Triệu tấm lòng hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng nghìn suất ăn được chuẩn bị để gửi tặng người dân bị cô lập do mưa, lũ tại tỉnh Gia Lai.
Hàng nghìn suất ăn được chuẩn bị để gửi tặng người dân bị cô lập do mưa, lũ tại tỉnh Gia Lai.

Những ngày qua, hình ảnh những mái nhà ở Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa... bị lũ chia cắt, nhấn chìm… khiến dư luận cả nước lo lắng, xót xa. Cùng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các lực lượng chức năng đang ngày đêm tổ chức ứng cứu, di dời, giúp đỡ người dân. Các cấp, ngành, doanh nghiệp, các tổ chức thiện nguyện và nhân dân cả nước đang đồng lòng hướng về vùng lũ.

Ở các khu vực công cộng, trường học, nhà cộng đồng, người dân cùng nhau gói, nấu hàng nghìn bánh chưng, bánh tét, xôi nếp và huy động, quyên góp hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, đồng thời tổ chức các đoàn xe cứu trợ chở hàng hóa chia thành nhiều hướng tiến về vùng lũ, nơi đồng bào đang ngóng đợi.

Xuyên đêm cứu dân

Trong đêm 20 và ngày 21/11, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk liên tục nhận được thông tin cầu cứu hỗ trợ của người dân vùng ngập lụt ở các xã, phường phía đông của tỉnh. Ngay tức khắc, thông tin này được chuyển đến các đội cứu hộ để tổ chức ứng cứu. Đại tá Y Sang Adrơng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó lũ lụt cho biết: Công an tỉnh đã huy động hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng tại chỗ, đồng thời triển khai 122 xe ô-tô các loại cùng 40 ca-nô, xuồng máy… để hỗ trợ các địa phương ứng phó mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn. Các đội cứu hộ, cứu nạn hoạt động xuyên đêm, chỉ riêng đêm 20 và ngày 21/11, hàng trăm người dân ở vùng bị ngập sâu được đưa đến nơi an toàn.

Khi nhận thấy trụ sở là điểm cao, người dân tìm đến trú ngụ, đơn vị lập tức bố trí gần 300 tấm chiếu, 500 chăn mền, thuốc men, nhu yếu phẩm. 50 tấm nệm được ưu tiên cho người già, phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh.

Thượng tá Nguyễn Hồng Vang, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai

Bà Trương Thị Kim Bông, ở phường Tuy Hòa sau hai ngày bị nước lũ bao vây, tối 20/11 được lực lượng cứu hộ tiếp cận, đưa đến tạm trú nơi an toàn. Dù vậy, giọng bà vẫn run run: “Đã hai ngày nay, nước lũ bao vây, tôi không sao thoát ra được. Trong lúc hy vọng đang dần tắt giữa dòng lũ dữ, thì tôi được lực lượng cứu hộ tiếp cận đưa đến nơi an toàn”.

Cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tại Gia Lai đã khẩn trương vào cuộc chỉ đạo, ứng cứu người dân theo phương châm “bốn tại chỗ”. Lực lượng địa phương đã huy động hơn 2.000 người, khoảng 1.000 phương tiện như ca-nô, xuồng máy, mô-tô nước…; triển khai các đội phản ứng nhanh tiếp cận các khu vực xung yếu. Công an tỉnh triển khai 1.356 cán bộ, chiến sĩ, huy động hơn 8.000 lượt lực lượng, sử dụng đồng bộ phương tiện chuyên dùng, nhanh chóng đưa người dân đến vị trí an toàn. Thượng tá Nguyễn Hồng Vang, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Khi nhận thấy trụ sở là điểm cao, người dân tìm đến trú ngụ, đơn vị lập tức bố trí gần 300 tấm chiếu, 500 chăn mền, thuốc men, nhu yếu phẩm. 50 tấm nệm được ưu tiên cho người già, phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh”.

Ngày 21/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng về công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính xuất cấp ngay cho Lâm Đồng 1.000 tấn gạo, với mức hỗ trợ ít nhất trong 3 tháng; trao 200 tỷ đồng của Chính phủ hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng để khắc phục hậu quả thiệt hại.
Cùng ngày, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Đoàn công tác kiểm tra thực tế công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, động viên người dân tại xã D’Ran; kiểm tra hiện trạng tuyến đèo Prenn và Mimosa đang tạm dừng lưu thông do sạt lở. Thống kê sơ bộ, thiệt hại do mưa lũ tại Lâm Đồng khoảng hơn 1.000 tỷ đồng.

