Tết muộn của những người lao động xa quê

Khi dòng người hối hả về quê sum họp gia đình, tại Thủ đô, vẫn còn những người lặng lẽ ở lại. Những ngày Tết, khi phố xá vắng vẻ hơn, công việc của họ vẫn tiếp diễn. Ở lại không phải vì muốn tận hưởng Tết nơi phố thị, mà vì mưu sinh, vì mong kiếm thêm chút thu nhập để trang trải cuộc sống và gửi về cho gia đình nơi quê nhà.

Với nhiều người lao động, Tết là dịp để họ có thể kiếm thêm thu nhập lo cho cuộc sống gia đình.
Với nhiều người lao động, Tết là dịp để họ có thể kiếm thêm thu nhập lo cho cuộc sống gia đình.

Bám trụ thành thị vì những con số, tiền thưởng nhân đôi, giá cước nhân ba

Những ngày cận Tết, bến xe, nhà ga chật kín người về quê. Trên nhiều tuyến phố, không khí xuân dần hiện rõ khi các cửa hàng đóng cửa nghỉ lễ, người dân bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đón năm mới.

Giữa dòng chảy đoàn viên ấy, anh Trần Văn Hoàng (32 tuổi, tài xế xe ôm công nghệ) vẫn rong ruổi trên những con phố. Hoàng quê ở Thanh Hóa, đã 3 năm liên tiếp không về quê ăn Tết. Chiếc xe máy cũ là “người bạn” duy nhất cùng anh đón Giao thừa nhiều năm.

Hoàng chia sẻ, dịp Tết lượng khách giảm nhưng tiền thưởng và giá cước thường cao hơn ngày thường. Với anh, đây là cơ hội để tăng thu nhập. “Những ngày Tết chạy xe vất vả hơn vì khách ít, nhưng nếu chịu khó vẫn kiếm được thêm. Tôi tranh thủ làm để gửi tiền về cho vợ con và bố mẹ lo Tết ở quê nhà”, anh trải lòng. Anh cũng cho biết, chi phí đi lại, quà cáp và việc nghỉ làm nhiều ngày khiến anh khó sắp xếp về quê. Thay vào đó, anh gọi điện video chúc Tết gia đình sau ca làm.

2331106fb4443a1a6355.jpg
Những ngày cận Tết, tuy công việc vất vả nhưng mang lại nguồn thu nhập lớn hơn bình thường cho nhiều lao động phổ thông.

Không chỉ các tài xế, nhiều lao động phổ thông khác cũng lựa chọn ở lại thành phố dịp Tết. Không phải vì yêu cái tĩnh lặng của Hà Nội dịp Tết, mà vì những con số, tiền thưởng nhân đôi, giá cước nhân ba.

Hiện nay, nhiều người trẻ cũng nhìn nhận việc ở lại thành phố dịp Tết như một cơ hội tích lũy. Trong khi nhiều hàng quán đóng cửa nghỉ lễ, một số nhà hàng, quán ăn vẫn hoạt động để phục vụ khách du lịch và người dân ở lại thành phố.

Hoàng Thu Hồng (25 tuổi, nhân viên phục vụ tại một nhà hàng ở Hàng Lược) cho biết, cô chủ động đăng ký làm việc dịp Tết. Hồng quê ở Phú Thọ, mới ra Hà Nội làm việc được 2 năm. Những ngày này thường được tính lương gấp đôi hoặc gấp ba so với ngày thường. Theo Hồng, nhiều đồng nghiệp của cô cũng lựa chọn ở lại làm việc để có thêm thu nhập, nhất là những người phải tự trang trải cuộc sống tại thành phố.

Câu chuyện của anh Hoàng và Hồng không phải cá biệt. Khi Thủ đô vào dịp nghỉ ngơi, một bộ phận lao động di cư lại trở thành những mắt xích quan trọng giữ nhịp sống đô thị. Từ những công trình xây dựng hối hả chạy đua với thời gian đến những nhà hàng sáng đèn xuyên đêm, những người lao động "xuyên Tết" hiện diện như một phần tất yếu của nền kinh tế đô thị.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, lực lượng lao động di cư tại các đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội chiếm tỉ lệ đáng kể trong tổng số lao động cả nước. Trong đó, số lượng lớn người lao động làm việc trong những lĩnh vực vẫn cần duy trì hoạt động trong dịp Tết như vận chuyển, phục vụ, môi trường,...

