Niềm đam mê hội họa của nữ Thủ khoa

Đam mê hội họa, Nguyễn Trâm Anh (trong ảnh) (sinh năm 2001) đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong thời gian học tập tại Trường đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương để nuôi ước mơ trở thành cô giáo dạy vẽ. Mới đây, bạn đã được thành phố Hà Nội vinh danh là một trong 96 thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc trên địa bàn thành phố năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Niềm đam mê hội họa của nữ Thủ khoa

1/ Gặp Trâm Anh khi em vẫn còn lâng lâng trong niềm vui sướng, hạnh phúc khi được vinh danh tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội). Để có thành công hôm nay là một hành trình dài mà cô gái gốc Hà thành đã phải kiên trì, phấn đấu không ngừng. Bạn kể, vì đam mê vẽ từ nhỏ nên đã định hướng thi vào trường mỹ thuật. Lúc đầu, đứng trước khá nhiều chuyên ngành hấp dẫn trong trường như: Hội họa, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Trâm Anh phân vân không biết nên chọn ngành nào. Sau khi nhận được sự định hướng, tư vấn từ gia đình và thầy cô, bạn quyết định theo đuổi ngành Sư phạm mỹ thuật, Trường đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương. “Em nhận thấy đây là ngành học có cơ hội việc làm rộng mở, phù hợp với khả năng và sở trường của em. Nó trang bị cho em cả về nghiệp vụ sư phạm lẫn kiến thức hội họa một cách toàn diện, sâu rộng”, Trâm Anh kể.

Trong quá trình học tập tại trường, đôi khi phải đối mặt với một số áp lực, cũng có lúc “lụt” bài hoặc kết quả học tập chưa được như mong đợi. Nhưng sau mỗi lần như vậy, cô bạn lại rút ra thêm kinh nghiệm cho bản thân mình, điều chỉnh phương pháp học sao cho hiệu quả, chăm chỉ và nỗ lực hơn qua từng ngày. Trâm Anh cho biết, để học tốt bất cứ một môn gì, mỗi người đều cần đầu tư nhiều thời gian và công sức vào nó. Ở trường, bạn tập trung vào việc học, tận dụng tối đa thời gian trên lớp để hỏi thầy cô. Ngoài ra, nếu có kiến thức nào chưa hiểu hoặc thấy thú vị thì bạn sẽ tìm hiểu thêm trong sách, hoặc các nguồn khác từ internet. Trâm Anh cũng thường xuyên tham gia các triển lãm, workshop về mỹ thuật để chiêm ngưỡng nhiều tác phẩm đẹp, gặp gỡ và trò chuyện với nhiều người trong nghề để được truyền lửa cũng như đúc kết những kinh nghiệm quý giá. Bên cạnh đó, bạn còn tham gia giảng dạy ở một số trường, trung tâm dạy vẽ để trau dồi thêm kỹ năng sư phạm.

“Nguyễn Trâm Anh là một trong những sinh viên tiêu biểu của Khoa Sư phạm mỹ thuật. Trong quá trình học, em chăm chỉ và tích cực xin ý kiến của các thầy cô cho các sản phẩm mỹ thuật tạo hình cũng như bài viết, bài luận của mình. Những công việc ngoại khóa của trường, của khoa khi được giao, Trâm Anh đều rất hăng hái và sẵn sàng nhận và hoàn thành công việc. Đối với chúng tôi, có thể nói rằng, Trâm Anh là một sinh viên giỏi toàn diện. Trong suốt bốn năm học tập, rèn luyện tại trường, em đã để lại ấn tượng tốt đối với các thầy cô trong khoa”, thầy giáo Nguyễn Văn Lanh, cố vấn học tập lớp học của Nguyễn Trâm Anh tại Trường đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương nhận xét.

2/ Luôn quan niệm, trong xã hội hiện nay, việc học tập thôi là chưa đủ mà phải phát triển toàn diện bản thân thông qua các hoạt động ngoại khóa, hoạt động tình nguyện. Bởi thế, trong thời gian học tập tại trường, Trâm Anh đã tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện và các phong trào, như vẽ tranh tường cổ động tại khu vực trường học cũng như vẽ tranh tại các khu vực trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Cùng với đó còn tham gia các hoạt động tình nguyện, hiến máu nhân đạo, tư vấn tuyển sinh, các hoạt động thiện nguyện... và đã đạt nhiều thành tích được các cấp ghi nhận, khen thưởng. Từ những cố gắng nỗ lực trong quá trình học tập và rèn luyện, Trâm Anh đã được Đảng ủy nhà trường xét kết nạp Đảng.

Nói về thời gian tới, Trâm Anh cho biết, sẽ học lên Thạc sĩ và tiếp tục công việc dạy học mỹ thuật ở một số trường và trung tâm dạy vẽ. Ngoài ra, bạn cũng muốn trau dồi thêm ngoại ngữ để có thêm nhiều cơ hội phát triển bản thân, có thể thử sức ở nhiều môi trường giáo dục nghệ thuật hơn nữa. “Chân trời tri thức còn đang rộng mở trước mắt, em sẽ cố gắng thu nạp để có thể truyền đạt lại cho các em học sinh của mình. Được đứng trên bục giảng và ngắm nhìn gương mặt ngây thơ, những bức tranh mang đầy ước mơ, hoài bão của các học trò khiến em càng trân quý nghề dạy học”, Trâm Anh chia sẻ.