Hoa đào đang rộ vườn
Trước kia hoa đào được trồng nhiều tại khu vực như tỉnh Hưng Yên, Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội), Tây Tựu, (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nhưng mấy năm trở lại đây hoa đào được trồng nhiều quanh khu vực quận Hà Đông như các khu vườn tại Yên Nghĩa, La Phù, Dương Nội..., tăng khả năng đáp ứng được nhu cầu chơi Tết của khách hàng. Năm nay, không phải chờ đến dịp mở chợ hoa Tết hay sau rằm, mà trong những ngày qua, người dân tại các khu vườn trồng hoa thành luống nhỏ đã vừa trực tiếp mang ra các chợ đầu mối bán, vừa đổ buôn cho người buôn hoa. Hiện tại, nhiều luống hoa được khách buôn đặt một tuần trước khi xuất hàng đã được đánh dấu riêng cho từng chủ nhân.
Tùy theo kích thước và độ sắc nét, kiểu dáng của từng cành hoa đào mà có những giá thành khác nhau. Chủ yếu được bán ra hiện nay là những “que” bích đào nhỏ được bó lại có giá là 25.000 đồng/bó. Có những cành 50.000 đồng, có những cành đào lớn và đẹp hơn, lên tới 150.000 đồng.
Trên những chiếc xe máy cũ kỹ hoặc chiếc xe đạp thô sơ, những người bán đào đi từ phía huyện Ba Vì, các xã Dương Nội, An Khánh... và có mặt tại khắp các chợ lớn, nhỏ trên địa bàn Hà Nội. Có thể thấy tại khu vực phố cổ trung tâm Hà Nội, người dân chơi hoa nhiều nhất. Chị Nguyễn Thị Kim Ngân, (30 tuổi) quê ở Tây Tựu vừa bán vừa phải trông con, một ngày cũng bán được 25 cành hoa đào phai, trung bình 180.000 đồng/cành. Chị chia sẻ, trồng cả năm chỉ trông chờ thu hồi vốn vào mấy ngày Tết. Năm nay hoa nở sớm, chị bắt đầu đi bán từ một tuần trước, gần đến rằm người ta bắt đầu mua nhiều hơn. Chồng chị đi bán tại các chợ lân cận, hơi khó bán nhưng vẫn đắt hàng.
Ngoài những cành đào nhỏ, những gốc đào lớn cũng đang được người trồng đào vừa bán vừa cho thuê đến các công ty, trường học, công sở. Những gốc đào đá nổi tiếng ở Ba Vì, được cho thuê với mức giá cao, có cây lên đến 2.000.000 đồng/ngày. Những cây đào bình thường bán với giá mấy trăm nghìn đến cả tiền triệu/cây.
Giải thích việc bán hoa sớm, chị Ngân cho biết, một phần là do năm nay ít hoa, đến giáp Tết còn có thể đắt nữa, do thời tiết không ổn định, hoa nở sớm nên phải chặt đi bán, phần khác cũng do nhu cầu khách hàng thích chơi hoa sớm.
Mong ngóng đến Tết
Những băng-rôn “chợ hoa Tết” cũng đang dần được căng ra trên nhiều khu vực, nhưng người chơi hoa đào sớm thì có thể ra ngay những chợ phiên hằng ngày, hoặc chạy ra phố cũng có thể gặp người bán hàng rong với cả xe hoa đào.
Ông Bùi Văn Công (56 tuổi) ở Hà Đông chia sẻ: Ông chọn cành hoa có kích thước trung bình, vừa đẹp, vừa rẻ mà có thể đặt trên ban thờ, hoa đào lúc mua không nên nở nhiều quá, như thế sẽ không chơi được lâu. Hơn nữa, có cả lá xanh và nhiều nụ thì càng tốt, càng có lộc. Chơi mấy ngày trước Tết, đến gần Tết phải mua cành hoa lớn hơn.
Chị Minh Ly (53 tuổi) là Việt kiều từ Nga mới về nước ở phố Hàng Bông cũng tâm sự rằng: Mỗi lần nhìn thấy hoa đào xuất hiện cùng những người bán hàng rong trên những con phố là báo hiệu một năm mới nữa sắp sang. Mỗi con người mang dòng máu Việt, dù sinh sống ơ bất kỳ nơi đâu cũng đều khắc khoải một lòng nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn, nhớ về cuội nguồn, về tổ tiên ông bà. Và cũng chính vì thế mà những cành hoa đào tươi thắm không thể thiếu được trong mỗi bàn thờ gia tiên của mỗi gia đình. Là ngày rằm cuối cùng của năm, chỉ ít ngày nữa là bước sang năm mới, ai cũng mong những điều may mắn đến với gia đình, ai cũng chờ được sum họp đông vui.
Những cành hoa được rước về làm đẹp cho căn nhà, những bó hoa ly, những cây quất nhỏ cũng như vật được người dân đem về trang trí. Nhiều thanh niên trai gái bắt đầu diện quần áo đẹp đi chụp ảnh tại các vườn hoa. Không khí sắm Tết đang dần tấp nập, thể hiện sự mong ngóng và chuẩn bị thật chu đáo cho một cái Tết đầm ấm bên người thân.