Xuân quê hương, trải nghiệm văn hoá trà Việt

Tại Chương trình Xuân quê hương năm 2025, bà con kiều bào trở về quê hương đã có dịp trải nghiệm văn hóa trà Việt, thưởng thức những tách trà ngon dưới mái nhà Việt Nam được các nghệ nhân, trà nương dày công chuẩn bị.
Khách thưởng trà tại không gian văn hóa thương hiệu Đôi Dép.
Khách thưởng trà tại không gian văn hóa thương hiệu Đôi Dép.

Với chủ đề “Việt Nam - Vươn lên trong kỷ nguyên mới”, Chương trình Xuân quê hương năm nay diễn ra từ ngày 18/1 đến ngày 20/1 tại Hà Nội, chương trình do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao), Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức.

Gần 1.500 kiều bào đại diện cho cộng đồng hơn 6 triệu kiều bào khắp nơi trên thế giới tham dự chương trình. Đây cũng là sự kiện thường niên và trở thành sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng thu hút đông đảo người Việt Nam ở nước ngoài về tham dự mỗi dịp Tết đến Xuân về. Trà được xem như “quốc ẩm” của Việt Nam, văn hóa trà đã có từ hàng ngàn năm trước, trải dài từ Bắc đến Nam, từ vùng thành thị đến nông thôn. Trà hiện diện một cách sinh động trong đời sống hằng ngày của người Việt. Chính vì vậy, thấy trà chính là thấy quê hương, là thấy nguồn cội Việt Nam.

Tại chương trình, bà con kiều bào khi trở về quê hương đã có dịp trải nghiệm văn hóa trà Việt, thưởng thức những tách trà ngon dưới mái nhà Việt Nam được các nghệ nhân, trà nương từ thương hiệu Đôi Dép dày công chuẩn bị. Theo đại diện Thương hiệu Đôi Dép, bên cạnh việc mang đến những sản phẩm trà thượng hạng, không gian trải nghiệm trà năm nay cũng được nâng tầm mang đậm bản sắc Việt. Tái hiện kiến trúc mái đình, gợi nhớ hình ảnh quê hương đầy tinh tế, vẻ đẹp truyền thống được lồng ghép vào một Việt Nam hiện đại.

Khách hàng được thưởng thức các loại trà thượng hạng tại chương trình.

Khách hàng được thưởng thức các loại trà thượng hạng tại chương trình.

Mái đình còn là biểu trưng cho sức mạnh đại đoàn kết, dù ở năm châu bốn bể, người Việt ta ở muôn phương vẫn luôn hướng về cội nguồn, luôn chung dưới một mái nhà Việt Nam.

Ngoài ra, văn hóa trà Việt cũng được truyền tải đầy sáng tạo, không gian thưởng trà được bố trí theo dạng không gian mở về năm hướng (ngũ giác đài) mang ý nghĩa “Ngũ thức Việt trà”.

“Việt trà thức” chính là sự gói gọn của bản sắc dân tộc về tính đa thức và niệm thức sâu sắc trong đối nhân xử thế của người Việt. Sự đa dạng của các kiểu thức trong thưởng trà của người Việt được thể hiện qua ngũ thức Việt trà.

Trong đó “Mộc thức” là kiểu uống trà phổ biến của người Việt khi không quá đặt nặng tính cầu kỳ của việc thưởng trà. “Văn thức” là cách thức thưởng trà ở mức độ cầu kỳ, đòi hỏi người thưởng trà có sự am hiểu nhất định về trà, từ cung cách uống cho đến loại trà uống. “Ngự thức” là cách thưởng trà cung đình dành cho những bậc vua chúa, hoàng tộc khi xưa. “Tĩnh thức” là cách thức thưởng trà hướng đến sự an tĩnh, giàu tính chiêm nghiệm. Và cuối cùng “Thư thức” là thưởng trà kết hợp với việc đọc sách, thưởng lãm nghệ thuật làm phong phú trí tuệ và tâm hồn người Việt.

Với niềm tự hào dân tộc, Thương hiệu Đôi Dép đã dày công nghiên cứu và phát dương về bản sắc văn hóa trà Việt Nam, đồng thời đưa “quốc ẩm trà Việt” đến nhiều hơn với các sự kiện văn hóa, kinh tế trong và ngoài nước. Thương hiệu Đôi Dép sẽ tiếp tục sứ mệnh lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa niềm tự hào dân tộc trà là “Quê hương” là “Nguồn cội” là “quốc ẩm” Việt Nam.

Mỗi dịp xuân về, những người con Việt Nam muôn phương luôn hướng về nguồn cội, dâng lên tổ tiên những mâm ngũ quả, trà ngon cũng như gia đình đoàn viên bên những tách trà, khay mức hàn huyên và đầy hạnh phúc. Với mỗi người con đất Việt, tình quê hương, nghĩa đồng bào không thể thiếu nhau.

Có thể bạn quan tâm

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.