Vượt qua giông bão

Sau tập thơ “Cuộc hành hương của giấc mơ” và cuốn tiểu thuyết “15 năm” (cả hai đều tại NXB Hội Nhà văn, 2021), tác giả Hà Hương Sơn đã cho ra mắt tập truyện ngắn “Dòng sông mùa giông bão” (NXB Hội Nhà văn, 2022).
0:00 / 0:00
0:00
Vượt qua giông bão

16 truyện ngắn trong tập sách nếu nhìn một cách tổng thể thì có liên quan về nội dung với nhau. Đó là những lầm lỗi tuổi trẻ, những rạn nứt trong các mối quan hệ cộng đồng khi xã hội phát triển. Thông điệp chính của tập truyện nói về việc, dù ai đó có lầm lỗi, có vấp ngã trong cuộc sống thì rồi cũng vượt qua được, nếu biết thiết tha phấn đấu, nỗ lực vượt qua. Hoặc cũng có thể để cho những sai lầm đó chôn vùi cả cuộc đời về sau. Vấn đề mấu chốt tác giả muốn chia sẻ cùng bạn đọc là việc chọn lựa vượt qua giông bão của đời người hay không là do chính bản thân mình. Đương nhiên, ngoài sự nỗ lực tự thân thì còn cần phải có may mắn nhưng trước tiên phải là nỗ lực tự thân. Như truyện ngắn “Sau cơn mưa” là khát vọng làm lại cuộc đời của nhân vật chính và tin rằng sẽ có kết quả tốt. Hoặc như truyện “Vươn bỏ nhậu” là tiếng nói nội tâm của nhân vật, rằng phải thay đổi hoàn cảnh sống để cuộc sống trở nên tốt hơn. Truyện ngắn “Nguy hiểm” nói về việc ăn chơi của giới trẻ nhưng nhắc nhở là phải biết bảo vệ bản thân. Bên cạnh đó, có những truyện ngắn đi vào hồi ức, hoài niệm, sự mất mát, như truyện “Giấc mơ”, “Miền mơ tưởng mong manh”, “Pít và Q.”, “Những chuyện tình”... tất cả làm nên một gam màu u buồn, luyến tiếc. Nhưng sau những truyện ngắn đó, tác giả muốn nói lên rằng, ai cũng từng có mất mát, tổn thương nhưng hãy biết nhìn về phía trước mà tiến bước.

Truyện ngắn trung tâm của tập truyện, “Dòng sông mùa giông bão” nói về hành trình vượt qua niềm kiêu hãnh non nớt của tuổi trẻ để hướng đến một cái gì đó lớn lao hơn. Với tuổi trẻ, việc khao khát biểu đạt cái tôi là rất lớn nhưng đừng đề cao quá cái tôi vì sẽ trả giá đắt, có khi bằng sinh mạng. Tập truyện còn có các truyện như “Hành trình lạc lối”, “Một cái kết dở dang”, “Chuyện như không có gì”, viết về những lỗi lầm của tuổi trẻ và thái độ chọn lựa của nhân vật sau khi mắc sai lầm. Truyện ngắn “Chân trời mùa thu” nói về sự phát triển của xã hội, trong đó có chọn lựa của cá nhân, làm cho mối quan hệ cũ (ở đây là tình bạn) không còn gắn bó bền chặt như xưa nữa. Riêng truyện “Đường còn xa lắm”, “Con đường vô tận” là những truyện viết về những khao khát, những đam mê và nhân vật phải trả giá cho chọn lựa của mình.

Các nhân vật đều có một điểm chung là rơi vào hoàn cảnh “giông bão” trong cuộc đời mình. Và có người chọn lựa bước qua, có người không. Có người bước qua thành công, có người không. Nhưng dù chọn lựa như thế nào thì họ vẫn sống đúng với bản chất con người mình.