Nơi đây có tiềm năng thủy, hải sản khá lớn. Từ 3-4 giờ sáng, trên vùng đầm lầy ven biển đã có hàng trăm người đến mưu sinh.
Phụ nữ, nam giới và thỉnh thoảng có cả trẻ em, mang theo xô, giỏ, cuốc, cào… ra tìm bắt thủy, hải sản. Có mặt sớm nhất trên vùng đầm phá này phải kể đến những người đi bắt con cáy. Các chị em miệt mài cuốc từng mảng bùn cát tìm ốc móng tay. Nhiều người dùng sào tre dài có gắn lưới trên đầu để đi bắt tôm ở vùng nước nông. Một số khác lại lùng bắt sứa biển đem bán.
Khi nắng đã nhô cao, người dân mang thành quả ra các chợ quê để bán. Cuộc mưu sinh trong sương sớm và nắng gió ven biển mang lại khoản thu nhập nho nhỏ hằng ngày.