Trên thực tế, nhu cầu tiêu dùng và dịch vụ tăng cao trong kỳ nghỉ Tết khiến một bộ phận lao động vẫn duy trì công việc. Điều này góp phần giữ nhịp hoạt động của đô thị, đồng thời tạo cơ hội tăng thu nhập cho người lao động. Tuy nhiên, việc làm xuyên Tết cũng đi kèm với nhiều khó khăn. Người lao động phải đối mặt với cảm giác xa nhà, thiếu không khí đoàn viên và áp lực làm việc trong thời điểm đặc biệt của năm.

Tại một công trình xây dựng ở khu vực ngoại thành, anh Nguyễn Văn Bình (41 tuổi) vẫn làm việc đến sát ngày Giao thừa. Bình quê Nghệ An, làm nghề xây dựng đã hơn 15 năm. Anh cho biết, các công trình thường cần hoàn thiện tiến độ trước Tết nên công nhân có thể làm thêm giờ. Tiền công những ngày này thường cao hơn, giúp anh có thêm khoản chi tiêu cho gia đình.

“Làm thêm vài ngày có thể đủ tiền học cho con mấy tháng. Mình cực một chút nhưng gia đình đỡ vất vả hơn”, anh Bình tâm sự. Sau Tết, anh mới về quê thăm nhà khi công việc tạm ổn định.

"Cái nghề chọn mình, chứ mình đâu được chọn Tết"

Tương tự câu chuyện của anh Hoàng và Bình, để giữ vệ sinh sạch sẽ cho Thủ đô những ngày Tết không thể không kể đến sự hy sinh của những người công nhân môi trường. Khi giờ phút giao thừa đến gần, người dân vội vã trở về nhà sum vầy với gia đình, đó cũng là lúc tiếng chổi quét dọn của bà Hoa (58 tuổi, công nhân vệ sinh môi trường, quê Quảng Trị) bắt đầu vang lên ở khắp nẻo đường.

Bà Hoa kể, bản thân đã hơn 20 năm ăn Tết với đường nhựa. Những ngày Tết, khi ai cũng diện quần áo đẹp, bà vẫn trung thành với bộ bảo hộ phản quang và chiếc khẩu trang dày cộp. "Cái nghề chọn mình, chứ mình đâu được chọn Tết", lau vội những giọt mồ hôi trên trán, bà Hoa vẫn mỉm cười tâm sự.

Rồi bất chợt, bà lại ngậm ngùi chia sẻ: "Nhìn người ta xúng xính đi chơi, mình cũng chạnh lòng chứ. Nhưng cô không quét thì sáng mùng Một phố xá bẩn thỉu, người ta đi du xuân sao đành. Thôi thì mình làm cái nghề giữ sạch cho thiên hạ, coi như cũng là góp chút xuân".

44151148b5633b3d6272.jpg
Ca làm việc đêm Giao thừa của bà Hoa thường kéo dài đến tận 3-4 giờ sáng mùng Một Tết.

Tết của người công nhân môi trường bắt đầu khi mọi người đã đi ngủ. Ca làm việc đêm Giao thừa thường kéo dài đến tận 3-4 giờ sáng mùng Một. Bữa cơm tất niên của bà Hoa thường là suất cơm bình dân vội vã lúc 6 giờ chiều Giao thừa, rồi sau đó là cuộc hành trình giữa phố phường.

Giữa không khí đoàn viên của ngày Tết, vẫn có những người lao động âm thầm ở lại Thủ đô để làm việc, góp phần duy trì các dịch vụ thiết yếu cho đô thị. Từ việc đưa đón khách, phục vụ ăn uống đến bảo đảm tiến độ xây dựng, họ giúp thành phố vận hành ổn định trong kỳ nghỉ dài. Lực lượng lao động này phản ánh rõ nét quá trình đô thị hóa và di cư lao động tại Việt Nam. Khi cơ hội việc làm tập trung ở các thành phố lớn, nhiều người chấp nhận xa gia đình để mưu sinh và tìm kiếm cơ hội phát triển.

