Trước đó, hôm 13-1, mạng Defense Post dẫn lời người phát ngôn của liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu chống tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) cho hay, liên quân đang huấn luyện cho lực lượng gồm 30.000 quân ở vùng lãnh thổ do nhóm Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) kiểm soát.
Những thông tin dồn dập trên báo chí càng xác thực kế hoạch Mỹ đang ngấm ngầm theo đuổi thành lập cái gọi là “lực lượng biên phòng”, với nòng cốt là các cựu binh SDF – liên minh đối lập gồm chủ yếu các tay súng người YPG, với sự hỗ trợ của phương Tây đã giành lại thành phố Raqqa từ IS và hiện kiểm soát khoảng một phần ba lãnh thổ Syria ở khu vực dọc biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq, cũng là nơi có các giếng dầu mỏ lớn của Syria.
Kế hoạch nhiều mục tiêu nêu trên của Washington tất nhiên vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ, không những của nước sở tại là Syria, hay đối thủ là Nga, mà ngay cả đồng minh là Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ Ngoại giao Syria ngay lập tức lên án việc Mỹ thành lập lực lượng biên phòng là một cuộc tiến công trực diện chủ quyền Syria, đồng thời tuyên bố sẽ kiên quyết chấm dứt mọi sự hiện diện của Mỹ ở Syria. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho rằng, kế hoạch của Mỹ có thể làm “phân mảng” tại Syria, khoét sâu hơn sự chia rẽ giữa các lực lượng ở nước này.
Thổ Nhĩ Kỳ vốn không hài lòng khi Mỹ lâu nay vẫn được cho là hậu thuẫn lực lượng người Kurd, cụ thể là YPG - tổ chức được xem như “cánh tay nối dài” của đảng Công nhân người Kurd (PKK) bị chính quyền Ankara liệt vào danh sách khủng bố. Quan hệ đồng minh Mỹ - Thổ cũng vì thế mà nhiều lần “ông chẳng, bà chuộc”.
Mặc dù IS gần như bị đánh bật khỏi các vùng lãnh thổ của Syria, cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này vẫn chưa được giải quyết, thậm chí còn được cảnh báo có thể bị biến thành một cuộc “chiến tranh ủy nhiệm”. Trong bối cảnh ấy, động thái lập “lực lượng biên phòng” của Mỹ tại Syria chẳng khác nào “đùa với lửa”, như ví von của Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag.