Tuổi trẻ ngành y tế hỗ trợ người nghèo tại Thừa Thiên Huế khắc phục hậu quả sau lũ

Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế vừa đến thăm, trao tận tay nhiều phần quà ý nghĩa cùng vật tư y tế với tổng trị giá gần 50 triệu đồng cho các hộ dân hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn bị thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua.
Tuổi trẻ ngành y tế trao tiền và vật tư y tế hỗ trợ người nghèo tỉnh Thừa Thiên Huế sau mưa lũ. (Ảnh: BVH)
Tuổi trẻ ngành y tế trao tiền và vật tư y tế hỗ trợ người nghèo tỉnh Thừa Thiên Huế sau mưa lũ. (Ảnh: BVH)

Ngày 24/11, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Đoàn thanh niên Bệnh viện vừa trực tiếp về trao tận tay số tiền hỗ trợ và vật tư y tế trị giá gần 50 triệu đồng cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn bị thiệt hại sau mưa lũ.

Đợt mưa lũ trong các ngày từ 13 đến 16/11 đã khiến nhiều nơi tại Thừa Thiên Huế ngập lụt nặng trên diện rộng với hơn 17.000 ngôi nhà bị ngập từ 0,3m đến hơn 1m; mưa lũ khiến làm 3 người chết cùng nhiều người bị thương. Đây cũng là trận lũ lớn nhất trong 10 năm trở lại đây. Thiên tai qua đi, nhiều hộ dân đã dần ổn định cuộc sống, nhưng vẫn còn nhiều gia đình hoàn cảnh khó khăn đang cần sự giúp đỡ từ cộng đồng.

Đoàn thầy thuốc trẻ thăm gia đình có hai mẹ con tử vong trong đợt lũ vừa qua tại phường Hương Sơ, thành phố Huế. (Ảnh: BVH)

Đoàn thầy thuốc trẻ thăm gia đình có hai mẹ con tử vong trong đợt lũ vừa qua tại phường Hương Sơ, thành phố Huế. (Ảnh: BVH)

Nhằm chia sẻ một phần khó khăn của bà con sau mưa lũ, những ngày qua, những thầy thuốc trẻ tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã lên đường, mang nhiều phần quà ý nghĩa để kịp thời hỗ trợ bà con.

Đây là một trong những sự hỗ trợ mà tuổi trẻ ngành y tế gửi đến tỉnh Thừa Thiên Huế và các địa phương khác nhằm chia sẻ khó khăn, giúp đỡ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ.

Trước đó, tại thành phố Huế có trường hợp vào sáng 15/11, 1 chiếc ghe chở 8 người ở phường Hương Sơ bị lật ở vị trí gần cầu Điển Thượng - Thế Lại Thượng, người dân trong khu vực đã kịp thời cứu được 6 người, còn 2 mẹ con chị H.T.B (44 tuổi) và em N.T.H (18 tuổi), trú tại phường Hương Sơ (thành Huế) bị cuốn ra xa; thi thể của 2 mẹ con chị B. và em H. đã được tìm thấy sau đó và đưa về nhà lo tang lễ. Đây là hoàn cảnh hộ cận nghèo, kinh tế gia đình khá khó khăn.

Bác sĩ trẻ Thừa Thiên Huế tặng 10 triệu đồng cho gia đình có 2 mẹ con bị lật ghe, tử vong trong đợt lũ vừa qua. (Ảnh: BVH)

Bác sĩ trẻ Thừa Thiên Huế tặng 10 triệu đồng cho gia đình có 2 mẹ con bị lật ghe, tử vong trong đợt lũ vừa qua. (Ảnh: BVH)

Theo lãnh đạo chính quyền địa phương, gia đình chị B. là hộ cận nghèo, đông con, hoàn cảnh khó khăn. Để chia sẻ một phần khó khăn với thân nhân, đoàn y bác sĩ trẻ thuộc Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế và Đoàn thanh niên Bệnh viện Trung ương Huế đã tặng 10 triệu đồng người thân và động viên gia đình sớm vượt qua nỗi đau.

Tại thị xã Hương Trà, có gia đình vợ chồng ông Trần Đình Minh (sinh năm 1972) và vợ là chị Nguyễn Thị Thủy Tiên (sinh năm 1978), trú thôn Đồng Hòa, xã Bình Tiến bị sạt lở đất đá lấp hoàn toàn căn nhà. Thời điểm đó, mưa lớn đã khiến ngọn núi sau nhà ông Minh sạt lở, đất đá vùi lấp cả căn nhà, ông Minh và chị Tiên bị mắc kẹt.

Nhờ sự có mặt kịp thời của người dân và lực lượng chức năng địa phương, sau vài giờ phá cửa, đục tường, vợ chồng ông Minh được cứu sống, đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. Hiện tại, vợ chồng ông Minh hiện đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Trao quà cho gia đình ông Trần Đình Minh bị sạt lở hoàn toàn căn nhà tại xã Bình Tiến, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. (Ảnh: BVH)
Trao quà cho gia đình ông Trần Đình Minh bị sạt lở hoàn toàn căn nhà tại xã Bình Tiến, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. (Ảnh: BVH)

Gia đình ông Minh thuộc diện khó khăn của địa phương, thu nhập chính phụ thuộc vào nghề lao động tự do. Căn nhà sập đổ là căn nhà sinh sống duy nhất của gia đình ông. Sau thiên tai, vợ chồng ông rơi vào cảnh không có nhà ở vì không có khả năng khắc phục.

