Kết nối giọt máu cứu người
Anh Phan Xuân Phúc nhớ lại: “Thời điểm năm 2014, một thành viên của Câu lạc bộ (CLB) “Một bức tranh nhiều hy vọng” liên hệ với tôi và nói đang cần gấp nhóm máu O cho bệnh nhân. Trong khi tìm nguồn, tôi nảy ra ý tưởng sẽ lập một kho máu “di động” để hỗ trợ người bệnh lúc nguy cấp. Chỉ trong một buổi, CLB Máu nóng Ban Mai Xanh của chúng tôi đã ra đời”.
Sau khi CLB đi vào hoạt động một vài tháng, nhiều người đã tìm đến đồng hành với anh Phúc trong hoạt động hiến máu tình nguyện. Trong quá trình chín năm hoạt động đến nay, CLB Máu nóng Ban Mai Xanh đã duy trì thành tích sáu năm dẫn đầu thành phố về công tác hiến máu.
Hiện tại, Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng là nơi CLB Máu nóng Ban Mai Xanh liên kết hiến máu thường xuyên. Gần 30 thành viên chính thức cùng hàng trăm tình nguyện viên (TNV) luôn sẵn sàng đã đáp ứng được nhu cầu về máu của bệnh viện. Ngoài ra, anh Phúc còn kết nối với Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng và Bệnh viện Sản - Nhi Đà Nẵng để giải quyết những trường hợp cấp bách về máu. Anh Phúc khẳng định: “Mỗi ngày, CLB chúng tôi luôn sẵn sàng về nhân lực và các TNV để đáp ứng kịp nhu cầu cấp cứu về máu. Bất kể khi nào bệnh viện gọi, chúng tôi cũng đáp ứng được”.
Kiên trì, đồng hành cùng người bệnh trong những giai đoạn khó khăn là phương châm anh Phúc đặt ra cho mình và CLB. Bốn năm trước, một nữ bệnh nhân mắc phải căn bệnh giảm tiểu cầu vô căn tưởng chừng không thể vượt qua, tuy nhiên phút cuối được sự trợ giúp của CLB với 5 đơn vị tiểu cầu thuộc nhóm máu AB, nữ bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe.
“Hằng ngày đi làm nhưng nếu có ca bệnh nào cần máu gấp, tôi sẽ liên hệ về các bạn trong CLB để tìm nguồn máu phù hợp, bằng mọi cách, chúng tôi phải tìm bằng được lượng máu nhất định, vì đó là cấp cứu”, anh Phúc chia sẻ.
Hành trình bền bỉ
Trong số các TNV tham gia cùng CLB Máu nóng Ban Mai Xanh, có một người đàn ông đặc biệt mà anh Phúc luôn trân quý. Đó là người cha có đứa con từng mắc bệnh về máu được CLB hỗ trợ nhưng không qua khỏi. Dù vậy, cha của bệnh nhân vẫn quay lại nơi từng hỗ trợ con mình để cùng hiến máu cứu những hoàn cảnh khác. Ông đã có 15 lần đi hiến máu cùng CLB.
Ngoài công tác kêu gọi hiến máu tình nguyện, anh Phúc còn tham gia tổ chức nhiều đợt thiện nguyện như cứu trợ sau bão ở Quảng Bình và Hà Tĩnh các năm 2016, 2017, chuyến đi về tỉnh Quảng Nam năm 2018, cứu trợ sau bão ở Quảng Ngãi năm 2020… Hay trong thời điểm dịch bệnh phức tạp, anh đã kết nối, hỗ trợ nhiều hàng hóa cho người dân và sinh viên trên địa bàn. Từ tháng 9/2022 đến nay, anh đang hỗ trợ dự án “Bữa ăn có thịt” cho 40 trẻ ở thôn Tắk Pổ, huyện Nam Trà My. Tất cả những chuyến đi đưa hàng hóa hỗ trợ bà con vùng khó, đến nơi thiên tai của anh Phúc đều có điểm chung là xuất phát từ sự đồng cảm và nhiệt huyết tuổi trẻ.
Hoàng Văn Linh (SN 2003), quê ở huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) hiện đang theo học ngành Công tác xã hội tại Trường đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng là một người em đặc biệt của anh Phúc. Hoàn cảnh gia đình khó khăn khi bố mất, mẹ ốm đau thường xuyên, Linh dường như không dám nghĩ đến tương lai. Năm 2019, một cơ duyên giúp anh Phúc kết nối với Linh. Từ đó đến nay, mọi chi phí học tập, sinh hoạt của Linh đều được anh Phúc hỗ trợ.
“Từ khi vào học tại Đà Nẵng, chỗ ăn ở, đi lại của em một tay anh Phúc sắp xếp. Thời gian qua, tranh thủ khi có thời gian và sức khỏe bảo đảm, em xin anh Phúc cùng hiến máu. Đến nay, em đã có ba lần đi hiến máu cùng CLB”, Linh cho biết.
Mặc dù nhu cầu về nguồn máu luôn cần số lượng lớn, tuy nhiên anh Phúc vẫn giữ nguyên tắc mỗi cá nhân cần ít nhất ba tháng kể từ lần hiến trước mới được tham gia lần tiếp theo. Theo anh, việc đó nhằm mục đích giữ sức khỏe cho TNV, đồng thời cũng cần chất lượng cho những giọt máu đem hiến. Cứ như thế, hành trình thiện nguyện của anh Phúc thẳng theo lộ trình “cho đi là cho hết mình”, như lời tâm sự của anh với mọi người mỗi khi được hỏi.