Tính đến trưa 21/11, thiệt hại do thiên tai gây ra trong cơn bão số 13 và mưa lũ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk làm 19 người chết, 6 người mất tích; hơn 400 lượt nhà bị hư hỏng hoàn toàn; hơn 13.800 nhà bị tốc mái, hư hỏng; hơn 85.700 lượt nhà bị ngập; hơn 12.800 hộ bị cô lập và hơn 15.300 lượt hộ bị di dời, lực lượng chức năng đã cứu hơn 500 người khỏi vùng nguy hiểm. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn cho hay: Tỉnh đang huy động tối đa các lực lượng và toàn xã hội để mở các hướng tiếp cận, không để người dân bị cô lập quá lâu. Ngày 21/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 40 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Ngày 21/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng về công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính xuất cấp ngay cho Lâm Đồng 1.000 tấn gạo, với mức hỗ trợ ít nhất trong 3 tháng; trao 200 tỷ đồng của Chính phủ hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng để khắc phục hậu quả thiệt hại. Cùng ngày, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Đoàn công tác kiểm tra thực tế công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, động viên người dân tại xã D’Ran; kiểm tra hiện trạng tuyến đèo Prenn và Mimosa đang tạm dừng lưu thông do sạt lở. Thống kê sơ bộ, thiệt hại do mưa lũ tại Lâm Đồng khoảng hơn 1.000 tỷ đồng.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long có chuyến công tác tại tỉnh Gia Lai, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại địa phương này. Chia sẻ sâu sắc với những tổn thất mà tỉnh Gia Lai phải gánh chịu đồng thời ghi nhận sự chủ động, quyết liệt của chính quyền địa phương và các lực lượng vũ trang trong công tác phòng, chống thiên tai, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Gia Lai tập trung chăm lo lương thực, thực phẩm và thuốc men cho người dân, đồng thời cần khẩn trương vệ sinh, khôi phục các trạm y tế, trường học để bảo đảm điều kiện học tập và chăm sóc sức khỏe cho người dân. Phó Thủ tướng lưu ý, Gia Lai cần tổng hợp đầy đủ thiệt hại, trong đó bao gồm cả thiệt hại của các doanh nghiệp để có cơ chế hỗ trợ phù hợp về thuế, tín dụng và các khoản nợ ngân hàng.

Ấm tình dân tộc, nghĩa đồng bào

Trong hai ngày 20 và 21/11, các đơn vị thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh vận động, quyên góp được hàng chục tấn lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cùng hàng chục bao quần áo, chăn ấm… đồng thời tổ chức nhiều xe tải chia ra nhiều hướng tiến về vùng lũ nơi đồng bào đang ngóng chờ.

Trưa 21/11, tại Quảng trường 10/3 phường Buôn Ma Thuột, dưới cơn mưa nặng hạt, Thượng tá Lý Văn Kết, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đang hỗ trợ các nhóm thiện nguyện bốc xếp thực phẩm, hàng hóa lên xe để kịp chuyển về cho bà con vùng lũ. Thượng tá Lý Văn Kết chia sẻ: “Với tinh thần “thương người như thể thương thân”, hàng chục cán bộ, chiến sĩ đơn vị ứng trực hỗ trợ các đơn vị, nhà hảo tâm bốc xếp lương thực, thực phẩm lên xe để nhanh chóng chuyển đến đồng bào vùng lũ”. Chị Nguyễn Thúy Thanh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ di sản áo dài tỉnh Đắk Lắk cho biết: Trong hai ngày qua, câu lạc bộ đã huy động khoảng 100 triệu đồng và hàng tấn lương thực, thực phẩm cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu để hỗ trợ cho người dân vùng lũ...

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long có chuyến công tác tại tỉnh Gia Lai, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại địa phương này. Chia sẻ sâu sắc với những tổn thất mà tỉnh Gia Lai phải gánh chịu đồng thời ghi nhận sự chủ động, quyết liệt của chính quyền địa phương và các lực lượng vũ trang trong công tác phòng, chống thiên tai, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Gia Lai tập trung chăm lo lương thực, thực phẩm và thuốc men cho người dân, đồng thời cần khẩn trương vệ sinh, khôi phục các trạm y tế, trường học để bảo đảm điều kiện học tập và chăm sóc sức khỏe cho người dân. Phó Thủ tướng lưu ý, Gia Lai cần tổng hợp đầy đủ thiệt hại, trong đó bao gồm cả thiệt hại của các doanh nghiệp để có cơ chế hỗ trợ phù hợp về thuế, tín dụng và các khoản nợ ngân hàng.

