Đường hoa Bạch Đằng thành phố Đà Nẵng đêm 16/2 (29 Tết).
Đường hoa Bạch Đằng thành phố Đà Nẵng đêm 16/2 (29 Tết).

Nhịp sống thành phố Đà Nẵng trước thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026

Trước thời khắc giao thừa thiêng liêng của Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhịp sống thành phố Đà Nẵng vừa mang bầu không khí rộn ràng của phố thị, vừa có sự lắng đọng trong mỗi con người.

Trong ngày 16/2 (tức 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), người dân nhiều nơi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã kéo nhau ra quảng trường, vườn hoa để tận hưởng bầu không khí ngày cuối năm. Nhiều tuyến phố, trục đường được bố trí cờ hoa để phục vụ hoạt động vui chơi, giải trí của người dân.

Tại địa bàn các địa phương ở khu vực phía nam thành phố Đà Nẵng, những con đường, khu phố mang một bầu không khí rộn ràng. Nhiều tuyến phố, khu dân cư trên địa bàn đã được người dân trang trí cờ Tổ quốc, hoa, lồng đèn và đèn điện chiếu sáng làm cho những tuyến phố thêm rực rỡ sắc màu chào đón năm mới.

ndo_br_img-0570-426.jpg
Người dân thích thú chụp ảnh lưu niệm tại quảng trường 24/3 ở phường Bàn Thạch.

Mỗi tuyến phố mang một màu sắc riêng, nhưng tất cả đều do chính người dân chung tay góp sức cả về vật chất, tinh thần để xây dựng tuyến phố văn minh, cầu mong một năm mới bình an, may mắn.

Tại phường Bàn Thạch, quảng trường 24/3 được thành phố Đà Nẵng trang trí các tiểu cảnh trang trí hoa, đặc biệt bộ ba ngựa vàng "Tam mã phi thiên" đã đón một lượng lớn người dân đến vui chơi và check-in.

Điểm nhấn ở đây là ba chú ngựa vàng được nghệ nhân chế tác với chất liệu chủ yếu là xốp, toàn thân nổi bật với màu vàng óng ánh, hai chân trước phi nhảy lên tạo sự mạnh mẽ, vươn mình.

ndo_br_img-0572-6468.jpg
ndo_br_img-0571-1399.jpg
Không khí chiều 29 Tết tại quảng trường 24/3 (phường Bàn Thạch).

Chị Võ Thị Thuỳ Dung ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng chia sẻ, quảng trường được trang trí rất đẹp, các tiểu cảnh hoa, linh vật ngựa với nhiều kiểu dáng khác nhau. Đặc biệt bộ ba ngựa vàng "Tam mã phi thiên" biểu tượng cho năm mới Bính Ngọ 2026 rất sinh động nên mình cùng gia đình chụp lại những bức ảnh để kỷ niệm.

“Với bản thân tôi là năm thứ 10 ăn Tết cùng chồng, con ở mảnh đất này. Đặc biệt năm nào trước thềm năm mới, tôi cùng gia đình cũng đến quảng trường 24/3 để vui chơi và check-in trong không khí vui tươi, phấn khởi, hân hoan để chia tay năm cũ, chào đón năm mới với những mục tiêu mới”, chị Dung vui nói.

ndo_br_img-0573-4970.jpg
Lực lượng cảnh sát giao thông bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại quảng trường 24/3.

Tại khu vực chợ Hoa Xuân tại cung thể thao Tiên Sơn (phường Hòa Cường), 80 công nhân môi trường vẫn miệt mài làm việc trong tối giao thừa để giữ gìn mỹ quan đô thị, phục vụ người dân vui xuân, đón Tết.

Công việc đêm cuối năm chẳng hề nhẹ nhàng. Đa phần anh chị em công nhân môi trường phải làm thủ công, đôi bàn tay thoăn thoắt quét dọn từng nhành hoa, từng mảnh giấy vụn, kết hợp cùng xe múc và xe chuyên dụng để dọn dẹp khối lượng rác khổng lồ sau một mùa chợ Tết nhộn nhịp.

Anh Nguyễn Văn Mười, nhân viên tăng cường của Xí nghiệp Môi trường Sông Biển, tâm sự rằng công việc này phụ thuộc hoàn toàn vào "nhịp" vui chơi của người dân, bởi chỉ khi những vị khách cuối cùng rời đi, các gian hàng dọn dẹp xong, thì mới có thể bắt tay vào làm việc.

"Trong nhiều trường hợp, công nhân phải chờ đến khi các điểm buôn bán, vui xuân kết thúc mới có thể bắt tay vào dọn dẹp. Dù phải thức trắng đêm, nhưng chúng tôi vẫn thấy ấm lòng hơn khi đơn vị đã chuẩn bị chu đáo từng bữa ăn, chén nước để làm việc trong đêm giao thừa", anh Mười nói.

img-0574-8445.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Anh Tuấn thăm động viên công nhân môi trường trong đêm giao thừa.

