Nhân viên y tế dũng cảm giành lại trẻ sơ sinh từ đối tượng nguy hiểm tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Sáng 23/10, tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã xảy ra vụ cố ý gây thương tích nghiêm trọng khiến nhiều người bị thương. Trong khoảnh khắc sinh tử, các nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân đã dũng cảm lao vào giành lại trẻ sơ sinh khỏi tay đối tượng, kịp thời ngăn chặn một thảm kịch có thể xảy ra.

Tiến sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa II Lê Thị Hoài Chung (thứ hai từ phải sang), Giám đốc Sở Y tế Nghệ An có mặt kịp thời chỉ đạo công tác cấp cứu và thăm hỏi nạn nhân.
Tiến sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa II Lê Thị Hoài Chung (thứ hai từ phải sang), Giám đốc Sở Y tế Nghệ An có mặt kịp thời chỉ đạo công tác cấp cứu và thăm hỏi nạn nhân.

Đối tượng gây ra vụ tấn công là Bằng Văn Vỹ (SN 1996), quê Bắc Ninh, trú tại xã Quế Phong (Nghệ An) có vợ và hai con sinh đôi đang điều trị tại Khoa Sơ sinh.

Khoảng 10 giờ cùng ngày, đối tượng bất ngờ dùng dao tấn công người nhà bệnh nhân và các điều dưỡng đang chăm sóc trẻ tại phòng 305 (tầng 3) , khoa Sơ sinh (Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An).

Trước đó, Vỹ giằng lấy 1 trẻ sơ sinh – cháu của bà Ngô Thị Thu Thủy cùng phòng đưa ra cửa sổ với ý định ném xuống.

Trước tình huống nguy hiểm, điều dưỡng Trần Thị Hồng cùng bà Thủy đã không chút do dự lao tới, giằng lại đứa trẻ khỏi tay người đàn ông cầm dao. Nhờ sự dũng cảm của chị Hồng, đồng nghiệp và người nhà bệnh nhi, đứa bé đã được cứu an toàn trong gang tấc.

z7148033521093-a391d895083076d8e27456a338060f8f.jpg
Điều dưỡng Trần Thị Hồng hãi hùng kể lại giây phút cứu đứa bé.

Chị Trần Thị Hồng kể lại: “Sáng 23/10, tôi đang làm việc ở phòng khác thì nghe tiếng la hét, tôi liền chạy đến thì thấy một người đàn ông hung hăng bế một em bé định ném ra ngoài cửa sổ. Lúc này, tôi và người nhà bệnh nhi chạy theo, ôm giật lại cháu bé và bỏ chạy".

“Do chạy quá nhanh nên chị Hồng bị vấp ngã cùng cháu bé, bất chấp nguy hiểm, ngay lập tức điều dưỡng Nguyễn Thị Hồng cũng ở khoa Sơ sinh lập tức chạy đến tiếp tục bé cháu bé chạy vào phòng điều dưỡng trước sự truy sát của đối tượng. Sau đó, chị Hồng đã bế cháu bé thoát xuống tầng 1 rồi trao cho các điều dưỡng khác đưa cháu đến khoa hồi sức để cấp cứu, do hung thủ cũng làm cháu cbị thương”. Điều dưỡng Nguyễn Thị Hồng hãi hùng nhớ lại.

Điều dưỡng Nguyễn Thị Hồng chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc.

9ba5ef33-f2cd-41e3-b24c-bad7e2a26c7e.jpg
Điều dưỡng Nguyễn Thị Hồng.

Ngay sau đó, trong phòng 503, hung thủ còn tấn công bà Phan Thị Tứ (63 tuổi) cùng cháu bé sơ sinh – cháu ruột bà Tứ. Vừa rối rít xin hung thủ đừng giết hai bà cháu, bà Tứ bế cháu vừa chạy quanh các giường bệnh để tránh sự truy sát. Sau đó, bà Tứ đã kịp chuyển cháu mình cho các điều dưỡng ở phía ngoài hành lang trước khi bà bị hung thủ đâm sau lưng.

Thế nhưng, khi mọi người chưa kịp hoàn hồn, đối tượng tiếp tục tấn công hai nhân viên y tế khác. Điều dưỡng N.T.T.T là người bị thương nặng nhất, với bốn vết đâm chí mạng ở vùng cổ, ngực và lưng.

Lực lượng bảo vệ bệnh viện nhanh chóng có mặt, khóa chặt phòng và phối hợp công an khống chế đối tượng. Vụ việc khiến 3 nhân viên y tế, 2 người nhà bệnh nhân và 2 trẻ sơ sinh bị thương.

