Đi tìm “nàng tiên” đại ngàn

Nghe danh thác nước K50 (còn có tên khác là thác Hang Én) với vẻ đẹp kỳ vĩ ẩn sâu giữa núi rừng Tây Nguyên, gần đây chúng tôi tập hợp được một nhóm bạn cùng tham gia hành trình khám phá.
0:00 / 0:00
0:00
Đi tìm “nàng tiên” đại ngàn

Để đến thác K50 có thể đi từ Gia Lai hoặc Bình Định do ngọn thác nằm ở vùng giáp ranh hai tỉnh này. Chúng tôi chọn đường bay đến thành phố Pleiku rồi di chuyển 150km đến huyện K’Bang, xuất phát từ cổng khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng. Được biết, dù đi đường nào, dù tự túc hay theo tour lữ hành, du khách đều cần đăng ký thông tin với đơn vị kiểm lâm quản lý khu vực.

Khoảng 15km đầu tiên đi bộ xuyên rừng không quá vất vả, gập ghềnh. Con đường mòn đã hình thành rõ, chỉ đôi chỗ có dốc cao hoặc bụi rậm. Sau khi nghỉ ngơi và ăn trưa, cả đoàn mới bước vào 5km khó khăn hơn hẳn với việc trèo đèo lội suối, mồ hôi ướt áo. Cho đến khi nghe thấy tiếng ầm ì của dòng chảy và cảm nhận luồng không khí đầy hơi nước mát rượi, ai nấy đều hăng hái hơn, rảo bước nhanh hơn. Còn hơn cả những hình ảnh lung linh trên mạng, thác K50 hiện ra sừng sững, ngoạn mục, trải rộng cả một vách đá tạo thành một “bức tường” khổng lồ bằng nước trắng tinh. Giữa khu rừng nguyên sinh rậm rạp, trên những tảng đá xù xì, dòng nước đổ xuống tạo thành một hồ nước trong xanh phản chiếu mây trời. Khung cảnh vừa hoang dã vừa thơ mộng khiến chúng tôi đồng tình với ai đó đã ví địa điểm du lịch này như một “nàng tiên”.

Người dẫn tour kể rằng, thác có tên gọi Hang Én do phía sau có một lòng hang với bầy én hàng vạn con sinh sống. Còn cái tên K50 có lẽ là từ độ cao của thác: khoảng 50m từ đỉnh. Hạ trại tại một bãi đất phẳng gần chân thác xong, chúng tôi thỏa thích hòa mình với thiên nhiên với việc bơi lội, chụp ảnh, đi dạo… Bữa tối là một buổi tiệc đích thực với những đặc sản địa phương như cơm lam, gà nước, bò một nắng chấm muối kiến vàng. Âm thanh của dòng thác ào ạt, vang dội là thế, mà khi nghe quen lại trở nên êm ả lạ thường, đưa lữ khách vào giấc ngủ ngon lành.

Hôm sau, chúng tôi tham gia thử thách đu dây để khám phá một góc hang núi sau thác rồi trở về. Nhóm khác thì đi chèo SUP trên sông Côn, nhóm còn lại trekking tiếp vào làng của người Ba Na mà trải nghiệm nào nghe cũng thú vị và hấp dẫn.