Để ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của đội ngũ công nhân môi trường trong những ngày nghỉ lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Anh Tuấn cũng đã đến thăm, động viên lực lượng công nhân môi trường đang làm việc tại khu vực chợ Hoa Xuân

"Nhờ sự cố gắng, tận tụy của anh em mà thành phố mới có được diện mạo sạch đẹp để người dân vui xuân. Thành phố trân trọng và cảm ơn những đóng góp thầm lặng này," ông Tuấn chia sẻ đầy chân tình.

Càng về thời điểm sát giao thừa, tuyến đường hoa Bạch Đằng càng trở nên nhộn nhịp. Từng dòng người từ già đến trẻ nhỏ xúng xính trong những tà áo mới đổ về để tận hưởng trọn vẹn không khí đêm giao thừa.

Giữa không gian rực rỡ sắc hoa, bà Đào Thị Mỹ (56 tuổi), một người con xa quê vừa từ Mỹ trở về ăn Tết, xúc động chia sẻ bên linh vật ngựa của năm: "Dù mỗi năm tôi đều về một lần vào dịp Tết, nhưng cảm xúc mỗi năm mỗi khác. Trước thềm năm mới trên mảnh đất quê hương, tôi thấy lòng mình tràn đầy hy vọng và ấp ủ thêm nhiều dự định cho tương lai".

ndo_br_z7539778798295-7d8444f15255f44a7e9e3e5646a7e8db-3465.jpg
ndo_br_z7539778793223-59e365490dcba2eff67983feaaf4b23e-3582.jpg
ndo_br_z7539778819175-693a9389770270bf22174ef1bab428ab-8333.jpg
Bầu không khí đêm giao thừa tại đường hoa Bạch Đằng.

Bầu không khí hân hoan ấy cũng mang lại niềm vui tất bật cho những người thợ chụp ảnh dạo. Giữa thời đại của điện thoại thông minh, những tấm hình được căn chỉnh tỉ mỉ bởi những tay máy lành nghề vẫn có chỗ đứng riêng trong thời khắc thiêng liêng của đất trời. Bà Mai Thanh Hoa, một thợ ảnh gắn bó lâu năm với đường hoa, cho biết, lượng khách đặt chụp "liên hồi" khiến những người làm dịch vụ như bà không ngơi tay.

"Nhiều gia đình vẫn ưu tiên chọn dịch vụ chuyên nghiệp để có những khung hình sắc nét, trang trọng, dùng để lưu niệm hoặc treo trong nhà như một kỷ niệm đẹp về ngày Tết đoàn viên", bà Hoa nói.

ndo_br_z7539778813728-01c1eb80b620a6160e77bff4f49b7b3e-6329.jpg
Linh vật ngựa tại đường hoa Bạch Đằng.

Chỉ còn ít giờ nữa là đến thời khắc giao thừa thiêng liêng của Tết Bính Ngọ năm 2026. Lúc này, người dân Đà Nẵng đã sẵn sàng gác lại những bộn bề của năm cũ, cùng hướng mắt về phía bầu trời để đón chờ những màn pháo hoa rực rỡ, chính thức mở màn cho một năm mới an khang và thịnh vượng.

Có thể bạn quan tâm

Báo Nhân Dân phối hợp các đơn vị tặng quà Tết cho những người dân yếu thế ở Quảng Trị.

Tết nghĩa tình, yêu thương ở Quảng Trị

Trong không khí đón Tết Bính Ngọ 2026, cùng với sự phát triển chung của tỉnh, công tác chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, người yếu thế tiếp tục được các cấp, ngành và địa phương trong tỉnh Quảng Trị quan tâm triển khai sớm, bài bản, trách nhiệm và hiệu quả.

Quang cảnh điểm cầu trực tuyến tại Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân.

Vùng 3 Hải quân tổ chức điểm cầu trực tuyến chúc Tết các trạm ra đa và tàu trực trên biển

Chiều 16/2 (29 Tết), tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức điểm cầu trực tuyến chúc Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tới các trạm ra-đa đóng quân trên núi cao, các đặc khu tiền tiêu Cồn Cỏ, Lý Sơn và các tàu đang thực hiện nhiệm vụ trên biển. Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng chủ trì hội nghị.

Cây quất kiểng được nhiều người lựa chọn mua để chưng vào những ngày Tết. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Nụ cười ngày cuối năm của những người cần lao

Chiều 29 tháng Chạp Ất Tỵ, tức ngày 16/2/2026, gió se se thổi qua phiên chợ hoa cuối năm. Nắng nghiêng xuống, phủ một lớp vàng mỏng lên những chậu quất, cành mai, chậu cúc đang chen nhau khoe sắc. Tôi len giữa dòng người mua bán, nghe mùi đất ẩm còn vương trên rễ, mùi lá non ngai ngái, mùi Tết đang chín dần trong từng nhịp thở.