Tại Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, ngày 21/11, Vùng 4 Hải quân cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các địa phương khẩn trương nấu và chuyển 800 suất cơm đến các hộ dân bị cô lập. Đơn vị còn vận động nhiều nhu yếu phẩm như mì ăn liền, gạo, trứng, lương khô… tiếp sức người dân vùng lũ. Ở phía nam Khánh Hòa, mô hình “Bếp ăn 0 đồng” do thầy giáo Ngô Sỹ Long, Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Trần Hưng Đạo, phường Đông Hải và nhóm “Nhà giáo và những người bạn” khởi xướng trên trang Facebook cá nhân đã cùng nhau nấu cơm để hỗ trợ người dân bị mắc kẹt trong vùng bị ngập lụt. Chỉ trong vài ngày đã chuẩn bị hơn 3.000 suất ăn gửi đến các vùng ngập nặng như Đông Hải, Phan Rang, Ninh Chử, Đô Vinh… Tại điểm bếp ở Trường mầm non Đô Vinh, cô giáo Bùi Thị Thủy, Trường trung học Lê Hồng Phong chia sẻ: “Chúng tôi không phải đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng không thể đứng yên khi nhìn bà con mình kẹt trong lũ”. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Lê Huyền cho biết: Những ngày vừa qua, tinh thần hỗ trợ người dân vùng ngập lụt tại các tỉnh miền trung-Tây Nguyên nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng đã lan tỏa trên cả nước. Tỉnh đã quyết định bổ sung 112 tỷ đồng từ ngân sách để mua lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cứu trợ người dân và khắc phục thiệt hại do mưa lũ.

Tại tỉnh Gia Lai, chị Nguyễn Thị Thanh Thanh ở phường Quy Nhơn Nam đã chủ động kết nối với đoàn thiện nguyện “Chuyến xe 0 đồng Thanh Bình” đến từ Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa hàng trăm suất cơm, nước uống đến cho người dân khu vực ngập sâu như Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Đông. Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai cùng nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm cũng tích cực hỗ trợ tài chính đổ xăng cho các đội ca-nô cứu hộ. Công an tỉnh Gia Lai thông tin: riêng hai tài khoản Facebook “Sunny Tran”, “Lợi Nguyễn” đã kịp thời hỗ trợ 12.000 suất ăn và nhiều nhu yếu phẩm quan trọng ngay trong đêm 20 và sáng 21/11 cho người dân phường Quy Nhơn Bắc… Theo thống kê của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai, tính đến nay đã giao hàng cứu trợ cho các xã bị ngập lụt trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng. Các doanh nghiệp đăng ký ủng hộ đến nay được 163 tỷ đồng; hàng hóa gồm: 40 tấn của Bộ Công an, 5 tấn gạo của công ty xăng dầu; nhu yếu phẩm như: nước uống, sữa, mì ăn liền, lương khô, bánh tráng, áo phao, áo mưa, thuốc nhỏ mắt... sẽ chuyển đến tay người dân một cách sớm nhất.

Tôi sống gần hết đời người, chưa bao giờ thấy lũ lớn, ngập sâu như vậy. Nhà cửa chìm hết rồi, may có bộ đội đến ứng cứu, tiếp lương thực chứ không cả nhà tôi chẳng biết xoay xở ra sao.

Cụ Nguyễn Hận (84 tuổi, phường Bình Kiến)

Ngày 21/11, các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Quân khu 5… khẩn cấp hỗ trợ hàng tấn lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm, đồng thời huy động thêm xe thiết giáp, ca-nô, xuồng máy chuyên dụng… để vận chuyển cấp phát đến tận tay người dân vùng lũ. Quân khu 5 đã điều động lực lượng và phương tiện đặc chủng, dùng xe thiết giáp vượt nước xiết, tiếp tế hàng nghìn suất nhu yếu phẩm. Đoàn công tác do Đại tá Cao Văn Mười, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 trực tiếp chỉ huy, triển khai 3 xe thiết giáp vận chuyển hơn 3.000 suất quà, gồm mì ăn liền, lương khô, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu, kịp thời đưa vào những địa bàn đang bị cô lập nhiều ngày qua, trong đó Quân khu 5 hỗ trợ 3 tấn lương khô.

Nhận trên tay phần quà cứu trợ, cụ Nguyễn Hận (84 tuổi, phường Bình Kiến) xúc động nói trong nước mắt: “Tôi sống gần hết đời người, chưa bao giờ thấy lũ lớn, ngập sâu như vậy. Nhà cửa chìm hết rồi, may có bộ đội đến ứng cứu, tiếp lương thực chứ không cả nhà tôi chẳng biết xoay xở ra sao”.

Nhằm chia sẻ với những khó khăn của người dân vùng lũ tại khu vực bị thiệt hại nặng nề nhất của phường Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đoàn công tác đã đi thăm, tặng quà người dân. Dịp này, Đoàn công tác đã trao 100 suất quà tặng người dân bị thiệt hại nặng do mưa lũ tại 2 phường nêu trên. Mỗi suất quà gồm 2 triệu đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Quân khu 5 trao 50 suất quà (2,5 triệu đồng/suất) để tặng người dân bị thiệt hại do mưa lũ, đồng thời hỗ trợ 5 tấn lương khô để hỗ trợ người dân vùng lũ ở 3 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu trang nghiêm trong lễ chào cờ trước giờ bỏ phiếu.

