Chuyện ở lớp “áo xanh”

“Mẹ ơi, dắt con lên cầu thang học với mấy anh chị đi. Hôm qua cô khen con giỏi, viết chữ đẹp đó mẹ”, bé Bảo Khang đứng trước cửa căn phòng trọ nhỏ thuộc Khu lưu trú công nhân số 37 (phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP Hồ Chí Minh) gọi với vào trong. Nghe con trai gọi, chị Hồ Thị Lâm cười tươi, cầm theo cuốn vở tập viết và cây bút chì. Hôm nay, con chị lại tiếp tục cùng mấy đứa trẻ trong khu trọ tham gia lớp học miễn phí của các tình nguyện viên áo xanh.
Tình nguyện viên mong trẻ sẽ cố gắng bám lớp để biết thêm kiến thức.
Tình nguyện viên mong trẻ sẽ cố gắng bám lớp để biết thêm kiến thức.

Lớp học trộn lẫn

Lớp học “Gia sư áo xanh” tại khu trọ mẹ con chị Lâm đang thuê được mở từ đầu tháng 7, có 5-6 thầy cô. Nói là thầy cô chứ trong số các tình nguyện viên đang dạy nơi đây chỉ mới một người tốt nghiệp đại học, còn lại vẫn ở giảng đường. Các bạn đến đây dịp hè để giúp tụi nhỏ gắn kết với con chữ, củng cố lại kiến thức, rèn thêm kỹ năng. Bé Khang con chị Lâm mới 5 tuổi, vậy mà thấy mấy anh chị trong xóm cứ cuối tuần đều đều đến lớp liền xin mẹ cho theo cùng. Lâm nhỏ xíu, hiền khô, ngồi cả buổi nắn nót đồ chữ theo sự hướng dẫn của các tình nguyện viên. Nghe ai khen viết chữ đẹp, thằng bé lại gãi đầu mắc cỡ rồi cười giòn tan.

Từ miền Tây lên TP Hồ Chí Minh làm công nhân hơn chục năm nay, chừng đó thời gian chị Lâm sinh sống tại khu lưu trú này vì gần công ty, giá rẻ. Cả khu xấp xỉ 30 phòng trọ, trẻ con nhiều lắm. Nhưng có điều, không phải bé nào may mắn cũng được đến trường. Vậy nên mới có cảnh, lớp hơn chục trẻ mà đủ trình độ từ chưa biết chữ đến lớp 5. Bàn Khang ngồi có 7 trẻ, Khang nhỏ nhất nhưng nét chữ cứng cáp nhất do được mẹ kèm tại nhà. Còn lại, bé nào cũng run tay, sợ đọc. “Ban đầu bé nào cũng dè dặt nhưng mấy bữa sau thấy khác hẳn, tụi nhỏ mạnh dạn đọc viết, vui vẻ nói chuyện với mấy thầy cô. Là công nhân, cuối tuần tôi hay tranh thủ làm thêm cái này cái kia nhưng có lớp vầy phải bỏ hết, cho con đi học để con tiến bộ. Mấy cô hiền và chăm lắm, chịu khó rèn cho tụi nhỏ từng chút, nhìn thấy thương”, chị Lâm chia sẻ.

Lớp học “áo xanh” nơi đây được bố trí tại khu vực giặt giũ, phơi phóng của khu trọ với mấy chiếc bàn mà người thuê thường dùng để ăn uống, trò chuyện khi có tiệc. Học trò trong lớp được chia theo hai trình độ: chưa và đã biết đọc viết. Vừa tốt nghiệp Khoa Ngữ văn, Trường đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, Lê Tấn Phát là tình nguyện viên có nhiều kinh nghiệm nhất trong nhóm nên nhận kèm cho các bé từ lớp 2 đến lớp 5. Phát kể, ban đầu nhận lớp thấy bỡ ngỡ và đôi chút áp lực. Tuần đều đặn hai buổi, gặp mãi thành quen. Tuần rồi, “thầy Phát” xin vắng đi nhận bằng tốt nghiệp đại học mà nhiều trò nhớ ngẩn ngơ. Nay thấy thầy xuất hiện với mầu áo xanh và nụ cười quen thuộc, tụi nhỏ háo hức mở sách vở nhưng không quên dặn dò “Thầy đừng nghỉ nha thầy!”.

Để trẻ em nghèo không bỏ chữ

Ba mẹ là giáo viên, từ nhỏ, Nguyễn Trần Thảo Nhi (sinh viên năm nhất, Trường đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh) đã mong lớn lên tiếp tục nghề “gõ đầu trẻ” của gia đình. Hè này, dự định sẽ nhận vài lớp dạy kèm kiếm thêm thu nhập rồi tình cờ đọc thấy thông tin về lớp học “Gia sư áo xanh” cho trẻ em nghèo, Nhi đăng ký tham gia luôn. Ở lớp học “0 đồng” chỉ mở vào cuối tuần này, Nhi phụ trách dạy nhóm trẻ chưa biết chữ.

Vừa dạy cô bé ngồi đối diện thực hiện phép toán đơn giản xong, Nhi quay sang hướng dẫn cậu bé sắp vào lớp 1 cách nhận diện bảng chữ cái. Ngồi cạnh đó, một tình nguyện viên khác đang kèm bé trai tám tuổi những nét chữ đầu tiên. “Mỗi bé một kiểu cũng khó nhưng được cái bé nào cũng ngoan và vui vẻ nên tụi em không cảm thấy áp lực gì. Tụi em luôn dặn nhau cố gắng hết sức để sau mùa hè mấy em nhỏ ở lớp sẽ biết đọc, biết viết”, Nhi cho biết thêm.

“Gia sư áo xanh” là một trong sáu chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của TP Hồ Chí Minh năm 2022. Chương trình do Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố phối hợp với Ban Công nhân lao động Thành đoàn, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TP Hồ Chí Minh tổ chức nhằm hỗ trợ, giúp đỡ những học sinh là trẻ em mồ côi do Covid-19, con em thanh niên công nhân, người lao động khó khăn. Từ đầu năm đến nay, chương trình đã và đang triển khai giảng dạy cho hơn 250 học sinh tại khắp các quận, huyện, TP Thủ Đức, với gần 52.800 buổi.