Xây dựng môi trường bệnh viện văn minh

Dịp này nhiều người rất quan tâm câu chuyện thiếu thuốc men, thiết bị khám chữa ở bệnh viện. Cùng với y, bác sĩ, các bệnh nhân và người nhà chăm sóc cũng sốt ruột, lo lắng nhiều nếu vào viện mà thiếu cái nọ cái kia, nhất là với tình trạng bệnh nặng, nguy cấp.
0:00 / 0:00
0:00

Việc tháo gỡ đang được diễn ra từ những ý kiến và văn bản chỉ đạo mới của các cấp lãnh đạo, đem lại nhiều kỳ vọng cho người khám, chữa và người điều trị về một tiến trình nhanh gọn, thuận tiện, hiệu quả.

Thế nhưng bên cạnh thuốc men, thiết bị là những thứ thiết yếu để cứu chữa, thì những điều kiện khác nhằm bảo đảm về thể trạng, tinh thần cho người bệnh cũng cần được “sửa sang, nâng cấp” cho tình hình chung cùng tốt hơn lên. Mà có những cái tồn tại lâu nay chứ không phải mới. Thí dụ như cảnh buồng bệnh chung thì chật chội, giường kê san sát, đi lại rất vướng và khó bảo đảm vệ sinh, trong khi nhiều diện tích khác lại dành để làm các buồng bệnh tự nguyện. Theo đó, bệnh nhân muốn có chỗ nằm tốt hơn thì đăng ký vào đây và nộp tiền. Tất nhiên, khi mức sống lên cao, dịch vụ y tế phát triển, thì nảy sinh thêm nhiều mức độ đáp ứng những bệnh nhân có điều kiện kinh tế tốt hơn. Nhưng khi còn thiếu, còn chật giường “0 đồng” thì rất không nên “cắt đất” mà làm dịch vụ như thế!

Hoặc sự ồn ào trong bệnh viện, cái này thì chủ yếu do người nhà bệnh nhân. Nhiều người trong khi trông nom, rất tranh thủ “buôn dưa lê”, tỉ tê đủ thứ vang cả phòng. Đêm tối rồi điện vẫn sáng choang. Rồi những nhóm người đến thăm, lắm khi cười đùa ầm ĩ và còn ngồi rõ lâu. Mọi người biết cả, rằng buồng bệnh cần thông thoáng, người bệnh nhà mình và nhà khác đều cần yên tĩnh nghỉ ngơi, vậy mà cứ vô ý thức quá đáng. Với những trường hợp như thế thì cần lắm sự nhắc nhở liên tục của cán bộ, nhân viên bệnh viện. Nhưng phải chăng ở nhiều nơi, người ta đã coi đó là thường!

Lại còn việc vệ sinh nữa! Biết rằng bệnh nhân, người nhà đông, người ra vào liên tục thì bệnh viện chóng bẩn, dọn dẹp tốn công sức. Nhưng vệ sinh nhìn chung chưa ổn. Cho nên còn không ít nơi nhà vệ sinh bẩn, nước nôi lênh láng; hành lang chung cũng ẩm ướt, lem nhem; rồi những điểm tập kết rác cũng ùn ứ hoặc bố trí bất hợp lý ngay sát nơi điều trị…

Nhiều những bất cập còn tồn tại như thế, mong sao được ngành y, được các bệnh viện điều chỉnh, tuyên truyền, dọn dẹp sao cho sạch hơn, văn minh hơn, công bằng hơn cùng với quá trình bổ sung thiết bị, thuốc men, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Chúng ta vẫn nêu cao tinh thần “Lương y phải như từ mẫu”, thì buồng bệnh, không gian bệnh viện phải như căn nhà sạch sẽ, ấm cúng và bình yên của người mẹ hiền đó.