Xã đảo Minh Châu rộn ràng trong ngày hội lớn

Minh Châu là xã đảo duy nhất của Hà Nội. Xã nằm trên bãi bồi giữa sông Hồng, gần ngã ba Bạch Hạc, nơi hợp lưu của sông Hồng, sông Đà và sông Lô. Từ sáng sớm 15/3, người dân xã đảo đã khẩn trương đến các điểm bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

[Video] Chìm thuyền đánh cá ở Quảng Trị, 1 ngư dân mất tích

[Video] Chìm thuyền đánh cá ở Quảng Trị, 1 ngư dân mất tích

Chiều 14/3, một thuyền đánh cá của ngư dân khi đang trên đường vào khu vực cửa Gianh, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị bất ngờ bị sóng đánh chìm. Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu được 1 ngư dân, hiện còn 1 người mất tích đang được khẩn trương tìm kiếm.

Đá lăn từ từ sườn ta-luy xuống km768+875 thuộc khu gian Hải Vân-Hải Vân Nam.

Đá tiếp tục rơi tại khu gian Hải Vân-Hải Vân Nam, đường sắt tạm dừng một số chuyến tàu

Tối 14/3, Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt cho biết, do tiếp tục xảy ra hiện tượng đá lăn, đá rơi tại Km768+875 thuộc khu gian Hải Vân-Hải Vân Nam trên tuyến đường sắt bắc-nam, ngành đường sắt quyết định tạm dừng chạy một số đoàn tàu và tổ chức chuyển tải hành khách qua khu vực bị ảnh hưởng.

Đoàn xe đạp, xe mô-tô chạy diễu hành qua nhiều tuyến phố, lộ nông thôn phường Cao Lãnh.

Đồng Tháp rộn ràng hướng tới Ngày hội non sông

Những ngày này, nhiều địa phương tại tỉnh Đồng Tháp triển khai đa dạng hoạt động hướng về Ngày bầu cử - Ngày hội non sông. Các đoàn xe cổ động, từng tờ rơi tuyên truyền tích hợp mã QR được phát trực tiếp đến người dân… đã tạo nên không khí nhộn nhịp, lan tỏa tinh thần, trách nhiệm của chính quyền địa phương và cử tri toàn tỉnh.

Cán bộ quân y Đồn biên phòng Nậm Nhừ cấp thuốc cho bà con người dân tộc thiểu số ở xã Nà Hỳ.

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã biên giới Nà Hỳ

Chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp; đồng thời góp phần chăm lo sức khỏe cho nhân dân khu vực biên giới, ngày 14/3, Đồn Biên phòng Nậm Nhừ chủ trì, phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân tại bản Huổi Lụ 2, nhóm dân cư Chăn Nuôi thuộc xã biên giới Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên.

Kỳ bầu cử sắp tới nhận được nhiều sự quan tâm và mong đợi của các bạn trẻ.

Những kỳ vọng của cử tri trẻ ở kỳ bầu cử lần này

Với nhiều sinh viên và thanh niên, kỳ bầu cử năm nay là lần đầu tiên được cầm trên tay tấm thẻ cử tri, bước vào phòng bỏ phiếu, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Cùng với sự háo hức, những người trẻ cũng gửi gắm nhiều kỳ vọng về một xã hội năng động, phát triển hơn trong kỷ nguyên mới.

Công nhân Công ty Điện lực Quảng Trị kiểm tra hệ thống điện tại một Tổ bầu cử ở phía bắc tỉnh.

Điện lực Quảng Trị chủ động bảo đảm cấp điện tại 1.512 Tổ bầu cử trong tỉnh

Ngày 14/3, Công ty Điện lực tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị chủ động bảo đảm cấp điện phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong ngày bầu cử 15/3, Điện lực tỉnh không thực hiện các công việc trên lưới làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp xử lý sự cố. 

Hồ đầu mối Mễ Trì đang được đơn vị thi công tập trung triển khai theo lệnh khẩn cấp. (Ảnh: TUẤN LƯƠNG)

Hà Nội: Phân luồng giao thông phục vụ thi công khẩn cấp hồ đầu mối Mễ Trì

Từ ngày 15-31/3/2026, Hà Nội sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông tại một số tuyến đường khu vực phường Đại Mỗ để phục vụ thi công công trình khẩn cấp hồ đầu mối Mễ Trì (hồ Đồng Bông 2). Việc phân luồng nhằm bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời tạo điều kiện triển khai các hạng mục thoát nước cấp bách trong khu vực.