Đi xa rồi trở về “trả ơn quê hương”

Giới mê xê dịch có thể đã “quen mặt” Riri Phương Trinh - một travel blogger nổi tiếng, có thâm niên. Từ các nền tảng mạng xã hội đến tạp chí, trang web du lịch hay những chương trình truyền hình như Around Vietnam... công chúng hẳn từng thấy được hình ảnh một cô gái năng động trải nghiệm, khám phá, giới thiệu các điểm đến của đất nước Việt Nam.

Riri Phương Trinh cùng các cộng sự nhận giải Quán quân Cuộc thi khởi nghiệp tỉnh Khánh Hòa.
Riri Phương Trinh cùng các cộng sự nhận giải Quán quân Cuộc thi khởi nghiệp tỉnh Khánh Hòa.

Hành trình của đam mê

Công chúng đã quen hình ảnh một Riri Phương Trinh trong trẻo, năng động trải mình trong nắng gió, rạng rỡ trong nhiều chuyến hành trình. Tuy nhiên, không phải thành công nào cũng có khởi đầu suôn sẻ. Lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn, chị chọn nép mình vào việc học. Cũng vì vậy Riri luôn đạt thành tích tốt trong 12 năm phổ thông. Rời xa “vùng an toàn” của quê hương, xã Khánh Sơn (Khánh Hòa), cô gái trẻ đặt chân đến thành phố lớn TP Hồ Chí Minh để… đón cú sốc đầu tiên. Chị kể: “Tôi đã rất ngợp khi bước vào giảng đường đại học. Từ kiến thức, nhịp sống cho đến rất nhiều thứ khác, tất cả đều rất khó khăn với tôi. Khi kết quả học không như kỳ vọng, tôi lại càng cảm thấy tự ti”. Cùng sinh hoạt chung câu lạc bộ, tôi còn nhớ ngày ấy, chị thường khép mình, ít khi giao tiếp. Chị vẫn thường xuất hiện một cách “lạc lõng” giữa đám đông. Không đầu hàng, chị đã đưa ra đối pháp: “Tôi đã phải bảo lưu 6 tháng để tự bổ sung kiến thức. Khi đã quen nhịp, tôi học nhanh hơn, đăng ký nhiều tín chỉ hơn. Mục tiêu là để có thể tốt nghiệp đúng hạn”.

Thời gian làm công việc văn phòng không những không làm dịu đi ngọn lửa đam mê mà còn thúc đẩy Riri Phương Trinh đến với những quyết định táo bạo hơn. Nhận một lời mời, chị quyết định khăn gói ra Hà Nội đảm nhiệm công việc vận hành cho một công ty lữ hành. Nhưng đây lại là cú sốc thứ hai. Một môi trường lạ lẫm đi cùng với công việc áp lực đã bào mòn cả cơ thể lẫn tinh thần chị. Nhớ lại về khoảng thời gian đó, chị nói: “Khoảng 2 năm ấy đã giúp tôi rất nhiều. Tôi đã được học hỏi rất nhiều điều, từ cách vận hành tổ chức đến cách xử lý khủng hoảng, khó khăn. Bản thân tôi cũng mạnh mẽ hơn. Trải nghiệm này giúp tôi tin rằng, nếu đủ tâm huyết, sẽ làm được”.

Năm 2020, bước ngoặt của công việc Travel Blog đã đến khi Riri nắm bắt được cơ hội tham gia một cuộc thi Travel Blogging và đồng hành cùng thần tượng của chị là Nhị Đặng. Cũng trong khoảng thời gian ấy, Riri có cơ duyên được cộng tác làm MC cho các chương trình du lịch do VTV thực hiện. Từ đây, chị đã tìm được “công việc trong mơ” của mình. Phương Trinh nói: “Hồi ấy, Travel Blog vẫn chưa quá phổ biến nhưng khi biết bản thân có cơ hội được trực tiếp làm việc cùng thần tượng thì tôi không thể hạnh phúc hơn. Tôi đã có nhiều chuyến đi trước đây, nhưng lần này không chỉ là đi hay thi mà thật sự là cơ hội tốt nhất để được học hỏi từ người mình ngưỡng mộ”.