Dù phải đánh đổi bằng những phút giây xa nhà, sự nỗ lực của họ góp phần giữ cho nhịp sống đô thị không bị gián đoạn trong những ngày đầu năm mới.

Có thể bạn quan tâm

Vợ chồng chị Hằng, anh Marek (ngoài cùng, bên phải) hào hứng đón Tết truyền thống tại Việt Nam.

Khi Tết Việt hiện diện trong những gia đình đa quốc tịch

Tết Nguyên đán là dịp lễ truyền thống quan trọng nhất của người Việt, nơi giá trị gia đình, phong tục và bản sắc văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Vì vậy, Tết trở nên đặc biệt hơn đối với nhiều gia đình tại Việt Nam có thành viên đến từ những quốc gia khác.

Dịp Tết luôn là “phép thử” khắc nghiệt nhất đối với đội ngũ điều hành bảo dưỡng, thời gian tàu dừng bảo dưỡng bị rút ngắn, trong khi yêu cầu an toàn là bất biến.

Giữ cho những chuyến bay trọn mùa đoàn viên

Mùa vận tải Tết, khi lưu lượng bay tăng cao nhất trong năm và thời gian dừng tàu để bảo dưỡng bị thu hẹp tối đa, mỗi quyết định kỹ thuật đều mang theo áp lực lớn hơn thường lệ. Dịp Tết luôn là “phép thử” khắc nghiệt nhất đối với đội ngũ điều hành. Thời gian tàu dừng bảo dưỡng bị rút ngắn, trong khi yêu cầu an toàn là bất biến.

Sáng mùng 1, tiết trời Hà Nội hửng nắng nhẹ.

Ngày đầu tiên của năm mới Bính Ngọ: Bình yên trên phố, thành kính nơi linh thiêng, rộn ràng điểm đến du lịch

Ngày đầu tiên của năm mới Bính Ngọ diễn ra trong không khí an hòa ở nhiều địa phương. Từ Thủ đô Hà Nội nhẹ nhàng buổi sớm; đến Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ) trang nghiêm ngay sau giao thừa; Đà Nẵng rộn ràng sắc xuân, mỗi điểm đến đều phản ánh nét đẹp văn hóa và niềm tin về một khởi đầu tốt lành.

Mùng Một Tết ở Trường Sa

Mùng Một Tết ở Trường Sa

Khi đất liền rộn ràng tiếng chúc xuân, giữa trùng khơi, quần đảo Trường Sa đón ngày mùng Một Tết trong không khí trang nghiêm, ấm áp và đầy ý nghĩa. Không pháo hoa rực rỡ hay phố phường đông vui, nhưng mùa xuân nơi đầu sóng vẫn hiện hữu trọn vẹn, ấm áp nghĩa tình với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng Xuân mới tại Bắc Ninh.

Bắc Ninh rộn ràng chào đón năm mới

Không khí của đêm giao thừa đang lan tỏa khắp mọi nẻo đường, ngõ phố tại Bắc Ninh. Trước đó, hàng nghìn người dân đã có mặt từ sớm tại hai điểm cầu chính đặt tại phường Kinh Bắc và Bắc Giang để hòa mình vào không khí vui tươi, phấn khởi, của các chương trình nghệ thuật đặc sắc Mừng Xuân Bính Ngọ, Mừng Đảng quang vinh.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết và đoàn công tác tặng quà cho Công ty cổ phần Môi trường và Đô thị Đắk Lắk và các công nhân.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm, chúc Tết và tặng quà công nhân môi trường đô thị trong đêm giao thừa

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết bày tỏ cảm thông khi giờ này mọi người đang nô nức sắm Tết nhưng anh chị em công nhân vẫn vất vả đi làm; mong anh chị em nhận thức nghề nào cũng vinh quang, làm hết tinh thần trách nhiệm, yêu nghề, tự hào là những người “áo xanh thầm lặng” vì sự văn minh, sạch đẹp của phố phường, địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm trao quà Tết tặng công nhân vệ sinh thuộc Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt trong đêm giao thừa.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng trao quà Tết tặng các lao công trong đêm giao thừa

Tối 16/2, tức đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại khu vực chợ Đà Lạt, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đến thăm và trao quà Tết tặng công nhân, người lao động Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt và Ban Quản lý chợ Đà Lạt.

