“Tổ Quốc Trong Tim”: Khi âm nhạc chính luận chạm đến trái tim người trẻ

Concert “Tổ quốc trong tim” đã chứng minh rằng, tình yêu nước nếu được truyền tải bằng những cách thức sáng tạo và chân thành luôn là nguồn cảm hứng bất tận, có thể kết nối mọi thế hệ người Việt.

Đêm 10/8/2025, sân vận động Mỹ Đình trở thành tâm điểm cảm xúc của cả nước. Hơn 50.000 khán giả cùng hòa mình trong “Tổ quốc trong tim” - chương trình nghệ thuật chính luận chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, do Báo Nhân Dân chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức.

Sau ánh đèn rực rỡ, chương trình còn chứa đựng câu chuyện đầy tâm huyết của người đứng sau ý tưởng - nhà báo Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân. Trong cuộc trò chuyện độc quyền với kênh Tôi Yêu Việt Nam, ông đã hé lộ nhiều điều thú vị về hành trình biến ý tưởng táo bạo thành hiện thực.

1.jpg
Trong cuộc trò chuyện với kênh Tôi Yêu Việt Nam, ông đã hé lộ nhiều điều thú vị về hành trình biến ý tưởng táo bạo thành hiện thực.

Từ trăn trở đến ý tưởng táo bạo

Theo ông Lê Quốc Minh, ý tưởng về một concert chính luận bắt đầu từ những trăn trở: Làm thế nào để tình yêu Tổ quốc được truyền tải một cách gần gũi và hấp dẫn trong đời sống hiện đại, đặc biệt với giới trẻ. “Trong bối cảnh nhiều chương trình âm nhạc thương mại liên tục ra đời, chúng tôi muốn tạo nên một sự kiện khác biệt - nơi nghệ thuật và chính luận hòa quyện, để tình yêu nước không chỉ được nghe, mà còn được cảm nhận”, ông chia sẻ.

“Tổ quốc trong tim” vì vậy không đơn thuần là một đêm nhạc. Nó được xây dựng như một câu chuyện xuyên suốt, tái hiện hành trình dựng nước - giữ nước - hội nhập của dân tộc, chia thành ba chương nhằm chạm tới cảm xúc của nhiều thế hệ khán giả.

Hậu trường nhiều thử thách

Đằng sau sự hoành tráng trên sân khấu là vô vàn thử thách, khó khăn lớn nhất chính là thời tiết. Chương trình được tổ chức đúng vào giai đoạn nắng nóng kỷ lục, có ngày nhiệt độ ngoài trời đo tới 45-50 độ C. “Trong cái nắng như thiêu, hàng trăm công nhân, kỹ thuật viên vẫn miệt mài dựng sân khấu ngoài trời. Đó là hình ảnh khiến chúng tôi vô cùng xúc động và biết ơn”, ông Minh nhớ lại.

Tuy nhiên, sự phối hợp chặt chẽ của UBND thành phố Hà Nội cùng nhiều đơn vị liên quan đã giúp mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Các phương án về y tế, điện, sóng viễn thông, an ninh, thậm chí cả vệ sinh môi trường đều được tính toán kỹ lưỡng. Sự hỗ trợ ấy, cộng với tình cảm yêu thương của khán giả và sự đồng hành từ nhiều cơ quan báo chí, đã tạo nên nền tảng vững chắc cho thành công của chương trình.

2.jpg
Để hiện thực hóa một sự kiện quy mô lớn như "Tổ quốc trong tim," đội ngũ tổ chức đã phải đối mặt với không ít thử thách.

Trong nhiều năm, nghệ thuật chính luận thường bị coi là khó thu hút công chúng. Nhưng “Tổ quốc trong tim” đã chứng minh điều ngược lại. Với kịch bản công phu, cách dẫn dắt hấp dẫn và hệ thống công nghệ hiện đại, chương trình đã khiến khán giả từ người lớn tuổi đến giới trẻ đều tìm thấy sự đồng cảm.

Ông Lê Quốc Minh chia sẻ thêm: “Chúng tôi từng thử nghiệm với chương trình “Tây Ninh Khúc khát tự hào” và thu hút tới 70.000 người. Điều đó khẳng định rằng, nếu có cách làm sáng tạo, nghệ thuật chính luận hoàn toàn có thể trở thành dòng chảy mạnh mẽ, tạo sự cộng hưởng lớn trong xã hội”.

Lan tỏa trên không gian số

Một điểm đáng chú ý là “Tổ quốc trong tim” không dừng lại ở khán đài Mỹ Đình mà tinh thần yêu nước còn tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trên không gian số. Hàng loạt video, khoảnh khắc, trích đoạn từ chương trình đã nhanh chóng xuất hiện trên mạng xã hội.

Trong đó, kênh TikTok “Tôi yêu Việt Nam” đóng vai trò quan trọng, góp phần đưa thông điệp của chương trình đến gần hơn với giới trẻ. Những đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh biển người cùng giương cao cờ đỏ sao vàng, hay những màn trình diễn đầy xúc động, đã thu hút hàng triệu lượt xem và chia sẻ. Sự phối hợp lan tỏa giữa Báo Nhân Dân - cơ quan báo chí chính thống, với kênh truyền thông gần gũi với giới trẻ như “Tôi yêu Việt Nam”, đã giúp thông điệp về tình yêu Tổ quốc chạm đến nhiều lớp khán giả hơn.

Ông Lê Quốc Minh thừa nhận, thành công lớn nhất của “Tổ quốc trong tim” chính là sự hưởng ứng của người trẻ. Không ít bạn trẻ đã chia sẻ trên mạng xã hội rằng họ lần đầu tiên tham gia một chương trình nghệ thuật chính luận mà vẫn cảm thấy hấp dẫn, dễ tiếp nhận và tràn đầy cảm xúc. Nhiều clip TikTok ghi lại cảnh các nhóm bạn trẻ vừa hát vang các ca khúc cách mạng, vừa khoác vai nhau, đã trở thành minh chứng sống động cho sự cộng hưởng giữa nghệ thuật và lòng yêu nước.

3.jpg
Ông Lê Quốc Minh thừa nhận, thành công lớn nhất của “Tổ quốc trong tim” chính là sự hưởng ứng của người trẻ.

“Tổ quốc trong tim” không chỉ là một đêm nhạc. Đó còn là minh chứng cho cách mà nghệ thuật và truyền thông đồng hành để vun đắp niềm tự hào dân tộc trong đời sống hiện đại. Sự phối hợp giữa Báo Nhân Dân với các nền tảng truyền thông, đặc biệt là sự góp mặt của kênh “Tôi yêu Việt Nam”, đã mở ra một hướng đi mới: làm cho tình yêu nước không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, mà trở thành cảm xúc sống động, gần gũi với từng người, nhất là thế hệ trẻ.

Trong thời đại công nghệ số, khi khán giả ngày càng có nhiều lựa chọn giải trí, việc một chương trình nghệ thuật chính luận vẫn có thể chạm đến hàng triệu trái tim là điều đáng ghi nhận. “Tổ quốc trong tim” đã chứng minh rằng, tình yêu nước nếu được truyền tải bằng những cách thức sáng tạo và chân thành luôn là nguồn cảm hứng bất tận, có thể kết nối mọi thế hệ người Việt.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.