Thế giới giả tưởng của tiểu thuyết gia nhí

Bén duyên với hành trình viết lách bằng những nét chữ ngây thơ chen kín tập vở ô ly từ năm lớp 2, đến nay, Cao Việt Quỳnh đã có trong tay đề cương 10 cuốn tiểu thuyết. Khi bộ ba tiểu thuyết giả tưởng “Người sao chổi” của tác giả 14 tuổi này được xuất bản, nhiều người tò mò tự hỏi, tại sao một đứa trẻ lại đủ trí tưởng tượng và kiến thức để xây dựng một vũ trụ fantasy cho riêng mình?
0:00 / 0:00
0:00
Tác giả nhí Cao Việt Quỳnh giao lưu với độc giả tại TP Hồ Chí Minh nhân dịp ra mắt bộ tiểu thuyết giả tưởng đầu tay.
Tác giả nhí Cao Việt Quỳnh giao lưu với độc giả tại TP Hồ Chí Minh nhân dịp ra mắt bộ tiểu thuyết giả tưởng đầu tay.

Thế giới riêng qua trang sách

Chibooks vừa giới thiệu đến độc giả cả nước ba tập thuộc bộ truyện giả tưởng đầu tay của tiểu thuyết gia nhí Cao Việt Quỳnh mang tên: “Người Sao Chổi: Cuộc chiến vòng quanh thế giới”, “Người Sao Chổi: Cuộc nổi dậy của Robot” và “Người Sao Chổi: Cuộc tấn công của đội quân Sao Hỏa”. Bắt đầu viết tập tiểu thuyết đầu tay khi mới 9 tuổi, vậy mà Quỳnh chọn ngay thể loại khó, kết hợp yếu tố fantasy (kỳ ảo) với sci-fi (khoa học viễn tưởng) tạo nên mạch sáng tác rất riêng.

Biết điều tiết trong cách dẫn dắt, lồng ghép kiến thức để truyện không quá khô, cũng chẳng lớt phớt, điều bộ tiểu thuyết đầu tay của Quỳnh tạo được là một thế giới giả tưởng đầy tinh thần chiến đấu tiêu diệt cái ác, bảo vệ những điều đáng quý trong cuộc sống. Bộ truyện được hoàn tất trong giai đoạn Việt Nam và thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, vậy mà khi được hỏi có buồn hay lo lắng gì không, Quỳnh nói rõ “Trong dịch, con có thêm thời gian nhìn lại mọi thứ để hoàn thiện bộ sách. Viết, rồi chỉnh sửa, thêm cái này cái kia cho đến khi hài lòng. Và giai đoạn ở nhà đó cũng tạo nên nhiều cảm xúc”.

Từ đam mê đọc thể loại truyện giả tưởng, Cao Việt Quỳnh bắt đầu chuỗi ngày sáng tác miệt mài, nghiêm túc vì muốn tạo ra thế giới của riêng mình. Ở thế giới lạ kỳ đó, mọi biểu cảm, hành động của từng nhân vật đều được tác giả nhí nhào nặn theo chủ đích để truyền tải những thông điệp nhân văn.

Tiếp tục hành trình

Nhà văn Nguyễn Quỳnh Trang chia sẻ, bản thân chị cũng bất ngờ khi lần đầu đọc bản thảo của con trai. Quỳnh chủ động tạo ra thế giới của các nhân vật với nhiều tình tiết lạ, khi gây cấn, lúc hài hước, vừa đủ để gói ghém nội dung cần trao gửi đến người đọc. “Các câu chuyện dù được kể theo cách nào thì điều tôi thấy quý nhất là ẩn sâu bên trong Quỳnh luôn thể hiện rõ tình yêu nước sâu sắc, sự tự hào vì được là người Việt Nam. Trong truyện, khi thảm họa xảy ra, người Việt Nam luôn lên thuyền đầu tiên để đi chiến đấu cùng các anh hùng. Niềm tự hào ấy được con thể hiện rõ ràng qua từng câu chữ. Con cũng thể hiện được ước mơ sánh vai với các cường quốc và hỗ trợ các nước khác trên hành trình làm đẹp cuộc đời. Có những chi tiết tôi không nghĩ một đứa trẻ có thể nghĩ ra, dẫn dắt mọi người vào từng chương sách đầy tò mò như thế”, nhà văn Nguyễn Quỳnh Trang cho biết thêm.

Trong chương trình giao lưu mới đây tại Đường sách TP Hồ Chí Minh, khi nghe câu hỏi “Vậy một siêu anh hùng cần những tố chất gì?”, Cao Việt Quỳnh chẳng suy nghĩ nhiều, liền đáp, khi chúng ta dùng sức mạnh của mình để làm những việc tốt thì đã là siêu anh hùng rồi. Chẳng cần quần áo lòe loẹt hay bất cứ điều gì, biết giúp đỡ người khác, với Quỳnh, đó là siêu anh hùng. Các nhân vật trong “Người Sao Chổi” được cậu bé dựng xây, dưỡng nuôi theo hướng đó nên dù trong hoàn cảnh nào người đọc cũng thấy đủ đầy sự lạc quan, tin tưởng. Cấu trúc chặt chẽ, cốt truyện thú vị, từ ngữ mới lạ, nhưng điều khiến bộ sách cuốn hút người đọc lại chính là góc nhìn và cách kể dí dỏm của tác giả nhí.

Nắm trong tay đề cương 10 tập cho bộ tiểu thuyết giả tưởng, sau ba tập xoay quanh “Người Sao Chổi”, Quỳnh sắp hoàn tất hai tập của bộ “Thế giới Rồng”. Cái hay là ở chủ đề mới, Quỳnh không lặp lại mô tuýp của bộ truyện cũ, điều mà người mê thể loại fantasy luôn mong đợi. Ở “Thế giới Rồng”, Quỳnh đặt ra tiêu chuẩn cao hơn để bản thân chinh phục. Quỳnh mong muốn kết nối các nhân vật, các câu chuyện lại với nhau để tạo thành một vũ trụ lớn các tập truyện về thế giới giả tưởng đậm chất Việt Nam. Tác giả Cao Việt Quỳnh chia sẻ: “Ở bộ mới này con chủ đích xây dựng phong tục tập quán, trang phục có đặc điểm thú vị riêng cho từng nhân vật và tạo ra một thế giới kỳ ảo hơn. Tuy nhiên, tất cả đều chỉ để truyền tải tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước, sự gắn bó giữa người và người. Con mong thành phố, đất nước luôn đẹp rực rỡ và an toàn, cái thiện chiến thắng cái ác”.

Quỳnh mong muốn kết nối các nhân vật, các câu chuyện lại với nhau để tạo thành một vũ trụ lớn các tập truyện về thế giới giả tưởng đậm chất Việt Nam.