Lực lượng Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Phước Bình, ở xã Bác Ái Tây (Khánh Hòa) xuất quân tuần tra, bảo vệ rừng trong những ngày Tết Bính Ngọ 2026. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Giữ rừng những ngày Tết

Ngày 28 tháng Chạp năm Ất Tỵ , tức ngày 15/2/2026, khi những con đường dưới phố đã ngập sắc hoa, tiếng nhạc xuân rộn ràng khắp xóm làng, chúng tôi lại ngược dốc về phía đại ngàn. 

Đại tá Lê Huy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 động viên cán bộ, chiến sĩ trước khi thực hiện nhiệm vụ trực Tết trên biển.

Nơi mùa xuân neo lại giữa biển xa

Giữa trùng khơi mênh mông, các con tàu Cảnh sát biển Việt Nam vẫn lặng lẽ rẽ sóng ngoài khơi xa thực hiện nhiệm vụ. Với cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển, Tết không phải là khoảng nghỉ mà là trách nhiệm thiêng liêng giữ cho biển trời bình yên để mùa xuân đất liền trọn vẹn.

Thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh, Ban Thanh niên Công an Quảng Trị trao quà Tết cho các em mồ côi tại Làng trẻ SOS Đồng Hới.

Công an tỉnh Quảng Trị trao hơn 10 nghìn suất quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo

Ngày 15/2, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, thực hiện Chương trình “Tết nhân ái” năm 2026, công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động chăm lo các gia đình chính sách, hộ nghèo, người yếu thế. Toàn đơn vị đã trao hơn 10 nghìn suất quà Tết dịp Tết Bính Ngọ 2026. 

Ban giám khảo chụp ảnh lưu niệm cùng đội tuyển thi Tàu 012.

Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân: Rộn ràng sắc xuân, vững vàng khí thế mới

Trong chuỗi các hoạt động vui xuân đón Tết, sáng 15/2, tại Quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân tổ chức Hội thi trang trí phòng đón xuân, bình báo tường và câu đối Tết chào Xuân Bính Ngọ 2026. Đại tá Mai Văn Doanh, Chính ủy Lữ đoàn và Thượng tá Trần Văn Vương, Lữ đoàn trưởng dự và chỉ đạo Hội thi.

Giao lưu văn nghệ

Tết về trên đảo Trường Sa

Khi đất liền đang tất bật chuẩn bị đón năm mới, ngoài khơi xa, không khí Tết đã lan tỏa trên đảo Trường Sa thuộc đặc khu Trường Sa. Mùa xuân nơi đầu sóng không đến bằng dòng người tấp nập hay ánh đèn rực rỡ, mà đến bằng gió biển dịu hơn, nắng vàng trong trẻo và sự rộn ràng trong từng công việc chuẩn bị của quân và dân trên đảo.

Trao quà Tết tặng các gia đình chính sách ở xã Sơn Lâm.

Miền biên cương bình yên

Xuân về trên dải biên cương phía tây Nghệ An, những người lính quân hàm xanh không chỉ chắc tay súng giữ vững từng đường biên, cột mốc mà còn lặng thầm mang mùa xuân ấm áp đến bản làng bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố thế trận biên phòng toàn dân, bền chắc nơi phên dậu Tổ quốc.

Quỹ Khởi Sự Từ Tâm phối hợp cùng Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức chương trình “Gieo Xuân mùa 3 - Hạnh phúc nảy mầm”.

Gieo Xuân - Hạnh phúc nảy mầm

Ngày 13 và 14/2 (nhằm 26 và 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ), tại thành phố Huế, Quỹ Khởi Sự Từ Tâm phối hợp Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức chương trình “Gieo Xuân mùa 3 - Hạnh phúc nảy mầm”, mang đến không khí Tết ấm áp, nghĩa tình và những phần quà thiết thực dành cho các bệnh nhi, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Xe ô-tô chạy với vận tốc 145km/giờ bị lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện và xử lý.

Quảng Trị: Phát hiện ô-tô chạy 145 km/giờ trên cao tốc đoạn Vạn Ninh-Cam Lộ

Chiều 13/2, Trung tá Nguyễn Đức Hùng, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày áp Tết Bính Ngọ 2026, số lượng phương tiện lưu thông trên cao tốc qua miền trung chiều nam-bắc tăng đột biến. Từ đó xuất hiện nhiều chiếc xe chạy quá tốc độ rất lớn.

Vận động viên tham dự môn bắn súng tại Khu Novaworld Phan Thiết.

Phát huy lợi thế, đẩy mạnh du lịch thể thao

Những năm trở lại đây, du lịch thể thao đang phát triển khá mạnh tại nhiều địa phương và thu hút du khách trong nước và nước ngoài. Nắm bắt xu hướng phát triển đó, nhiều đơn vị tại tỉnh Lâm Đồng đã và đang xây dựng các khu thể thao như golf, pickleball, tennis… có sức chứa lớn để phục vụ đoàn khách du lịch.