Ronaldo chưa dừng lại

Cristiano Ronaldo một lần nữa đi vào lịch sử bóng đá thế giới mà Guinness ghi nhận, khi trở thành cầu thủ đầu tiên đạt mốc 200 trận quốc tế.
0:00 / 0:00
0:00
Ronaldo chưa dừng lại

Ở thủ đô Reykjavik, sau 3 phút chờ trọng tài theo dõi VAR để xác định đồng đội Goncalo Inacio việt vị hay không, Ronaldo bắt đầu với nụ cười và lao về khu khán đài của cổ động viên Bồ Đào Nha. Sau căng thẳng là màn bùng nổ với niềm vui tột cùng trong thời gian bù giờ trận đấu với Iceland.

Đó không chỉ là bàn thắng định đoạt kết quả, giúp Bồ Đào Nha duy trì thành tích bốn trận toàn thắng vòng loại EURO 2024. Trận đấu ấy là lịch sử. Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên thi đấu 200 trận cho đội tuyển quốc gia. Đại diện Guinness và liên đoàn Bồ Đào Nha đều có mặt để tôn vinh anh.

Bồ Đào Nha có trận đấu không dễ dàng trước Iceland, đối thủ phòng ngự chắc chắn dù không còn là hiện tượng của thế giới như thập niên trước. “Họ phòng ngự, co mình để chờ đợi chúng tôi sai lầm”, Ronaldo lên tiếng. Chính thế trận như vậy mở ra cơ hội để Ronaldo tỏa sáng trong ngày lịch sử, với bàn thắng thứ 123 cho đội.

“Đây là một câu chuyện hoàn hảo”, HLV Roberto Martinez chúc mừng người đội trưởng. “Đó là một lễ kỷ niệm độc đáo. Cristiano là tấm gương của sự nỗ lực, cống hiến và tài năng”. Về phần mình, CR7 nói về chiến công tập thể: “Chúng tôi chiến đấu và luôn giữ niềm tin vào chiến thắng cho đến phút cuối, rồi chút may mắn giúp đội thành công”.

Ronaldo chưa muốn dừng lại, chấp nhận cạnh tranh để có chỗ trong đội tuyển. Dù đã sang Saudi Arabia (khoác áo Al-Nassr), anh vẫn đặt mục tiêu cùng Bồ Đào Nha dự EURO 2024 tại Đức, thời điểm anh đã sang tuổi 39. Với CR7, tuổi tác chưa bao giờ là vấn đề.