Thắp sáng nụ cười cho trẻ nhỏ vùng cao

Từ tình yêu của người mẹ Việt nơi đất khách, Quỹ Loan Stiftung do nhà văn Isabelle Müller sáng lập đã tạo hàng nghìn cơ hội học tập đến với trẻ em nghèo vùng cao. Gần 10 năm qua, hành trình ấy vẫn bền bỉ nối dài từ trái tim người con xa xứ đến nụ cười, niềm hy vọng tương lai của các em nhỏ Việt Nam.

Nhà văn Isabelle Müller trò chuyện với các bạn trẻ Việt Nam giàu khát vọng.
Nhà văn Isabelle Müller trò chuyện với các bạn trẻ Việt Nam giàu khát vọng.

Ngày 5/10, tại Hà Nội, trong không gian ấm áp của buổi gặp mặt thân mật, những gương mặt trẻ rạng ngời, có em còn mang theo những tấm bằng đại học, có em vẫn là sinh viên xa quê đã cùng hội tụ trong niềm xúc động. Các bạn trẻ đến để tri ân, kể lại hành trình vươn lên của mình và để tiếp tục một mạch chảy yêu thương được khởi nguồn từ gần một thập kỷ trước là Quỹ Loan Stiftung (Cộng hòa Liên bang Đức) do nhà văn Isabelle Müller sáng lập, mang tên người mẹ Việt Nam của bà.

Tại buổi gặp mặt, bà Isabelle Müller cùng đại diện quỹ đã trao 18 suất Học bổng giáo dục Loan Stiftung năm học 2025-2026 trị giá 20 triệu đồng mỗi suất cho các học sinh, sinh viên khó khăn, trẻ mồ côi của tỉnh Tuyên Quang. Mỗi suất học bổng là lời động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin từ những người ở phương xa gửi tới thế hệ trẻ Việt Nam. Trong số đó, nhiều em đang vất vả, âm thầm vượt qua hoàn cảnh khó khăn để vươn tới ước mơ.

z7086415568640-60188c3d0febbc806ca658d304074e70-1730.jpg
Bà Isabelle mong muốn thắp hy vọng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục con đường học tập.

Trong những câu chuyện được sẻ chia trong buổi gặp gỡ, ai nấy đều lặng đi khi nghe Đàm Thị Hương Giang cô gái nhỏ nhắn quê Bắc Quang (Tuyên Quang) kể lại chặng đường tuổi thơ đầy mất mát. Mồ côi cha mẹ từ năm lớp 9, Hương Giang từng tưởng như phải gác lại giấc mơ đại học. Nhưng nhờ học bổng của quỹ, em đã tiếp tục học, trang trải sinh hoạt và điều quan trọng hơn là được nuôi dưỡng khát vọng tri thức.

Giờ đây, Hương Giang đã là cử nhân xuất sắc của Đại học Kinh tế quốc dân, có công việc ổn định và 3 năm kinh nghiệm làm việc. Từ cô bé mồ côi, em đã trở thành người truyền cảm hứng cho thế hệ sau và tiếp tục lan tỏa lòng nhân ái, tri thức tới cộng đồng.

Một câu chuyện khác của Thò Thị Pà, cô gái người Mông đến từ bản làng nghèo của xã Lùng Tám (Tuyên Quang) sinh viên năm thứ 2 ngành ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội. Mồ côi mẹ từ nhỏ, bố làm lao động tự do, cuộc sống gia đình chồng chất thiếu thốn, vậy mà trong ánh mắt cô gái nhỏ vẫn sáng lên niềm tin.

z7086415509418-56f437263c3bccd9024d66bb163a7d24-8877.jpg
Chương trình gặp gỡ và trao học bổng của Quỹ Loan Stiftung với các sinh viên ở tỉnh Tuyên Quang.

Nhờ học bổng, em được giảm gánh nặng tài chính, có điều kiện học thêm tiếng Anh, mua giáo trình và theo đuổi chuyên ngành. Sau khi tốt nghiệp, em dự định trở về quê để dạy học, giúp các em nhỏ nơi bản làng có thêm niềm tin rằng dù ở vùng miền xa xôi, khó khăn chồng chất, tất cả mọi người đều có thể vươn tới ước mơ.

