pháp đã chạm tay vào chiếc cúp vô địch, nhận phần thưởng với tổng giá trị 20.000 USD.

Giải thưởng “Sáng tạo” đã thuộc về đội Ba Lan và Giải “Khán giả yêu thích nhất” được trao cho đội Phần Lan.

Trong thời gian DIFF, các chuyến bay đến sân bay quốc tế Đà Nẵng có thời điểm lên đến 150 chuyến/ngày, tăng gấp 1,5 lần so với trước đó. Công suất buồng phòng của thành phố đạt khoảng 70%, trong đó khối khách sạn 4-5 sao đạt 80-85%, cao hơn lễ hội pháo hoa năm 2019 từ 5 đến 10%.

Có thể bạn quan tâm

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.