Ngay sau vụ việc, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã khẩn trương sơ cứu, chuyển các nạn nhân sang Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục cấp cứu.

ndo_br_z7146811097211-2f6d370de8596c251dd27664df1249b9.jpg
Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã kích hoạt "báo động đỏ" để cấp cứu các nạn nhân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã kích hoạt quy trình “báo động đỏ” toàn viện, lãnh đạo bệnh viện trực tiếp chỉ đạo việc cấp cứu, huy động tối đa nhân lực và trang thiết bị sẵn sàng tiếp nhận, điều trị cho bệnh nhân khi được chuyển đến.

Bác sĩ Chuyên khoa II, Nguyễn Hữu Tân, Trưởng khoa Cấp cứu (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An) cho biết: Khoa đã tiếp nhận bốn nữ bệnh nhân (gồm hai nhân viên y tế và hai người nhà bệnh nhân) bị đâm chuyển từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đến; trong đó có bệnh nhân N.T.T.T bị thương nặng trong tình trạng nguy kịch, sốc, mất máu, khó thở do bị đâm vào vùng cổ, ngực, lưng; ba người khác bị đâm vào lưng, vào bụng và vào cổ.

Ngay lập tức, khoa đã làm các thủ tục cần thiết để cấp cứu các bệnh nhân; trong đó, chuyển bệnh nhân N.T.T.T đến khoa Hồi sức tích cực ngoại khoa để thực hiện mổ cấp cứu.

Nhận được tin, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An - Tiến sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa II Lê Thị Hoài Chung cùng Phó Giám đốc Sở Y tế - Dược sĩ, Chuyên khoa II Trần Minh Tuệ đã có mặt trực tiếp tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, chỉ đạo công tác cấp cứu.

Tại đây, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An yêu cầu các y, bác sĩ tập trung cao độ, huy động toàn bộ nguồn lực, trang thiết bị và thuốc men để cứu chữa các nạn nhân, đặc biệt là điều dưỡng N.T.T.T.

Cùng lúc, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An - Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hữu Lê đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để kiểm tra hiện trường, động viên đội ngũ y, bác sĩ và yêu cầu tăng cường an ninh tại tất cả các khoa, đặc biệt là Khoa Sơ sinh.

z7147878518833-f8bce7ca46477de286ddd66166498174.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Hữu Lê, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An chỉ đạo trực tiếp tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An sau sự việc.

Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An yêu cầu trước mắt, tập trung tối đa nguồn lực cứu chữa cho các nạn nhân, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người bệnh và nhân viên y tế. Đồng thời nhanh chóng ổn định tâm lý, tinh thần cho đội ngũ y, bác sĩ sau cú sốc tâm lý nặng nề.

Ngoài ra, rà soát, tăng cường quy trình an ninh, kiểm soát người ra vào tại bệnh viện, đặc biệt ở các khoa có trẻ sơ sinh, nhằm phòng ngừa các tình huống tương tự. Tuyệt đối không để công tác khám chữa bệnh bị gián đoạn, đặc biệt tại Khoa Sơ sinh, nơi vừa xảy ra sự việc.

Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hữu Lê biểu dương tinh thần quả cảm và trách nhiệm cao của các nhân viên y tế đã không quản hiểm nguy, dũng cảm giành giật sự sống cho cháu bé.

“Hành động ấy thể hiện rõ phẩm chất cao đẹp của người thầy thuốc - đặt tính mạng người bệnh lên trên sự an toàn của chính mình, không chỉ vì bổn phận nghề nghiệp mà còn vì chữ "y đức" thiêng liêng”, Phó Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh.

z7147934876002-ac852eba6056e393fac45638db6091ac.jpg
Sau phẫu thuật cấp cứu, điều dưỡng N.T.T.T được chăm sóc và theo dõi sát sao.

Theo đại diện lãnh đạo Bệnh viện Sản nhi Nghệ An chia sẻ, ngay sau khi xảy ra sự việc, bệnh viện đã tiến hành các công việc cần thiết để bảo đảm hoạt động bình thường của bệnh viện; trong đó có việc động viên tinh thần các y bác sĩ, điều dưỡng ở khoa Sơ Sinh.

Chiều 23/10, trao đổi với phóng viên, Tiến sĩ, Bác sĩ Phạm Hồng Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết: “Các bác sĩ đã hoàn thành ca phẫu thuật cấp cứu cho điều dưỡng Trang. Hiện sức khỏe của bệnh nhân tạm ổn định, tuy nhiên vẫn còn lo ngại ở vết thương thấu ngực. Chúng tôi đang theo dõi sát sao diễn biến sức khỏe của bệnh nhân”.

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Hướng Phùng tiếp nhận di vật và thông tin mộ liệt sĩ từ gia đình ông Hồ Văn Vang.