Những câu chuyện của Giang, của Pà, hay rất nhiều sinh viên khác từng nhận học bổng Loan Stiftung đều có điểm chung, đó là hành trình đi lên bằng nghị lực và bằng niềm tin được chắp cánh bởi lòng nhân ái của những con người chưa từng gặp mặt mà cùng chung tấm lòng yêu thương không giới hạn.

Đằng sau những câu chuyện đẹp ấy là hình bóng của nhà văn Isabelle Müller. Bà sinh năm 1964 tại Tours (Pháp), là con út trong gia đình có 5 người con của một phụ nữ Việt Nam là bà Đậu Thị Cúc (mẹ Loan) và người bố mang dòng máu Pháp.

z7086415550621-17d909b5c52810d2e5d7508a22163c34-5230.jpg
Niềm vui khi ước mơ được sẻ chia và chung tay thắp sáng.

Tuổi thơ Isabelle trôi qua trong cảnh nghèo túng, phân biệt chủng tộc khắc nghiệt. Bà từng chịu bạo hành, lạm dụng nhưng như chính bà kể: "Mẹ tôi dạy tôi rằng, dù cuộc sống có tàn nhẫn đến đâu, chỉ cần giữ trái tim nhân hậu, bạn vẫn có thể vươn lên như một con chim phượng hoàng".

Câu nói ấy đã thành mạch nguồn để Isabelle dựng nên Quỹ Loan Stiftung tựa một cách đưa mẹ mình "trở về quê hương" sau khi bà qua đời tại Pháp năm 2003.

Ngày 9/5/2016, Quỹ Loan Stiftung chính thức được thành lập tại Đức. Từ đó đến nay, có 48 dự án nhân đạo đã được triển khai tại 8 tỉnh miền núi phía bắc và Bắc Trung Bộ với tổng giá trị 1,77 triệu USD. Hành trình bền bỉ còn góp phần xây dựng 28 nhà nội trú, thư viện, điểm trường khang trang, có giường, tủ, kệ sách, nước sạch, bếp ăn và thư viện.

Theo thống kê từ quỹ, có 5.000 trẻ em được hưởng lợi trực tiếp, 401 học sinh và sinh viên được trao học bổng dài hạn; 44 trẻ mồ côi đã tìm được người bảo trợ tại Đức... với mục tiêu giản dị là trao cơ hội để trẻ em vùng miền còn khó khăn tự đứng vững trong cuộc đời.

z7086415574887-b705fa7ceb5dc9b74862852d084f96a5-9498.jpg
Nữ nhà văn mang hai dòng máu Việt-Pháp lan tỏa lòng nhân ái tới các bạn trẻ Việt Nam.

Ở những điểm trường vùng cao, nơi quanh năm sương phủ và đường đi quanh co gấp khúc, những mái nhà nội trú mang tên Loan Stiftung giờ đã thành mái ấm chung của học trò. Ở đó có giường ngủ ấm, bếp ăn sạch, nguồn nước tinh khiết và đặc biệt là thư viện sách làm bạn với trẻ thơ.

Song song với sự hỗ trợ về vật chất, quỹ còn dựng lại niềm tin cho cả cộng đồng, triển khai các học bổng giáo dục, học bổng tài chính nhằm hỗ trợ kịp thời cho học sinh chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh hoặc mất người thân. Các suất học bổng này được duy trì dài hạn, giúp các em học đến khi tốt nghiệp đại học, thậm chí tiếp tục đồng hành khi các em bắt đầu công việc đầu tiên.

Là người sáng lập quỹ, Isabelle Müller cũng là một nhà văn có sức ảnh hưởng tích cực. Cuốn sách đầu tay của bà "Loan: Từ cuộc đời của một con chim phượng hoàng" xuất bản năm 2015 kể về cuộc đời kiên cường của mẹ Loan người phụ nữ Việt Nam chịu nhiều thiệt thòi nhưng chưa bao giờ khuất phục. Tác phẩm nhanh chóng lọt vào Top 5 Giải thưởng Người kể chuyện Kindle 2015 và trở thành một trong những cuốn bán chạy nhất trên Amazon (Đức).

Tiếp đó, bà ra mắt cuốn "Con gái của chim phượng hoàng - Hy vọng là con đường của tôi" năm 2009, kể về chính cuộc đời mình, với những góc khuất đau thương nhưng cũng chan chứa nghị lực. Isabelle khuyến khích nạn nhân của bạo lực tình dục hãy lên tiếng, phá vỡ sự im lặng để tìm lại tự do. Bà đã có hơn 150 buổi nói chuyện tại 8 bang của Đức, là khách mời truyền hình, phát thanh và được mời đến Phủ Tổng thống Đức vì những cống hiến nhân văn.

Hai tác phẩm này đều đã được xuất bản tại Việt Nam và bạn đọc đón nhận nồng nhiệt, đặc biệt, tác phẩm "Loan - từ cuộc đời của một con chim phượng hoàng" đã được tái bản đến lần thứ 4. Bên cạnh đó, Isabelle còn sáng tác sách thiếu nhi, như: "Hip Hop ở xứ sở Ellsaby", "Hip Hop và khu rừng vàng", "Hip Hop và ca sĩ bậc thầy" - những câu chuyện mang thông điệp về lòng dũng cảm, sự bao dung, và khát vọng sống tốt. Toàn bộ tiền bản quyền sách được bà dành tặng Quỹ Loan Stiftung để gây quỹ giúp trẻ em nghèo Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 8/10: Bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng tới thủ đô Vientiane bắt đầu chuyến thăm chính thức Lào

Tin nổi bật ngày 8/10: Bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng tới thủ đô Vientiane bắt đầu chuyến thăm chính thức Lào

Bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Thủ đô Vientiane bắt đầu chuyến thăm chính thức Lào; Việt Nam và Lào nhất trí hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại đạt 10 tỷ USD/năm thời gian tới... là một số tin tức nổi bật trong ngày 8/10/2026.

Các hạng mục tại Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình đang được triển khai gấp rút hướng tới mục tiêu sẵn sàng phục vụ APEC 2027. (Ảnh: MAI)

Sân bay Gia Bình và bài toán hạ tầng mang tầm quốc gia

Nhà ga VIP, tháp kiểm soát không lưu, đường băng và những hệ thống vận hành ứng dụng AI đang đồng thời được triển khai gấp rút tại Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình, hướng tới mục tiêu sẵn sàng phục vụ APEC 2027. 

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Doanh nhân trẻ Quảng Ngãi - lực lượng xây dựng tương lai

Chiều 8/10, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, với phương châm hành động “Đoàn kết-Tiên phong-Đổi mới-Bứt phá-Phát triển”. Đồng chí Nguyễn Đức Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Lãnh đạo ngành điện trả lời người dân. (Ảnh: Hoàng Gia)

Lâm Đồng: Mô hình cà-phê sáng kết nối gần với người dân

Ngày 8/10, Công ty Điện lực Lâm Đồng cho biết, mô hình “Cà-phê sáng cùng người dân” do Ủy ban nhân dân phường Phú Thủy phối hợp Điện lực Phan Thiết tổ chức thu hút người dân, tổ trưởng các tổ dân phố, ngành điện, doanh nghiệp, góp phần bảo đảm an toàn lưới điện và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Cầu Đen bị cuốn trôi trong trận lũ lịch sử tháng 10/2025. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Khẩn trương thi công cầu Đen ở Thái Nguyên bị lũ cuốn trôi

Trận lũ lịch sử tháng 10/2025 cuốn trôi cầu Đen bắc qua suối Hoan dài gần 50m, cắt đứt đi lại trên tuyến đường quen thuộc để sản xuất, lao động, buôn bán, giao lưu của người dân các xã Nam Hòa, Trại Cau, Văn Hán (Thái Nguyên). Những ngày gần đây, người dân vui mừng khi cầu Đen được khẩn trương xây dựng bằng bê-tông cốt thép.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. (Ảnh: THANH TÂM)

Đà Nẵng: Đối thoại, tạo động lực cùng phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi thay đổi cuộc sống

Ngày 8/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng tổ chức kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; tôn vinh Phụ nữ làm kinh tế giỏi và Diễn đàn đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố với hội viên, phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026.