Dự án sửa chữa lớp phủ mặt cầu thép cầu Cần Thơ hoàn thành kịp thời phục vụ nhu cầu giao thông cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Bảo đảm an toàn giao thông trên “huyết mạch” cầu Cần Thơ

Sau 15 năm đưa vào khai thác, nhịp chính cầu Cần Thơ-công trình giao thông trọng điểm quốc gia, đã được triển khai dự án sửa chữa lớp phủ mặt cầu thép. Việc ứng dụng công nghệ vật liệu chuyên biệt, dự án đã khắc phục triệt để các hư hỏng, góp phần duy trì tuổi thọ, sự bền vững cho kết cấu hạ tầng giao thông.

"Chuyến tàu hạnh phúc" đêm Giao thừa là một hành trình đong đầy hạnh phúc. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Đong đầy yêu thương trên "Chuyến tàu hạnh phúc" đêm Giao thừa

Giao thừa đang đến rất gần. Trong giờ phút thiêng liêng ấy, ai cũng mong muốn được trở về ngôi nhà thân yêu, sum vầy bên gia đình. Có không ít người vì nhiều lý do khác nhau mà vẫn chưa thể đoàn tụ với người thân. Đêm nay, có một chuyến tàu đặc biệt đong đầy yêu thương, khiến những trái tim trở về cảm thấy ấm áp và gần gũi hơn.

Các phòng, ban (trực thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) tổ chức gói bánh chưng.

Tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng gói bánh chưng đón Tết

Chiều 16/2, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ gói bánh chưng đón Tết trong không khí đầm ấm, nghĩa tình. Hoạt động ý nghĩa này góp phần động viên tinh thần, thắt chặt đoàn kết, tiếp thêm quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ nơi tuyến đầu biên giới của lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Bàn thờ Tổ quốc hiện diện ở vùng nông thôn sông nước Cà Mau mỗi độ Xuân về, Tết đến.

“Mời Bác về ăn Tết” - Nét đẹp văn hóa tri ân nơi Đất Mũi-Cà Mau

vùng sông nước Cà Mau, Tết không chỉ là dịp đoàn viên bên mâm cơm gia đình, mà còn là thời khắc thiêng liêng để người dân làm mâm cơm cúng ông, bà, dựng bàn thờ Tổ quốc và “mời Bác về ăn Tết”. Nét sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng độc đáo này thể hiện tấm lòng son sắt của người dân vùng Đất Mũi-Cà Mau mỗi độ Xuân về.

[Video] Thông cầu phao Đoan Hùng qua sông Lô

[Video] Thông cầu phao Đoan Hùng qua sông Lô

Sáng 16/2, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương dự Lễ thông xe cầu phao Đoan Hùng qua sông Lô.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út tặng quà động viên người lao động làm việc dự án thành phần 1 dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai động viên công nhân làm việc xuyên Tết dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu

Chiều 16/2 (tức 29 tháng Chạp), Đoàn lãnh đạo tỉnh Đồng Nai do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Út làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và động viên cán bộ, công nhân viên thi công xuyên đợt nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trên công trường dự án thành phần 1, đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Ông Nguyễn Tuấn Tùng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia và ông Nguyễn Công Thắng - Giám đốc Công ty Truyền tải điện 3 chung vui gói bánh chưng đón Tết sớm cùng cán bộ công nhân viên tại Truyền tải điện Đắk Lắk.

“Lính truyền tải” đón Tết sớm, giữ dòng điện sáng mùa xuân

Những ngày cận Tết Nguyên đán, khi không khí xuân lan tỏa khắp mọi miền, tại nhiều tuyến đường dây và trạm biến áp trên cả nước, cán bộ, công nhân truyền tải điện đã bước vào cao điểm trực vận hành. Với họ, xuân đến sớm hơn-là sự chuẩn bị kỹ lưỡng, là những ca trực để giữ dòng điện luôn thông suốt, an toàn mùa đoàn viên.