Xác minh mộ liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào

Ngày 25/7, Đồn Biên phòng Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận nhiều di vật chiến tranh cùng nguồn tin quan trọng về một phần mộ liệt sĩ và vị trí nghi là mộ tập thể của Bộ đội Trường Sơn (Đoàn 559) hy sinh trên đất bạn Lào, giai đoạn 1971-1972.

Đến nay, Dự án Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Na Ngoi có 4 trong tổng số 16 dãy nhà chính được hoàn thành, còn lại 12 hạng mục đang triển khai hoàn thiện.

Nghệ An quyết tâm đưa các hạng mục ưu tiên của trường phổ thông nội trú liên cấp vào sử dụng trước ngày 30/8

Ngày 25/7, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cho biết, khối lượng thi công giai đoạn 1 các trường phổ thông nội trú liên cấp hiện đạt từ 55% đến 65% tổng giá trị hợp đồng. Riêng dự án ở xã Nhôn Mai tiến độ thi công chậm khoảng 1 tháng do phải điều chỉnh phương án thiết kế vì sạt lở ta-luy mặt bằng.

Ông Trần Trung, em trai của 2 liệt sĩ Võ Tấn Thọ và Trần Sỹ Lực.

Tâm nguyện của gia đình có 3 liệt sĩ

Trước bàn thờ đặt trang trọng Bằng Tổ quốc ghi công của hai người anh trai, ông Trần Trung ở thôn Cam Lâm, xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) lặng lẽ thắp nén hương tưởng nhớ với tấm lòng thành kính và rất đỗi tự hào. 

Hàng bún bò Huế trong ngày hội. (Ảnh: Lê Đình Hoàng)

Khai mạc “Ngày Bún bò Huế”, tôn vinh di sản ẩm thực Cố đô

Tối 23/7, tại Công viên Thương Bạc, Sở Du lịch thành phố Huế khai mạc Chương trình Huế - Kinh đô ẩm thực 2026 với chủ đề “Ngày Bún bò Huế”. Sự kiện diễn ra đến ngày 26/7, nhằm tôn vinh, quảng bá thương hiệu Bún bò Huế, góp phần bảo tồn giá trị ẩm thực truyền thống và phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương.

Lần đầu tiên, Huế chính thức giới thiệu Lễ hội Di sản và Âm nhạc quốc tế Huế-Huế Wonderverse Music Fest 2026 với định hướng phát triển thành thương hiệu lễ hội thường niên mang tầm quốc tế.

Ra mắt Huế Wonderverse Music Fest 2026: Kiến tạo thương hiệu lễ hội mới từ sức sống di sản

Lần đầu tiên tại Huế, Lễ hội Di sản và Âm nhạc quốc tế Huế-Huế Wonderverse Music Fest 2026 sẽ được tổ chức, mở ra một sự kiện văn hóa quy mô lớn, đánh dấu bước chuyển trong tư duy phát triển công nghiệp văn hóa của Cố đô, góp phần thúc đẩy du lịch, kinh tế sáng tạo và nâng tầm vị thế Thành phố Festival của Việt Nam.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 và đoàn công tác dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

Ngày 23/7, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn vừa có các hoạt động tri ân các Anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng và các gia đình chính sách; kiểm tra, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị.

Hải đội 202, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao cờ Tổ quốc tặng ngư dân Quảng Trị.

Tiếp thêm niềm tin và khát vọng vươn khơi

Lá cờ đỏ sao vàng từ lâu đã trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu của ngư dân Việt Nam trong mỗi chuyến ra khơi, vững vàng trước sóng gió, gắn bó với ngư trường và nghề biển truyền thống. 

Câu lạc bộ Hiến máu nhân đạo.

Nơi thanh xuân được viết bằng những trang rực rỡ

Với nhiều thế hệ sinh viên Trường đại học Luật (Đại học Huế), các câu lạc bộ, đội, nhóm không đơn thuần là nơi tham gia các hoạt động ngoại khóa. Đó là nơi họ viết thanh xuân của mình bằng kỷ niệm và những trải nghiệm đáng nhớ, bằng sự trưởng thành và những ước mơ đang từng ngày được chắp cánh.

Các y, bác sĩ trực tiếp thăm khám và tư vấn sức khỏe cho người dân trên địa bàn xã A Lưới 4.

Lan tỏa tinh thần tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng ở vùng cao A Lưới

Đoàn viên thanh niên Khoa Quốc tế-Đại học Huế phối hợp Bệnh viện đa khoa Quốc tế Huế tổ chức chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại xã A Lưới 4. Đây là hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Mùa hè xanh, mang dịch vụ y tế đến với người dân vùng cao, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng.