Núi nhỏ giữa lòng thành phố
Thiên Bút được bao thế hệ người dân Quảng Ngãi nhắc đến với nhiều câu chuyện kể. Truyền thuyết kể rằng, nơi đây từng là chốn lui tới của các bậc tao nhân mặc khách, là biểu tượng của tri thức và văn hóa. Bác Huỳnh Văn Lâm, ngụ đường Hồ Xuân Hương cạnh chân núi Thiên Bút, cho biết: “Tôi năm nay 64 tuổi, sống nơi đây đã 44 năm, chứng kiến nhiều đổi thay cảnh quan từ dưới chân lên đến đỉnh núi. Thời điểm gia đình tôi chuyển về, đây là điểm đến thơ mộng, yên bình. Không gian ở đây yên bình, xanh mát và trong lành. Tôi vẫn hay kể với đám trẻ con trong xóm rằng, hồi trước, mỗi buổi chiều, người ta lại lên núi hóng gió, ngắm nhìn thành phố lên đèn. Các cụ già ngồi đánh cờ dưới bóng cây, lũ trẻ chạy nhảy chơi đùa không biết mệt”.
Nhưng mọi thứ dần thay đổi. Từ năm 2017, một dự án đầy tham vọng được triển khai nhằm biến Thiên Bút thành công viên hiện đại. Người dân háo hức chờ đợi một diện mạo mới cho không gian nơi họ gắn bó. Thế nhưng, sau một thời gian thi công, dự án rơi vào tình trạng bỏ hoang chỉ còn lại những công trình dang dở. Từng dãy nhà không người ở, cỏ dại mọc um tùm, trở thành tụ điểm của những người xấu.
“Núi Thiên Bút từng là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng không khí trong lành. Thế nhưng, theo thời gian qua tay một vài doanh nghiệp “đổi đất lấy hạ tầng”, nơi đây trở thành một khu vực hoang vắng, xuống cấp, thậm chí tiềm ẩn nguy hiểm”, bác Lâm cho hay.
Bà Võ Thị Hoa, sống dưới chân núi, thở dài: “Hồi trước, tối nào tôi cũng lên núi tập thể dục, hít thở không khí trong lành. Bây giờ, chẳng ai dám lên đó nữa. Nơi đây thành điểm tụ tập của đám thanh niên hư. Nghĩ mà thấy tiếc!”.
Với những người trẻ đã từng có tuổi thơ sinh động trưa hè bắt ve, buổi đêm chơi trốn tìm đều lắc đầu khi nhìn hiện trạng của Thiên Bút lúc này. Bạn Nguyễn Gia Huy, ngụ đường Quang Trung, kể: “Tối hôm rồi, nhóm em có 4 người cầm theo đèn pin men theo con đường nhỏ dẫn lên đỉnh. Cả nhóm không khỏi rùng mình khi nhìn thấy dưới ánh sáng mờ nhạt của những bức tường hoang phủ đầy bụi bặm, cỏ rác một nhóm người tụm lại. Một vài người nằm lả trên nền đất. Cảnh tượng ghê quá nên chúng em vội đi về”.
Hy vọng về một sự đổi thay
Cuối tháng 2 vừa qua, với sự phản ánh của người dân, địa phương cam kết sẽ rà soát lại khu vực, đẩy mạnh việc tuần tra để xóa bỏ tệ nạn. Nhưng hơn cả thế, người dân mong chính quyền sẽ thật sự khởi động lại dự án cải tạo núi Thiên Bút, biến nơi đây thành một công viên văn hóa, đúng như những gì đã hứa hẹn từ trước.
Anh Lê Tuấn Minh, một người trẻ yêu thích thể thao, cũng chung tâm tư: “Nếu được cải tạo, nơi này sẽ là một không gian tuyệt vời để chạy bộ, tập thể dục. Cảnh sắc thiên nhiên vốn có của núi Thiên Bút rất đẹp, chỉ cần dọn dẹp, trồng lại cây xanh và bảo đảm an ninh, an toàn, nhiều người sẽ quay lại đây”.
Khát khao được hồi sinh núi Thiên Bút không chỉ xuất phát từ những người dân sinh sống chung quanh khu vực, mà còn là mong mỏi chung của cả cộng đồng. Nhiều ý kiến cho rằng, chính quyền cần có kế hoạch phục hồi, biến nơi đây thành một công viên sinh thái, nơi người dân có thể tập thể dục, thư giãn và du khách có thể ghé thăm để tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên.
Một số nhóm thanh niên tình nguyện tại địa phương cũng đã lên kế hoạch kêu gọi các chương trình làm sạch, trồng cây và bảo vệ khu vực núi Thiên Bút. Họ tin rằng, nếu có sự chung tay của chính quyền và cộng đồng, nơi đây sẽ sớm lấy lại vẻ đẹp vốn có, trở thành một điểm đến thanh bình và an toàn cho mọi người.
“Chúng tôi chỉ mong một ngày nào đó, khi bình minh lên, lại có thể thấy bóng dáng người dân đi bộ lên núi, tập thể dục và cùng nhau ngắm cảnh”, bác Huỳnh Văn Lâm nói chuyện với tôi bằng ánh mắt đầy hy vọng.