Giữa không gian trầm mặc của nghĩa trang Hàng Dương và nghĩa trang Hàng Keo, từng bước chân của đoàn công tác thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh như chậm lại.
Những nén hương được thắp lên trong tĩnh lặng, thành kính và lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Côn Đảo, nơi từng được mệnh danh là “địa ngục trần gian”, hôm nay trở thành địa chỉ đỏ nhắc nhở các thế hệ về giá trị của hòa bình.
Một hoạt động ý nghĩa khác được lực lượng vũ trang thành phố triển khai trong đợt này là chương trình “Bữa sáng nghĩa tình quân dân” thu hút đông đảo người dân địa phương tham gia.
Những suất ăn giản dị nhưng ấm áp tình quân dân, trở thành cầu nối gắn kết giữa lực lượng vũ trang với nhân dân nơi đảo xa.
Dịp này, Bộ Tư lệnh Thành phố tổ chức trao 30 suất học bổng cho học sinh, 100 phần quà nghĩa tình, hỗ trợ 20 ca mổ mắt miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Cùng với đó, tổ chức thăm hỏi những cựu tù Côn Đảo, gia đình chính sách trên địa bàn. Những món quà không mang giá trị vật chất mà là sự sẻ chia, động viên kịp thời góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng.
Hành trình về nguồn còn giúp cán bộ, chiến sĩ tìm hiểu sâu hơn về lịch sử tại các di tích như Bảo tàng Côn Đảo, Nhà tù Phú Tường hay Cầu tàu 914. Mỗi hiện vật đều gợi nhớ những trang sử hào hùng nhưng cũng đầy mất mát, hy sinh.
Đoàn công tác còn tham gia chung tay bảo vệ môi trường xanh với hoạt động thả rùa con về biển và trồng cây bảo vệ môi trường mang theo thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm gìn giữ thiên nhiên.
Từ những hoạt động giàu ý nghĩa tại mảnh đất thiêng liêng Côn Đảo, tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” được bồi đắp, trở thành nguồn sức mạnh tinh thần để lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vững bước trên hành trình phía trước.