Nỗi buồn Sanchez

Một năm trước, Alexis Sanchez tỏa sáng giúp Arsenal vượt qua Chelsea tại trận chung kết cúp FA trên sân Wembley. Một năm sau, cũng chính nơi ấy, trước đối thủ cũ, chân sút người Chile lại nhạt nhòa đến tội nghiệp trong mầu áo Manchester United.

Alexis Sanchez (trái) chơi rất mờ nhạt trong trận chung kết cúp FA với Chelsea.
Alexis Sanchez (trái) chơi rất mờ nhạt trong trận chung kết cúp FA với Chelsea.

Jose Mourinho và Phil Jones là hai cái tên được nhắc nhiều nhất sau thất bại 0-1 của “Quỷ đỏ” trước The Blues. Với Mourinho, đó là lần đầu ông để thua trong một trận chung kết trên đất Anh. Với Jones, pha truy cản Hazard dẫn đến quả penalty và bàn thua duy nhất cho Man United biến anh thành “tội đồ”. Thậm chí có người còn nghiệt ngã so sánh Jones với một… “con ngựa mù”.

Alexis Sanchez ít bị đem ra đàm tiếu hơn, nhưng lý do chỉ đơn giản bởi anh “tàng hình” đến mức không nhiều người còn nhớ đến. Trên BT Sport, cựu danh thủ Paul Scholes chỉ đánh giá ngắn gọn: “Sanchez chơi tồi đến phát sợ”. Trong khi đó, thống kê cho thấy tại hiệp một, tiền đạo người Chile chuyền bóng còn ít hơn thủ thành David De Gea. Suốt 95 phút có mặt trên sân, những gì anh để lại chỉ là một pha ghi bàn hụt và vô số tình huống mất bóng.

Trong một lần hiếm hoi đóng vai trò trung phong trên hàng công Man United (do Lukaku chưa hoàn toàn bình phục chấn thương), Sanchez gây thất vọng não nề. Bất chấp những nỗ lực lùi sâu làm bóng, anh mất hút giữa hàng phòng ngự cao to của Chelsea. Vấn đề với Sanchez còn trầm trọng hơn khi “Quỷ đỏ” bị phong tỏa chặt trung lộ, phải dồn bóng ra biên cho những quả tạt cầu may. Thách thức này là quá lớn với một cầu thủ chỉ cao 1,69 m.

Tuy nhiên, không chỉ đến trận chung kết cúp FA, Sanchez mới tỏ ra mờ nhạt. Trong suốt bốn tháng gia nhập Man United, anh chỉ chơi tương đối ổn ở khoảng ba trận đầu. Sau đó là chuỗi dài tăm tối, từ Champions League đến Premier League. Có một điều lạ là dù thế nào, Mourinho vẫn xếp Sanchez đá chính bên hành lang trái. Sự xuất hiện của anh là nguyên nhân chính khiến Anthony Martial muốn ra đi.

Với phí chuyển nhượng khoảng 30 triệu bảng cộng thêm giá trị của Henrikh Mkhitaryan, Sanchez là một chữ ký không hề rẻ khi đã sắp hết hạn hợp đồng với Arsenal. Cùng khoản lương cao nhất CLB (gần 400 nghìn bảng/tuần) của anh, “Quỷ đỏ” dường như đã đầu tư một thương vụ “hớ”.

Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở phong độ cá nhân Sanchez hay sự khó khăn trong việc hòa nhập môi trường mới của anh. Sanchez là một ngôi sao đã được kiểm chứng đẳng cấp, lại từng chinh chiến từ giải Chile, Italia, Argentina cho đến Tây Ban Nha và Anh. Việc tiền đạo này đánh mất chính mình chỉ có thể lý giải do anh không thể hòa hợp cách chơi của Jose Mourinho. Chính Michael Owen, một cựu danh thủ của Man United từng đưa ra nhận định đó.

Khi Mourinho vẫn đang chắc “ghế” ở Old Trafford, Sanchez buộc phải tìm cách thay đổi. Anh sẽ không có quá nhiều thời gian cho nỗ lực này, nếu nhìn vào bài học nhãn tiền của Mkhitaryan.