NSND Lý Thái Dũng:

“Giải thưởng là của tất cả mọi người...”

Ngay sau khi giành giải thưởng Quay phim xuất sắc nhất do BGK trao tặng tại LHP ASEAN với bộ phim “Đảo của dân ngụ cư”, NSND Lý Thái Dũng (ảnh nhỏ) đã được trao giải thưởng tương tự tại Liên hoan phim Arizona (Mỹ) và giải Quay phim xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Milano (Italy) lần thứ 17 với bộ phim “Cha cõng con”. Thời Nay có cuộc trò chuyện với anh.

Cảnh trong phim Đảo của dân ngụ cư.
Cảnh trong phim Đảo của dân ngụ cư.

Phóng viên (PV): Liên tục là những đề cử và sau đó là giải thưởng. Cảm xúc của anh?

NSND Lý Thái Dũng (LTD): Tôi cũng như bất cứ thành viên nào trong đoàn làm phim đều mong tác phẩm của mình đến với công chúng trong khu vực và thế giới. Đây là tin vui cho tất cả mọi người. Bộ phim là nỗi niềm trăn trở của người làm phim, của nhân vật nên việc nó được bạn bè quốc tế công nhận chứng tỏ một điều: nghệ thuật đã mang mọi người đến với nhau, những con người cùng chung khát vọng mưu cầu được hạnh phúc trong cuộc sống. Giải thưởng dành cho phim chính là giải thưởng của tất cả mọi người, là vinh hạnh lớn của đoàn làm phim.

Với cá nhân tôi, dĩ nhiên cảm thấy rất vui mừng. Trong nước, tôi từng có vài lần đạt giải thưởng nghề nghiệp nhưng lần đầu được vinh danh tại Giải thưởng điện ảnh trong khối ASEAN là điều hạnh phúc.

PV: Trước đó, khi phim “Cha cõng con” công chiếu, phần lớn khán giả đều dành những lời khen ngợi phần hình ảnh của phim, cho rằng hình ảnh của phim đã nâng tầm bộ phim lên. Anh nghĩ sao về điều đó?

LTD: Trước hết, ở góc độ nghề nghiệp, tôi khẳng định quan điểm đó chưa đúng. Hạng mục Phim hay nhất giải Oscar (Mỹ) là Best Picture. Picture có nghĩa là hình ảnh. Vậy hình ảnh được làm nên từ đâu - của nhà quay phim - Điều đó đúng mà chưa đúng. Khởi thủy đó phải là câu chuyện do đạo diễn, biên kịch viết nên, sau đó họ sẽ hình dung khung cảnh mà câu chuyện diễn ra. Như “Cha cõng con”, khung cảnh câu chuyện diễn ra ở Hà Giang, trong một ngôi nhà tranh ven sông, nghèo, nhọc nhằn và lam lũ… Để phác họa được câu chuyện phải cần tới công sức của đạo diễn, các thành phần khác, và hình ảnh trong phim đi kèm.Tôi là người làm công tác tạo hình và là người cuối cùng thực hiện công việc đó nhưng rõ ràng hình ảnh trong phim không phải của riêng người quay phim mà là của cả ê-kíp.

PV: Xin anh chia sẻ về những trải nghiệm của mình trong quá trình làm phim “Đảo của dân ngụ cư”?

LTD: Tên của phim phần nào đã gợi lên chủ đề của bộ phim. Những nhân vật trong phim sống trong vùng không gian nhỏ với những mâu thuẫn va đập của đời sống cùng khát vọng vươn lên. Câu chuyện của dân ngụ cư cũng là của tất cả chúng ta. Tôi tin là mọi người xem xong phim sẽ nhìn thấy một phần đời mình ở trong đó. Đạo diễn Hồng Ánh đã dành tâm huyết của mình cho bộ phim này trong suốt hơn 10 năm. Cá nhân tôi thấy, một nữ đạo diễn như Hồng Ánh, khi thực hiện phim nghệ thuật đầu tay chắc chắn sẽ chịu áp lực rất lớn, nhất là trong bối cảnh điện ảnh Việt Nam hiện nay thì việc kêu gọi đầu tư tiền bạc để làm một phim nghệ thuật là hành động vô cùng dũng cảm. Vì thế tôi chọn giải pháp: Giữ quan điểm bộ phim là sản phẩm của đạo diễn (người quan trọng nhất trong đoàn, tiếp đến là nhà sản xuất và các diễn viên). Với “Đảo của dân ngụ cư”, trong ba vị trí đó, Hồng Ánh chiếm hai vị trí quan trọng - đạo diễn và nhà sản xuất. Tôi muốn nhà sản xuất và đạo diễn hài lòng nên cố gắng đáp ứng yêu cầu của họ. Những gì họ đưa ra, tôi đều tôn trọng và làm tốt nhất có thể. Chỉ khi nào gặp tình huống mà bản thân cảm thấy hơi gợn thì tôi sẽ đề xuất ý kiến và bàn bạc với đạo diễn để có được kết quả tốt nhất. Hồng Ánh là người chuyên nghiệp, tôi rất thích làm việc với những người như thế mặc dù chịu áp lực về mặt thời gian. Chúng tôi thường xuyên làm việc 16 giờ/ngày, có đợt 20 giờ/ngày. Thậm chí có thời điểm làm việc liên tục 27 giờ liền không nghỉ.

PV: Là một người thầy, ngoài những kinh nghiệm nghề nghiệp truyền lại cho sinh viên Trường ĐH SK&ĐA Hà Nội, nơi anh đã chuyển về công tác, còn điều gì anh muốn các học trò lĩnh hội được từ mình?

LTD: Không ngừng học hỏi và trải nghiệm, chuyên nghiệp trong công việc, khiêm nhường và tự tin!

PV: Xin cảm ơn NSND Lý Thái Dũng!

Có thể bạn quan tâm