Học giỏi đều các môn
Đón nhận thông tin đỗ đại học, em Dương Bảo Minh tâm sự: “Hai anh em chúng cháu cảm thấy vui, bởi đó là điều chúng cháu đã mong muốn từ lâu. Nhưng chúng cháu cũng không bất ngờ vì cũng đã chuẩn bị kỹ càng mọi việc”. Trường đại học Y Hà Nội là cơ sở đào tạo uy tín, là ước mơ của nhiều thế hệ học sinh nhưng cũng là “đỉnh cao” rất khó để chinh phục. Ngay từ khi vào lớp 10, cả hai đã đặt ra mục tiêu rõ ràng, đồng thời có cách học tập khoa học, chịu khó tích lũy kiến thức theo từng kỳ học chứ không phải đợi đến năm cuối cấp mới “chạy nước rút”.
Được biết, hai anh em đã chọn Khoa Răng - Hàm - Mặt với ước mơ sau này được cống hiến cho ngành y. Đồng thời tham gia Hiệp hội Phẫu thuật nụ cười của Việt Nam giúp những em nhỏ bị sứt môi, hở hàm ếch có một khuôn mặt lành lặn, có thể nở nụ cười đẹp, tự tin hơn khi đến trường và giao tiếp với mọi người.
Hai anh em vốn là học sinh Trường THPT Hàn Thuyên (Bắc Ninh), được thầy cô và các bạn nể phục vì học giỏi đều các môn, cả tự nhiên lẫn xã hội. Em Dương Anh Minh, tâm sự: “Chúng cháu không có bí quyết nào cả. Nhưng với mỗi bài khó, chúng cháu cùng trao đổi, tìm cách giải thích cho nhau. Người này chưa hiểu thì người kia sẽ hỗ trợ, từ đó cả hai cùng củng cố kiến thức một cách vững chắc”.
Cũng theo Anh Minh, hai anh em luôn bảo nhau ôn tập các đề thi, điều này không chỉ giúp kiểm tra mức độ kiến thức đã học, mà còn giúp cả hai làm quen với áp lực thời gian, rèn kỹ năng làm bài. Đối với các môn xã hội, cả hai chủ động trau dồi kiến thức liên quan lịch sử, địa lý ngay từ những ngày học tiểu học. “Đến khi lên đến cấp THPT, chúng cháu tập trung vào các bài giảng trên lớp và đọc lại kiến thức trong sách giáo khoa để thấm sâu hơn. Ngoài ra, chúng cháu cũng hay xem các nội dung này trên mạng xã hội, thường hay tham gia thảo luận và chia sẻ về các sự kiện lịch sử online. Chính những điều này giúp chúng cháu hiểu rõ kiến thức hơn chứ không chỉ còn là “học thuộc lòng”, Bảo Minh nhấn mạnh.
Với các môn ngoại ngữ như như tiếng Trung, tiếng Anh, cặp song sinh cũng thích từ nhỏ và học rất tốt. Ngoài ra, Bảo Minh và Anh Minh cũng sắp xếp thời gian hợp lý để dành cho tập luyện thể thao với các môn như bơi, bóng đá, kickboxing. Anh Minh bộc bạch: “Việc tập thể thao không chỉ giúp bọn cháu khỏe mạnh mà cũng là cách để giải tỏa căng thẳng sau những giờ học, giữ sức khỏe, duy trì nhịp học ổn định trong suốt những năm qua”.
Thử thách còn ở phía trước
Với hai anh em, nền tảng gia đình vô cùng quan trọng. Hai em có bà nội và mẹ là nhà giáo, ông nội là bộ đội, bố là bác sĩ nha khoa Dương Văn Đại. Bố mẹ em tuy tất bật với công việc nhưng luôn tạo điều kiện, động viên các con và không đặt nặng thành tích mà để các con phát huy khả năng học của mình. Ngoài ra, thành tích của các em có được cũng là nhờ các thầy, cô giáo, đã nỗ lực truyền đạt kiến thức, cảm hứng cho các học sinh.
Tự hào về các con, nhưng bác sĩ Dương Văn Đại cũng hiểu con đường phía trước sẽ rất dài và nhiều thử thách. Ông Đại cũng mừng vì những năm qua, hai con luôn ngoan ngoãn, học giỏi đều các môn, có ước mơ và hành động để chinh phục ước mơ ấy. Ông chia sẻ: “Nghề y không chỉ đòi hỏi trí tuệ mà còn cần một trái tim nhân hậu, sự hy sinh và lòng tận tâm với người bệnh. Tôi rất mừng là các con tôi học giỏi môn sử, giao tiếp tốt, lại quan tâm đến các vấn đề nhân văn như giúp người bệnh nghèo. Tôi tin rằng, với nền tảng hôm nay và tình yêu thương của gia đình, hai con sẽ trở thành những người thầy thuốc giỏi, sống xứng đáng với chiếc áo blouse trắng”.
Việc đỗ Trường đại học Y Hà Nội mở ra một tương lai cho hai anh em Dương Bảo Minh và Dương Anh Minh, bởi đó là môi trường đào tạo y học hàng đầu Việt Nam. “Chúng cháu hiểu rằng để biến tương lai “đáng hứa hẹn” đó thành tương lai “tươi sáng”, cả hai sẽ cần phải cố gắng nhiều hơn nữa”, Anh Minh bộc bạch.