Đến hẹn lại lên, vào ngày họp chợ, các chủ thuyền buôn ghé vào bờ từ sáng sớm. Chỉ trong phút chốc, cánh cửu vạn đã khuân cả tấn hàng hóa từ thuyền lên bờ bày bán. Rồi cùng với những gian hàng nông sản và người bản địa đi chợ, một phiên chợ “trên bến dưới thuyền” tấp nập hiện lên. Chợ chỉ họp chóng vánh trong ba - bốn giờ đồng hồ, rồi lại trả cho khúc sông Đà sự bình yên vốn có. Là nơi giao thương, chợ phiên sông Đà đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa truyền thống thú vị với mỗi ai đặt chân đến đất này.
Đưa những kiện hàng lên thuyền.

Những bao nông sản chuẩn bị đi hơn 20 km đường sông để tới chợ.

Nhiều người hành nghề đánh cá kết hợp nghề buôn trên sông nên các loại lưới đánh cá cũng được bày bán.

Nhiều chủ sạp hàng là nam giới.

Mỗi con thuyền như một siêu thị nhỏ trên sông.