Với những ai có dịp về vùng đất từng ngập trong bom lửa ấy, nơi từng được mệnh danh là "túi bom của miền bắc" trong những năm kháng chiến chống Mỹ, đều tự dặn lòng: Nhẹ bước! Bởi lẫn trong cỏ cây, trong đất nâu đang dần phủ màu thời gian tĩnh lặng, vẫn còn những di hài liệt sĩ chưa thể tìm về. Hơn 20 nghìn quả bom các loại, hàng chục nghìn quả tên lửa đã trút xuống mảnh đất nhỏ nhoi này, chỉ trong khoảng thời gian từ năm 1964 đến 1968. Bom đạn khốc liệt đã cướp đi sự sống của 1.240 cán bộ, chiến sĩ bộ đội, dân quân tự vệ, thanh niên xung phong, công nhân ngành giao thông. Bi tráng, uất nghẹn nhất là sự ra đi của 13 liệt sĩ thanh niên xung phong thuộc Đại đội 317, ngày 31/10/1968. 13 người con ưu tú đang độ tuổi thanh xuân phơi phới, đang tràn đầy khát khao về hạnh phúc, ngập tràn vui sướng trước ngưỡng cửa giảng đường đại học... Họ đã vĩnh viễn ra đi, thân xác tan vào đất, khi chỉ còn ít giờ nữa, Mỹ sẽ phải ngừng ném bom miền bắc!
Không thể lãng quên và cần được luôn luôn nhắc nhớ, những hy sinh vĩ đại của nhiều thế hệ, của những cuộc đời đã tận hiến cho độc lập, tự do dân tộc. Với đất thiêng Truông Bồn, chương trình nghệ thuật "Truông Bồn-Bản hùng ca huyền thoại" do UBND tỉnh Nghệ An và Báo Nhân Dân phối hợp tổ chức, tối 29/10, tô đậm thêm sự kiên cường, quả cảm, ghi nhớ những mất mát không thể đong đếm được của những chiến sĩ chiến đấu ở mảnh đất lịch sử khắc nghiệt này. Nhắc nhớ, để tri ân những cống hiến, hy sinh, và để biết trân trọng, yêu quý hơn những giá trị của cuộc sống hôm nay, đã được bồi đắp, giành giữ bằng máu, mồ hôi và nước mắt của bao thế hệ người Việt.
Từ một "Truông Bồn đỏ" với nỗi đau chất ngất, đã hiện hữu một "Truông Bồn xanh", hội tụ biết bao tình cảm từ mọi miền đất nước, để hiện thực hóa những ước mơ còn dang dở của những con người đã mang chính cuộc đời mình để viết nên huyền thoại cho Tổ quốc!