Ngày 23/11, đoàn viên, thanh niên thuộc Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế và Đoàn Thanh niên Bệnh viện Trung ương Huế đã đến thăm và trao tặng 20 triệu đồng cho ông Minh. Nhận khoản tiền hỗ trợ trong lúc vẫn đang điều trị tại bệnh viện, ông Minh xúc động gửi lời cảm ơn những người thầy thuốc trẻ.

Tại huyện Phú Lộc, mưa lớn kèm lốc xoáy vào chiều 14/11 khiến căn nhà bà Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1973, trú thị trấn Lăng Cô) bị sập. Bà Vân thuộc gia đình hộ cận nghèo tại thị trấn Lăng Cô, dù đã được các lực lượng vũ trang hỗ trợ khắc phục tạm thời, nhưng vì căn nhà quá cũ nên gia đình bà Vân vẫn nơm nớp lo. Để giúp bà Vân có kinh phí sửa chữa, đoàn y bác sĩ trẻ cũng đã tặng 10 triệu đồng hỗ trợ gia đình bà.

Tặng quà bà Nguyễn Thị Vân có nhà bị thiệt hại nặng do mưa lớn kèm lốc xoáy trong đợt mưa lũ vừa qua ở thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc). (Ảnh: BVH)
Tặng quà bà Nguyễn Thị Vân có nhà bị thiệt hại nặng do mưa lớn kèm lốc xoáy trong đợt mưa lũ vừa qua ở thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc). (Ảnh: BVH)

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Trưởng Ban chỉ đạo công tác Thanh niên, Chủ tịch Câu lạc bộ Bí thư Đoàn ngành y tế chia sẻ, sự hỗ trợ từ tuổi trẻ ngành y tế và Đoàn Thanh niên Bộ Y tế thể hiện tính nhân văn sâu sắc, truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, góp phần giúp người dân miền Trung vượt qua khó khăn, sớm ổn định lại cuộc sống, đồng thời nhanh chóng khôi phục lại các hoạt động sản xuất sau mưa lũ.

Dịp này, tuổi trẻ ngành y tế tỉnh Thừa Thiên Huế cũng trao tặng các thiết bị y tế cho những người dân khó khăn trên địa bàn với tổng trị giá 50 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ quân y Đồn biên phòng Nậm Nhừ cấp thuốc cho bà con người dân tộc thiểu số ở xã Nà Hỳ.

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã biên giới Nà Hỳ

Chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp; đồng thời góp phần chăm lo sức khỏe cho nhân dân khu vực biên giới, ngày 14/3, Đồn Biên phòng Nậm Nhừ chủ trì, phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân tại bản Huổi Lụ 2, nhóm dân cư Chăn Nuôi thuộc xã biên giới Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên.

Đại úy Nguyễn Văn Kiên (ngoài cùng bên phải) cùng đồng đội hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ tại chùa An Lạc.

Tận tâm cống hiến bảo vệ sự bình yên cho nhân dân

Luôn tự nhủ phải trau dồi, tích lũy kiến thức trong lĩnh vực công tác được giao phụ trách, Đại úy Nguyễn Văn Kiên, Phó Đội trưởng Đội An ninh tôn giáo, Phòng An ninh nội địa Công an thành phố Hà Nội đã từng bước khẳng định bản thân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trao quà Tết tặng các gia đình chính sách ở xã Sơn Lâm.

Miền biên cương bình yên

Xuân về trên dải biên cương phía tây Nghệ An, những người lính quân hàm xanh không chỉ chắc tay súng giữ vững từng đường biên, cột mốc mà còn lặng thầm mang mùa xuân ấm áp đến bản làng bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố thế trận biên phòng toàn dân, bền chắc nơi phên dậu Tổ quốc.

Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2026 được tổ chức ở xã biên giới Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Tết an lành với người dân vùng thiên tai

Tết đến, Xuân về, tại các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ, nhất là ở các xã miền núi của thành phố Đà Nẵng, chính quyền địa phương đang tất bật tổ chức các chương trình vui Xuân đón Tết, thăm hỏi, tặng quà người dân nơi đây.

Lãnh đạo tham dự Chương trình tặng quà cho công nhân lao động.

Vĩnh Long tổ chức Chương trình “Tết sum vầy-Xuân ơn Đảng” năm 2026

Sáng 8/2, tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Du lịch dịch vụ thương mại Cồn Phụng (ấp 10, xã Phú Túc), Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy-Xuân ơn Đảng” năm 2026 và phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đại hội Công đoàn Việt Nam.

Lãnh đạo bệnh viện trao quà, hỗ trợ tới các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

"Xuân yêu thương 2026" đến với những bệnh nhân ung thư

Chiều 5/2, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An tổ chức Chương trình “Xuân yêu thương 2026” hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống ung thư 4/2, trao quà, động viên tinh thần cho các bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn; vận động gần 700 triệu đồng ủng hộ người bệnh.