Sinner soán ngôi Djokovic

Novak Djokovic buộc phải rút khỏi Roland Garros sau chấn thương nghiêm trọng. Điều này giúp Jannik Sinner đi vào lịch sử khi trở thành tay vợt Italia đầu tiên chiếm ngôi số 1 thế giới.
0:00 / 0:00
0:00
Sinner soán ngôi Djokovic

Ngày Jannik Sinner rời nhà năm 13 tuổi để theo đuổi giấc mơ quần vợt, anh không nghĩ nhiều đến việc mình có thể chạm tay lên bầu trời. Quá trình xây dựng giấc mơ tiến hành từng bước một, từ thất vọng đến tái sinh, để giờ đây mở ra trang sử mới: Lần đầu tiên quần vợt Italia có người dẫn đầu bảng xếp hạng cá nhân thế giới.

Sinner sẽ chính thức lên số 1 thế giới vào thứ hai tuần sau (10/6), khi ATP công bố bảng xếp hạng mới, bất chấp thành tích ở Roland Garros như thế nào. Nhà vô địch Australian Open 2024 vừa thắng Grigor Dimitrov 3-0 (6-2, 6-4, 7-6 [7-3]), để vào bán kết giải Grand Slam ở Paris. Anh sẽ gặp Carlos Alcaraz ở bán kết.

Lịch sử Sinner cũng là nỗi buồn cho Novak Djokovic, người cần ít nhất vào chung kết Roland Garros để giữ ngôi số 1. “Nole” trải qua 2 trận liên tiếp phải thi đấu 5 set, mới nhất là chiến thắng 3-2 trước Francisco Cerundolo ở vòng 1/8.

Trong set 2 trận đấu với Cerundolo, Djokovic trượt chân và gặp chấn thương. Anh không bỏ cuộc. Tuy nhiên, chiều thứ ba vừa qua, xét nghiệm y tế cho thấy tay vợt người Serbia bị rách sụn chêm đầu gối phải, nên buộc phải rút khỏi cuộc tranh tài mà anh là đương kim vô địch, còn Casper Ruud mặc nhiên được vào bán kết.

Djokovic, người phải dừng lại ở kỷ lục 428 tuần dẫn đầu thế giới, cũng chưa chắc chắn về khả năng tham dự Wimbledon, diễn ra đầu tháng sau.

“Tôi có thể nói gì đây? Trở thành số 1 là ước mơ của tất cả mọi người, nhưng biết tin Djokovic buộc phải rời khỏi giải đấu thì thật buồn. Tôi mong Novak sớm bình phục”, Sinner chia sẻ cảm xúc sau khi thắng Dimitrov.