Xúc động hình ảnh cha con "xương thủy tinh" cùng nhau tới trường thi

Hình ảnh cặp cha con "xương thủy tinh" đưa nhau tới trường thi tại quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) những ngày qua đã gây xúc động mạnh tới cộng đồng. 
Cặp cha con "xương thủy tinh" cùng nhau tới điểm trường để dệt tiếp ước mơ đại học. (Ảnh: Thành Đạt)
Cặp cha con "xương thủy tinh" cùng nhau tới điểm trường để dệt tiếp ước mơ đại học. (Ảnh: Thành Đạt)

Sáng 29/8, tại điểm thi Trường trung học cơ sở Đông Ngạc (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), nhiều người đã vô cùng xúc động khi chứng kiến cảnh ông Nguyễn Hữu Chung và cậu con trai Nguyễn Hữu Chính đưa nhau tới trường trên chiếc xe ba bánh. Họ là cặp cha con cùng mắc bệnh xương thủy tinh hiếm gặp.

Ngay khi chiếc xe dừng lại trước cổng trường, Chính đã được nhóm sinh viên tình nguyện hỗ trợ, cõng vào phòng thi. Dõi mắt nhìn theo, ông Chung lặng lẽ điều khiển chiếc xe vào sát lề đường chờ đợi.

Thí sinh Nguyễn Hữu Chính được các sinh viên tình nguyện cõng vào phòng thi. (Ảnh: Thành Đạt)

Thí sinh Nguyễn Hữu Chính được các sinh viên tình nguyện cõng vào phòng thi. (Ảnh: Thành Đạt)

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, ông Chung cho hay: Hai cha con đều mắc bệnh xương thủy tinh, sinh hoạt gặp rất nhiều khó khăn. Suốt 12 năm học, ông đã đồng hành cùng con trai để viết giấc mơ lên đại học. Theo ông Chung, tính tới thời điểm hiện tại, Chính đã từng hơn 50 lần bị gãy xương. Trước đây, khi gia đình chưa có điều kiện, hai cha con phải bò bằng hai tay trên sàn nhà.

Nguyễn Hữu Chính trong phòng thi. (Ảnh: Thành Đạt)

Nguyễn Hữu Chính trong phòng thi. (Ảnh: Thành Đạt)

"Cách đây hơn 1 năm vợ chồng gom góp và vay mượn mua chiếc xe ba bánh giá 18 triệu đồng để con đến trường thuận tiện”, ông Chung kể. Điều may mắn là Chính luôn ham học, đặc biệt đam mê công nghệ.

Từ năm lớp 2, Chính đã được cô giáo tặng một bộ máy tính. Từ đó, một thế giới với nhiều ước mơ đã mở ra với em. "Chính đặc biệt đam mê vi tính nên năm nay cháu đã đăng ký vào Khoa Công nghệ thông tin của Trường đại học Mỏ địa chất. Hai môn thi đầu tiên ngày hôm qua Chính làm khá tốt", ông Chung chia sẻ.

Ông Chung chia sẻ cùng phóng viên về giấc mơ đại học của con trai. (Ảnh: Thành Đạt)

Ông Chung chia sẻ cùng phóng viên về giấc mơ đại học của con trai. (Ảnh: Thành Đạt)

Trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay, ông Chung muốn đồng hành cùng con để viết tiếp giấc mơ chưa trọn vẹn này. Ông bảo, dù mình tàn tật nhưng vẫn muốn được ở bên cạnh cùng con.

"Chúng tôi đã đi cùng nhau 18 năm thì không có cớ gì không đi cùng nhau tiếp", ông Chung cười nói.

Chị Nguyễn Kiều Oanh, một phụ huynh đưa con đi thi tỏ ra xúc động trước hình ảnh người cha đồng hành với con trai suốt hai ngày qua. Chị cho hay, kết thúc kỳ thi, chị sẽ chia sẻ lại câu chuyện với con mình để cháu hiểu thêm về nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Nụ cười học sinh xã Lóng Luông (cũ), một trong những địa phương từng là điểm nóng về ma túy. (Ảnh: LINH PHAN)

Chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2026 sẽ tổ chức school tour chủ đề "Lớp học reo vui"

Bước qua năm thứ 12 triển khai, chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" chuyển từ hình thức vinh danh, trao tặng sang đồng hành và tiếp sức toàn diện với nhiều hoạt động như tuyên dương gần 200 nhà giáo tiêu biểu, đến các điểm trường trong ngày đầu năm học mới, tổ chức school tour tri ân, triển lãm, cuộc thi trên mạng xã hội.

Đông đảo học sinh tham dự diễn đàn. (Ảnh: LONG THÀNH)

Trang bị kiến thức, kỹ năng bảo vệ bản thân cho học sinh trên không gian mạng

Ngày 17/8, Diễn đàn "Điều em muốn nói 2026" với chủ đề “Vaccine số cho em” diễn ra tại Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn Siêu (Hà Nội) với mục tiêu tạo không gian để học sinh, phụ huynh, nhà trường và các chuyên gia cùng trao đổi về sức khỏe tâm thần học đường... từ áp lực và tác động của môi trường mạng.

Đồng chí Đỗ Ái Lam (bìa trái), Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình và đồng chí Trần Việt Thùy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã kiểm tra, chỉ đạo việc chuẩn bị cơ sở vật chất tại một số trường học trên địa bàn. (Ảnh: HÀ NAM)

Cà Mau sẵn sàng cho năm học mới

Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã và đang quan tâm chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành chức năng, nhất là ngành giáo dục-đào tạo khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất; sắp xếp lại tổ chức các trường học, nhằm chuẩn bị thật tốt cho năm học mới 2026-2027.

[Video] Sắp xếp trường học: Ngày 30/8 là mốc hoàn thành, không phải điểm kết thúc

[Video] Sắp xếp trường học: Ngày 30/8 là mốc hoàn thành, không phải điểm kết thúc

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 30/8 là mốc hoàn thành việc sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, nhưng không phải điểm kết thúc của quá trình này. Hiệu quả sau sắp xếp phải tiếp tục được đánh giá bằng chất lượng giáo dục, việc sử dụng đội ngũ, cơ sở vật chất và cơ hội tiếp cận giáo dục của học sinh.

Nghệ nhân làng Chuông hướng dẫn du khách trải nghiệm các công đoạn làm nón tại không gian học tập cộng đồng ở đình làng Chuông.

Khi lớp học trở về làng

Từ xa xưa, nhiều thế hệ người làng Chuông đã biết khâu nón, và những chiếc nón lá được hình thành qua bàn tay khéo léo của các nghệ nhân đã theo chân các bà, các mẹ, các chị đi muôn nơi, góp phần lan tỏa thương hiệu nón làng Chuông nổi tiếng.