Tầm nhìn quy hoạch

Thời tiết oi bức, nắng nóng đến độ khắc nghiệt, kéo theo những diễn biến phức tạp trong nhiều ngày, càng thấy rõ hơn tình trạng thiếu cây xanh ở thành phố Thủ đô vẫn được tiếng là xanh tươi. Thiếu mầu xanh, giảm dần diện tích mặt nước, càng thấy xu hướng bê-tông hóa, gạch hóa, “chung cư hóa”… thêm tăng áp lực lên địa bàn nội đô. Tình trạng này còn có nguy cơ “đe dọa” lan ra những vùng ven thành phố.

Mật độ xây dựng dày đặc, lượng người tập trung đông đúc, ùn tắc giao thông thường xuyên, lượng khí thải từ người, từ các phương tiện giao thông, hệ thống máy móc, thiết bị phục vụ đời sống… theo đà tăng tiến đó, lại càng dồn ép sự bức bối, căng thẳng lên đời sống người dân.

Nhà quản lý các cấp và giới chuyên môn tiếp tục bàn thảo nhiều chung quanh các giải pháp giải quyết những vấn đề trên. Những câu chuyện về lập quy hoạch, giữ quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, thậm chí những phản ánh về việc làm biến dạng, phá vỡ quy hoạch… được nhắc đến, được bàn luận. Thực tế cũng phản ánh những băn khoăn không nhỏ về sự mất cân bằng, về mâu thuẫn giữa phát triển hệ thống hạ tầng, kỹ thuật, nhà ở với chất lượng cuộc sống, mức độ hài lòng cũng như tâm lý, văn hóa sống của người dân sống trên địa bàn đô thị.

Phải chăng, xây dựng và triển khai quy hoạch, vẫn còn nhiều điều phải nhìn lại, tính toán lại, phải có những bổ sung - đặc biệt là ở khía cạnh nghiên cứu xã hội, lối sống, văn hóa, tâm lý… người dân? Từ đó để có những nghiên cứu, tính toán các giải pháp hạ tầng, kỹ thuật phù hợp, bảo đảm sự hài hòa, thân thiện giữa những giá trị vật chất được tạo ra với môi trường, với con người. Những hướng khảo sát, nghiên cứu này, dường như chưa có được sự quan tâm cần thiết trong những năm vừa qua? Và liệu ngay trong tương lai gần, chúng có được lưu ý đúng mức?

Giá trị xã hội, nhân văn của hệ thống quy hoạch, cũng như các giải pháp hạ tầng, kỹ thuật, không hề là một sự xa vời. Nó càng cần thiết và trở nên cấp bách trong bối cảnh hiện nay.