Có một “Góc nhìn của Ri”

Riri Phương Trinh nói: “Từ nhỏ, tôi đã có sở thích quay phim, chụp ảnh. Cho đến bây giờ, tôi vẫn thường xem lại những kỷ niệm ấy bằng tất cả niềm vui!”. Với chị, mọi trải nghiệm đều đáng nhớ. Vì vậy, lưu giữ những điều ấy qua các thước phim, pô ảnh là cách để chị bày tỏ lòng trân trọng để không “lỡ đâu, thời gian có thể làm phai đi cảm giác”.

Về cách làm, Riri chia sẻ: “Tôi thường không chú trọng hậu kỳ. Mọi thước phim tôi ghi lại phải “thật” nhất có thể. Với tôi, mỗi cảnh vật, con người đều rất đẹp nếu chúng ta biết chọn đúng góc nhìn. Cũng chính vì vậy, tôi thường sẽ tìm hiểu rất nhiều trước mỗi chuyến đi, thực hiện công việc chỉn chu nhất có thể. Bởi vì những sản phẩm mình làm ra sẽ theo mình cả đời”. Chị thành lập Ri Story (hay Góc nhìn của Ri) với mục tiêu mang lại góc nhìn của chính bản thân mình đến với công chúng. “Khi xây dựng nội dung của chính mình, sẽ không có giới hạn về thời lượng, tiết tấu hay thông điệp truyền tải. Tôi luôn muốn tìm hiểu về tất cả mọi nơi mình đặt chân đến, được trải nghiệm, chia sẻ với người dân của mỗi địa phương. Tôi ghi lại và lan tỏa những cái rất gần gũi đến với mọi người. Với tôi đó là tình yêu dành cho công việc, là tình yêu dành cho mỗi điểm đến…”.

Và trở về với quê nhà

“Công việc giúp tôi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nhiều nơi. Và tôi cũng nhận ra là quê hương Khánh Sơn của mình rất đẹp nhưng lại không được nhiều người biết đến”, Phương Trinh nói. Với hành trang là những trải nghiệm được tích lũy sau nhiều năm, chị đã cùng các cộng sự thành lập Khánh Sơn Eco Tour với tinh thần mang những trải nghiệm lịch sử, văn hóa và thiên nhiên Khánh Sơn đến với mọi người. “Quê hương tôi là một mảnh đất yên bình và giàu bản sắc. Thông qua những hoạt động được tổ chức trực tiếp tại nơi đây, tôi mong muốn du khách có thể trực tiếp cảm nhận được vẻ đẹp ấy”.

Dù vấp phải sự hoài nghi của một số người, “sứ mệnh trả ơn quê hương” của Riri Phương Trinh vẫn được nghiêm túc thực hiện. Sau ba năm nỗ lực miệt mài, Khánh Sơn Eco Tour được vinh danh là Quán quân của cuộc thi khởi nghiệp tỉnh Khánh Hòa. Phương Trinh nói: “Khánh Sơn có nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp và bản sắc văn hóa địa phương phong phú đa dạng. Khi khả năng cho phép, tôi sẽ cố gắng tìm cách góp phần phục dựng, đẩy mạnh, đưa văn hóa dân tộc Rắc Lây vào các hoạt động du lịch trong tương lai. Phần lớn người dân nơi đây vẫn sống bằng nghề nông; tôi hy vọng nỗ lực của mình có thể bổ sung sinh kế mới cho bà con”. Dự án đã hoạt động được nhiều năm, đã đón nhiều lượt khách và nhận được những phản hồi tích cực. “Hiện tại, chúng tôi có thể đặt tên là “kiếm tiền nuôi đam mê” cho dự án này. Tuy còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng đây vẫn là điều tôi tâm huyết nên tôi vẫn luôn cố gắng…”.